Cựu điệp viên FBI mất tích, Mỹ đòi Iran bồi thường 1,45 tỷ USD

Thẩm phán Timothy Kelly của tòa án quận tại Washington đã phán quyết yêu cầu Iran bồi thường 1,45 tỷ USD cho gia đình Robert Levinson - một cựu đặc vụ FBI mất tích.

Theo BBC, mức bồi thường này bao gồm 1,35 tỷ USD tiền trừng phạt và 107 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại từ hành vi bắt cóc. Hành động này được chính quyền Mỹ mô tả là “bước đi đầu tiên trong việc tìm kiếm công lý”.

“Cho đến nay, Iran vẫn chưa phải đối mặt với hậu quả nào cho các hành động của mình. Quyết định của thẩm phán Kelly tuy không thể đưa Bob (tức Robert Levinson) trở về quê nhà, nhưng chúng tôi hy vọng đó sẽ là lời cảnh báo đối với Iran nếu họ có ý định bắt thêm con tin”, các nhà chức trách Mỹ cho biết.

 Nhiều hình ảnh được gửi đến cho gia đình Levinson cho thấy ông đang bị giam cầm. Ảnh: FBI.

Nhiều hình ảnh được gửi đến cho gia đình Levinson cho thấy ông đang bị giam cầm. Ảnh: FBI.

Chính phủ Iran hiện chưa đưa ra phản hồi nào. Trước đó, nước này luôn khẳng định họ không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng và vị trí của Levinson.

Ông Levinson mất tích trong một chuyến đi đến đảo Kish thuộc vùng vịnh Ba Tư vào tháng 3/2007.

Chính phủ Mỹ khẳng định Levinson đến đó công tác với tư cách là điều tra viên tư nhân cho một số tập đoàn. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ lại đưa tin rằng, trong thời gian này, Levinson được đặc phái để thực hiện một nhiệm vụ cho CIA. Tại đảo Kish, Levinson được cho là đã gặp Dawud Salahuddin - một người gốc Mỹ tị nạn tại Iran.

Theo lời Dawud Salahuddin, Levinson đã tiết lộ rằng ông đang điều tra một vụ buôn lậu thuốc lá tại vùng vịnh Ba Tư. Cả hai được cho là đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ sau cuộc gặp.

Năm 2011, gia đình Levinson nhận được nhiều hình ảnh không rõ nguồn gốc. Trong ảnh, Levinson mặc trang phục màu cam giống tù nhân và bị xiềng xích. Ngoại trưởng khi đó, bà Hillary Clinton tin rằng Levinson đang bị giam giữ tại Tây Nam Á.

FBI treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin chính xác về Robert Levinson. Ảnh: FBI.

Tháng 3/2019, bà Christine - vợ của ông Levinson - đã lên tiếng cho rằng chồng mình bị chính phủ bỏ bê và gần như bị lãng quên.

Đứng trước lời chỉ trích này, đầu năm nay, Giám đốc FBI Christopher Wray đã giải thích với gia đình ông Levinson, khẳng định: “Bằng chứng đáng tin cậy nhất mà chúng tôi thu thập được trong 13 năm qua cho thấy Bob có thể đã thiệt mạng trong khi bị giam cầm”. Tuy nhiên, ông cho biết FBI vẫn không ngừng điều tra về sự việc.

Vào thời điểm đó, Iran tiếp tục khẳng định rằng họ đã cố gắng tìm hiểu về tình hình của Levinson "nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông này còn sống".

Trong phán quyết của mình, thẩm phán Kelly nhận xét: "Hành vi của Iran về vụ việc này là… có một không hai. Nước này đã khiến một cựu đặc vụ FBI và DEA biến mất mà không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào. Họ tra tấn, giam cầm anh trong thời gian dài, đến tận 13 năm. Thế mà đến nay, họ vẫn từ chối thừa nhận trách nhiệm của mình”.

“Người thân của Robert Levinson sẽ tiếp tục sống trong mong nhớ, không biết chính xác về số phận của anh. Đây chắc chắn là hành động đáng bị lên án nghiêm trọng (của Iran)”.

Hồng Ngọc
Theo CNN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-diep-vien-fbi-mat-tich-my-doi-iran-boi-thuong-1-45-ty-usd-post1139321.html