Cựu đồng đội ca ngợi 'LORD' có thể hủy diệt bất cứ ai trong ngày của mình.

Thủ môn kì cựu Craig Gordon sẽ có cơ hội đụng độ với người đồng đội cũ tại vòng sơ loại Champions League vào rạng sáng ngày mai.

Thủ thành từng quen mặt tại giải Ngoại hạng Anh đã trải qua mùa giải 2011-12 với tư cách là một đồng đội của Nicklas Bendtner khi tiền đạo quốc tế người Đan Mạch được Arsenal đem cho mượn tại Sunderland.

Cá nhân cầu thủ bị loại khỏi World Cup 2018 vì chấn thương này chưa bao giờ được coi là một người hoàn hảo trên sân cỏ, nhưng Craig Gordon lại cho rằng sự nguy hiểm của 'Lord' là có thừa. “Anh ấy có thể hủy diệt bất cứ ai vào ngày của mình." Thủ môn Celtic nói khi anh chuẩn bị cho trận lượt đi trên sân nhà Celtic Park.

“Bendtner là một cầu thủ tuyệt vời. Những lời chỉ trích là rất thường xuyên, nhưng khi anh ấy chơi đúng phong độ, tôi đã thấy nhiều đội bóng hàng đầu ở Premier League bị tiêu diệt. Cầu thủ này là một chàng trai tốt khi chúng tôi ở Sunderland. Tôi thích Bendtner vì sự hài hước mà anh mang lại." Gordon chia sẻ.

Craig Gordon từng phải nếm trải cảm giác thất bại dưới tay Nicklas Bendtner.

"Tôi không nghĩ anh chàng này bận tâm quá nhiều về bất cứ thứ gì. Đối với một tiền đạo, đó có lẽ là cách tốt nhất để vượt qua mọi chuyện. Bendtner là một nhân vật thú vị và tôi chắc chắn anh ấy sẽ vẫn như cũ trên sân cỏ. Celtic sẽ phải rất quan tâm đến cái tên này, người đã từng chơi cho nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu và đã làm rất tốt." Tiếp lời thủ môn 35 tuổi.

Ngoài ra Gordon còn lưu tâm đến một vài cầu thủ khác của Rosenborg thay vì chỉ tập trung vào người cựu đồng đội của mình. "Chúng tôi không chỉ chú ý đến Bendtner mà phần còn lại của đội Rosenborg cũng thật sự nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao Celtic sẽ không được phép chủ quan." Anh nói.

“Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng này, bất chấp những gì có thể xảy ra với họ. Rosenborg có những cầu thủ tuyệt vời. Celtic đã từng chơi tốt khi gặp đội bóng này vào mùa trước nhưng dĩ nhiên bạn phải duy trì hiệu suất của mình trong suốt vòng loại vì bất cứ đối thủ nào cũng có thể khiến bạn rời giải." Gordon kết luận.

Trong quá khứ, thủ môn người Scotland này từng là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ chủ sân The Light, sau khi anh được đưa về từ Hearts (đội bóng ở Scotland) với số tiền 9 triệu bảng vào năm 2007.

Rạng sáng ngày mai, 26 tháng 7, Celtic sẽ tiếp đón vị khách Rosenbork trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại thứ 2 Champions League năm nay. Lượt trận còn lại giữa 2 đội sẽ được tổ chức sau đó một tuần, trên sân nhà của đội bóng đến từ Na Uy.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cuu-dong-doi-ca-ngoi-lord-co-the-huy-diet-bat-cu-ai-trong-ngay-cua-minh-d481782.html