Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn: Việt Nam không nên cố quá thành lộ bài khi đấu King's Cup

Trong khi giới truyền thông, cổ động viên và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đứng ngồi không yên trước trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thái Lan và Việt Nam thì ông Park Hang-seo lại về Hàn Quốc nghỉ phép. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cựu danh thủ, BLV kỳ cựu Đặng Gia Mẫn về trận đấu này.

BLV Đặng Gia Mẫn, thân sinh 2 cựu tuyển thủ quốc gia Phương Nam, Thanh Phương

BLV Đặng Gia Mẫn, thân sinh 2 cựu tuyển thủ quốc gia Phương Nam, Thanh Phương

PV: Thưa ông, điều gì khiến cho Thái Lan quan tâm nhiều đến King’s Cup 2019?

BLV Đặng Gia Mẫn: Rất đơn giản, hơn một năm qua, trong khi ĐT Việt Nam liên tục gặt hái thành công (Vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019) thì ngược lại, ĐT Thái Lan bị loại ở bán kết AFF Cup 2018 và chỉ lọt vào vòng 1/16 Asian Cup 2019. Chính vì thế, ĐT Thái Lan nóng lòng đọ sức với Việt Nam ở King’s Cup 2019 để khẳng định vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á.

PV: Đúng là 4 năm qua, chúng ta chỉ đụng họ ở các giải trẻ. Bóng đá trẻ Việt Nam thành công liên tiếp đã tạo sức ép rất lớn cho FAT

BLV Đặng Gia Mẫn: Đúng thế, ngoài thành công ở các giải đấu khu vực, châu lục thì U23 Việt Nam đã giành thắng lợi trước người Thái tại M-150 Cup 2017 và vòng loại U23 châu Á 2020. Tôi nhớ không lầm thì lần cuối cùng đội tuyển chúng ta gặp Thái Lan cách đây đã 4 năm, tháng 10 năm 2015. Khá lâu rồi, 2 đội tuyển không gặp nhau.

PV: Chính xác. Đó là vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam tiếp tục có 2 trận gặp Thái Lan vào tháng 5 và tháng 10/2015. Lượt đi ở Rajamangala, chúng ta thua 0-1 sau chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Minh Châu, Pokkhao Anan ghi bàn duy nhất. Lượt về trên Mỹ Đình với những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda đã đè bẹp chủ nhà Việt Nam 3-0, giúp Thái Lan tiến vào vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á

BLV Đặng Gia Mẫn: Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến thắng của chúng ta với người Thái cách đây đã 11 năm. Thực tế, Thái Lan vẫn là đội tuyển khá mạnh của khu vực, tập hợp nhiều cầu thủ đã nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến sân cỏ.

Lần cuối đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Thái Lan là ngày 24/12/2008 trên chính thánh địa Rajamangala của người Thái bằng 2 bàn thắng của Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh, để sau đó bước lên ngôi vô địch trong trận chung kết lượt về AFC Cup sau đó 4 ngày.

Những lần gặp nhau sau đó AFF Cup 2012, vòng loại World Cup 2018 chúng ta đều thua. Điều đó khiến cho FAT, giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan tự tin cho rằng, có thể bóng đá trẻ chúng ta đang vượt họ nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, họ vẫn có thể thắng chúng ta. Vì thế FAT đã dời lịch King’s Cup 2019 để cố mời bằng được đội tuyển Việt Nam tham gia, điều hiếm khi thấy.

Văn Toàn, cầu thủ HAGL đang chơi nổi bật tại V.League 2019

PV: Mục tiêu số 1 của “Voi chiến” ở giải đấu vào tháng 6 tới là cố thắng bằng được Việt Nam trước khi nghĩ đến chức vô địch. Điều đó khiến họ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng còn hơn các giải đấu chính thức, hơn hẳn AFF Cup 2018 mới đây. Ông có suy nghĩ thế không?

BLV Đặng Gia Mẫn: Một phát hiện chính xác. Mới đây, HLV trưởng Sirisak Yodyathai đã triệu tập danh sách sơ bộ tới 35 cầu thủ cho đợt tập trung lần này. Trong số đó có 4 gương mặt sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền vệ Thitipan Puangchan, hậu vệ Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan. Nên nhớ AFF Cup 2018, họ không có 4 cầu thủ này, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, gọi khá nhiều cầu thủ.

Trong nước thì dù CLB Muangthong United đề nghị không triệu tập Teerasil Dangda cùng với Adisak Kraisorn, hậu vệ Adisorn Promrak và tiền vệ Sarach Yooyen do phong độ hiện tại không được tốt nhưng FAT thẳng tay khước từ. Việc gọi ngôi sao tiền đạo Teerasil Dangda đã có 43 bàn thắng (trong đó có 2 pha lập công vào lưới Việt Nam) sau 99 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan cho thấy người Thái khát khao chiến thắng như thế nào.

PV: Trong khi đó ông Park Hang- Seo lại khá bình thản?

BLV Đặng Gia Mẫn: Ông thầy Hàn Quốc có cách làm riêng của mình. Ông đi khắp các sân bóng xem chân giò cầu thủ V.League, hạng Nhất, động viên các cầu thủ đang dưỡng thương Văn Đức, Xuân Mạnh, động viên Công Phượng, Xuân Trường những cầu thủ đang phải ngồi ghế dự bị khi ra nước ngoài thi đấu. Thậm chí ông còn bay đi châu Âu xem các cầu thủ Việt kiều ra sân, rồi về Hàn Quốc…nghỉ phép.

Ông thầy cũng giữ kín như bưng về danh sách dự kiến triệu tập, các nhà báo thể thao chỉ đoán ngược, đoán xuôi mà thôi. Rất lặng lẽ và chuyên nghiệp.

PV: Ông Park không quá mặn mà với King’s Cup 2019?

BLV Đặng Gia Mẫn: Không hẳn, nếu thế ông đã không cắt ngắn kỳ nghỉ phép để trở về Việt Nam vào tối 19/5 chuẩn bị cho việc triệu tập đội tuyển. Nhưng là nhà cầm quân chuyên nghiệp, đối với ông Park, đây chỉ là một trận giao hữu quan trọng cho hành trình hướng đến vòng loại World Cup. Tôi cho rằng, với cá tính của mình thì ông Park sẽ không ăn thua danh “ảo” - đội bóng số 1 Đông Nam Á để rồi thất vọng nhưng cũng không thể để người Thái dễ dàng thể hiện sức mạnh

PV: Nghĩa là???

BLV Đặng Gia Mẫn: Không cố quá, để “quá cố”. King’s Cup 2019 chỉ là giải giao hữu trên đất người, họ có thắng và vô địch cũng là điều bình thường, mục tiêu của chúng ta khác người Thái. Đây là 2 trận đấu để phát hiện những nhân tố mới cho đội tuyển để chuẩn bị vòng loại World Cup.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cuu-danh-thu-dang-gia-man-viet-nam-khong-nen-co-qua-thanh-lo-bai-khi-dau-kings-cup-353695.html