Cựu du học sinh Việt Nam mừng sinh nhật lần thứ 75 của 'mái nhà thứ hai' tại Kiev (Ucraina)

Năm 2019, Trường Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp Kiev (Ucraina), 'mái nhà thứ hai' của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã bước sang tuổi 75. Tại lễ kỷ niệm, nhiều ký ức cảm động đã được các cựu du học sinh ôn lại.

Trường Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp Kiev (tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật Kiev) được thành lập vào ngày 31/5/1944. Năm 1967, Trường được đổi tên thành Trường Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp Kiev. Năm1990, Trường chính thức được cấp quy chế là trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp đầu tiên ở Ucraina, đủ tiêu chuẩn đào tạo kỹ sư. Đến năm 1998, Trường được mang tên nhà văn, nhà sư phạm nổi tiếng Anton Makarenko, với nhiệm vụ chính là đào tạo kỹ sư theo đơn đặt hàng của Bộ Giáo dục và Khoa học.

Trong 15 năm (1976-1933), Trường đã đón nhiều thế hệ sinh viên nước ngoài từ các nước: Mông Cổ, Cu Ba, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Afghanistan, Angola, Burkinafaso, Yemen, Maroco, Ethiopia…

Các cựu sinh viên chụp ảnh kỷ niệm với các thầy cô, cán bộ Nhà trường. Ảnh: Mai Anh

Các cựu sinh viên chụp ảnh kỷ niệm với các thầy cô, cán bộ Nhà trường. Ảnh: Mai Anh

Phát biểu lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Thu Phương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quý báu của nhân dân, nhà nước Ucraina dành cho Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trường Sư phạm kỹ thuật Kiev trong việc giúp Việt Nam đào tạo nhiều lớp sinh viên ưu tú, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam đã trân trọng chuyển lời chúc mừng và quà tặng từ Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Anh Tuấn tới Hiệu trưởng nhà trường, bà Olga Ivanovna Serbak, cũng như Ban giám hiệu, cán bộ, viên chức và sinh viên nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Trường.

Thay mặt các sinh viên Việt Nam theo học tại Trường từ năm 1988 đến năm 1993, ông Phan Tiến Đồng đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm quý mến, công lao đào tạo, dạy dỗ của nhà trường và các thầy cô dành cho các sinh viên Việt Nam. Ông cũng đại diện các cựu sinh viên chuyển tới Nhà trường món quà lưu niệm ý nghĩa.

Những năm tháng sống và học tập tại trường Sư phạm kỹ thuật Kiev để lại nhiều ký ức đẹp trong lòng các cựu du học sinh. Tháng 8/2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng, một cựu sinh viên đã cùng gia đình về thăm lại trường xưa. Ông Hùng chia sẻ đã vô cùng xúc động khi được Nhà trường đón tiếp chu đáo, trang trọng và tràn đầy tình cảm ấm áp, yêu thương, "khiến cho tất cả sinh viên đều có được cảm giác như được trở về dưới mái nhà bên những người thân của mình."

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và giảng viên, cán bộ Trường cùng ôn lại kỷ niệm. Ảnh: Mai Anh

"Các bạn sinh viên học tại trường này sẽ thật cảm động khi biết rằng không ai quên các bạn... Thậm chí có những thầy cô bạn chưa có dịp tiếp xúc vẫn biết và nhớ đến bạn với những dấu ấn bạn đã để lại nhà trường như học giỏi, chăm chỉ, cần cù, thông minh, nghịch ngợm... Tất cả là bởi vì mọi người trong ngôi trường này luôn nhớ và nhắc đến các bạn, những sinh viên nước ngoài theo học các khóa 1976 – 1984; 1988 – 1993" ông tâm sự.

Ngọc Hương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-du-hoc-sinh-viet-nam-mung-sinh-nhat-lan-thu-75-cua-mai-nha-thu-hai-tai-kiev-ucraina-78499.html