Cứu hộ ở Rào Trăng 3: Đau đáu nỗi đau mất đi người thân, ngóng chờ tin tức

Có mặt tại hiện trường tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng lực lượng cứu hộ trong các giai đoạn tìm kiếm, những thân nhân của các nạn nhân vẫn luôn đau đáu những nỗi đau vì đã mất đi người thân của mình.

Cuộc tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đã bước sang giai đoạn thứ 6. Trong giai đoạn này, các gia đình có thân nhân mất tích vẫn luôn có mặt tại hiện trường để vừa trông ngóng tin tức, vừa đồng hành cùng các lực lượng tìm kiếm.

Trong số những thân nhân của các công nhân mất tích có mặt ở thủy điện Rào Trăng 3 lần này, có 3 người vợ mất chồng đã vượt quãng đường xa hàng trăm km cùng con nhỏ để vào tận hiện trường trông ngóng tin tức về chồng mình.

Chị Lê Thị Linh bế đứa con 8 tháng tuổi tìm chồng tại hiện trường.

Chị Lê Thị Linh bế đứa con 8 tháng tuổi tìm chồng tại hiện trường.

Chị Lê Thị Linh (quê ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những gia đình có người thân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Do thời điểm chồng gặp nạn, chị đang mang bầu nên đến bây giờ chị mới vào được nơi mà chồng mình đã nằm xuống.

Theo lời kể của chị Linh, anh chị lấy nhau 8 năm, có với nhau 4 người con. Chồng chị đi làm đằng đẵng dài ngày không có mặt ở nhà. Thời điểm chị gần đến ngày chuyển dạ cũng là lúc nhận tin chồng gặp nạn. Đứa con nhỏ của chị đến nay đã được hơn 8 tháng tuổi nhưng vẫn chưa ngày nào được cha bế bồng.

"Ngày nghe tin chồng gặp nạn, tôi như suy sụp hẳn. Hoàn cảnh gia đình tuy vất vả nhưng chồng tôi luôn rất thương yêu vợ và các con. Bây giờ anh ra đi, cuộc sống vất vả lại càng vất vả hơn, con tôi lại càng thiệt thòi hơn khi đã không còn có bố. Bây giờ tôi sẽ gắng kiếm việc làm, thương yêu các con hơn để bù đắp cho các con khi thiếu vắng tình yêu thương của bố", chị Linh tâm sự.

Bế trên tay đứa con nhỏ mới 8 tháng tuổi, người vợ trẻ lúc nào cũng đau đáu nỗi đau về người chồng đã mất. Nhìn lực lượng cứu hộ đào bới hàng tấn đất đá để tìm kiếm, chị Linh lại ôm chặt lấy đứa con nhỏ của mình như một niềm an ủi cho bản thân. "Niềm hy vọng của tôi bây giờ là chỉ mong tìm được hài cốt của chồng để sớm đưa anh trở về với gia đình, quê hương", chị Linh buồn bã nói.

Chị Nguyễn Thị Thủy là 1 trong những người thân của các nạn nhân đã có mặt tại thủy điện Rào Trăng 3 từ những ngày đầu của giai đoạn tìm kiếm. Vượt quãng đường hơn 300 km từ quê nhà Lộc Hà, Hà Tĩnh vào thủy điện Rào Trăng 3, chị Thủy (vợ của 1 công nhân đang còn mất tích) phải gửi 3 người con cho ông bà trông hộ.

Chị Thủy cho biết: "Tôi không có việc làm ổn định, 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, chồng là trụ cột chính trong gia đình, bây giờ anh không còn nữa, không biết cuộc sống của mẹ con tôi sẽ phải như thế nào đây. Mong các lực lượng sẽ tìm thấy được thi thể của chồng tôi dù có thể không còn nguyên vẹn".

Người nhà các nạn nhân luôn đồng hành với các lực lượng tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua hơn 17 ngày tìm kiếm, bước sang giai đoạn thứ 6, dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do thời tiết cũng như các vị trí tìm có nhiều bãi đá ngầm, vực sâu, nhưng các lực lượng luôn quyết tâm để sớm tìm thấy được các nạn nhân, đưa các nạn nhân trở về với gia đình.

Với những người thân của các nạn nhân mất tích có mặt tại hiện trường tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3, còn tìm kiếm tức là còn hy vọng. Những giọt nước mắt của họ dường như đã thấm đẫm núi rừng nơi đây để cầu xin một phép màu nào đó, rằng sẽ tìm thấy người thân của mình, đưa họ trở về với gia đình dù đó có thể là một nắm tro tàn.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại hiện trường thi công Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12/10/2020 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua hơn 5 giai đoạn tìm kiếm đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn nỗ lực tham gia tìm kiếm. Đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 6 thi thể nạn nhân, 11 công nhân vẫn đang còn mất tích.

Hoàng Dũng - Quang Đạo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuu-ho-o-rao-trang-3-dau-dau-noi-dau-mat-di-nguoi-than-ngong-cho-tin-tuc-20210720172008036.htm