Cựu HLV Đào Quang Hùng: 'Không ai cứu Quảng Nam nữa'

Trước khi nhường chiếc ghế HLV trưởng Quảng Nam FC cho ông Nguyễn Thành Công, ông Đào Quang Hùng khẳng định đội bóng phải tự cứu lấy mình.

Dù thua 1-4 trước SLNA nhưng Quảng Nam FC đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu không phải thủ môn Văn Hoàng thì cũng là cột dọc từ chối Thanh Trung cùng các đồng đội.

Phát biểu sau trận đấu, cựu HLV Đào Quang Hùng – người vừa rời ghế nóng Quảng Nam FC cho ông Nguyễn Thành Công chia sẻ: “Tôi nói với cầu thủ rồi, cố gắng đá tập trung thật chặt chẽ, khoan nôn nóng, có cơ hội hẵng tấn công. Nhưng chính vì điểm số khiến cầu thủ bị căng cứng bị tâm lý. SLNA có 2 ngoại binh quá khỏe. Hoàng Vissai thì lớn tuổi rồi, không theo kịp. SLNA có điểm tựa sân nhà. Đặc biệt trận gần nhất thắng HAGL 2-0. Người ta không có gì để đá thủ cả. SLNA chơi rất mạnh mẽ, quyết liệt. Nói thật ra Quảng Nam thiếu may mắn. Tôi có Rodrigo, Như Tuấn, Minh Tuấn. Giá như có bàn thắng thì mọi thứ có thể sẽ khác đi”.

HLV Đào Quang Hùng.

HLV Đào Quang Hùng.

Ông bày tỏ lạc quan: “Còn nước còn tát, không có gì phải run sợ nữa. Cuộc chiến còn 4 trận nữa. Chúng ta cứ đặt niềm tin đi. Bóng đá khi nào kết thúc mùa giải mới biết có tụ hạng hay không. Còn bây giờ chưa biết điều gì. Nam Định hơn chúng ta 4 điểm, Hải Phòng hơn 5 điểm. Còn 4 trận trước mắt chưa biết điều gì sẽ xảy ra hết. Tôi nói cầu thủ toàn tâm toàn ý, nhất là với trận làm khách trên sân của Thanh Hóa tới đây. Dù khó khăn nhưng chúng tôi không được chùn bước. Quảng Nam FC phải phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tôi hy vọng trận gặp Thanh Hóa tới đây, đội bóng sẽ có điểm. Sau đó về Quảng Nam, chúng tôi sẽ lần lượt đấu với DNH Nam Định, SHB Đà Nẵng trước khi hành quân ra Hải Phòng kết thúc mùa giải”.

Video: SLNA 4-1 Quảng Nam FC

Vị cựu HLV của Quảng Nam cũng tâm sự vì sự vất vả trong quãng đường di chuyển từ Tam Kỳ (Quảng Nam) lên Vinh: “Hành trình của chúng tôi rất khó khăn, vất vả. Đội rời Quảng Nam vào lúc 13h30 phút ngày 8/10 đến sân bay Bố Trạch thì bị kẹt 6 tiếng đồng hồ. Rồi đội đi tàu S2, tiếp đến di chuyển bằng xe ô tô trước khi đi tàu S7. Chúng tôi buộc phải đi ra ngoài Bắc trước khi ngược lại về Vinh. Quãng thời gian mà chúng tôi di chuyển ngốn gần 20 tiếng, từ 13h30 ngày 8/10 đến 6h00 sáng ngày 9/10. Các anh nghĩ đi, đó là một hành trình quá vất vả.

Sân bãi cũng rất khó khăn. Nghệ An tổ chức vòng loại U15 và VCK U13 Quốc gia nên chúng tôi chỉ tập sân cỏ nhân tạo 7 người vào thứ Sáu. Trước đó, vì Quảng Nam lũ lụt, mưa gió nên chúng tôi không có sân tập từ thứ Ba cho đến thứ Năm. Mãi đến thứ Bảy, chúng tôi mới có một tiếng tập luyện trên sân Vinh trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng tôi hiểu Quảng Nam phải tự cứu mình. Chứ không ai cứu Quảng Nam nữa. Đội bóng phải cố gắng tập trung cho trận gặp Thanh Hóa. Trận đấu với SLNA coi như bỏ qua đi”.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Quảng Nam FC sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 15/10.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-hlv-dao-quang-hung-khong-ai-cuu-quang-nam-nua-ar574350.html