Cựu chiến binh Long Khánh chung sức xây dựng quê hương

Mỗi dịp Xuân về, các cựu chiến binh (CCB) ở Hội CCB TP.Long Khánh thường họp mặt ôn lại kỷ niệm cũ và chúc nhau nhiều điều tốt lành trong năm mới.

Cựu chiến binh Lê Văn Thành (Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Long Khánh, phải) thăm hỏi, chúc Tết các hội viên lớn tuổi trong thành phố. Ảnh: Đ.Tùng

Cựu chiến binh Lê Văn Thành (Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Long Khánh, phải) thăm hỏi, chúc Tết các hội viên lớn tuổi trong thành phố. Ảnh: Đ.Tùng

Câu chuyện được các CCB nói đến nhiều trong buổi họp mặt dịp Xuân 2020 là việc TP.Long Khánh có nhiều đổi thay sau 7 tháng chính thức được điều chỉnh nâng cấp từ thị xã lên thành phố.

* Đổi thay qua những mùa Xuân

CCB Trần Văn Phú (ngụ phường Xuân Trung, nguyên chiến sĩ công binh xưởng Long Khánh, từng tham gia chiến dịch Xuân Lộc vào mùa xuân năm 1975) cho biết, nhắc tới mùa Xuân ở Long Khánh, mọi người thường nhớ đến hai dấu mốc là Xuân Mậu Thân năm 1968 với nhiều hy sinh oanh liệt và Xuân 1975 với Chiến dịch Xuân Lộc đã đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc cho các đoàn quân chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn từ hướng Đông.

“Chiến dịch Xuân Lộc ghi dấu những thời khắc khốc liệt nhưng anh hùng của quân và dân Long Khánh. Trong chiến tranh, việc đi lại ở Long Khánh rất khó khăn, nguy hiểm. Đường thì xấu do vết đạn pháo, các phương tiện quân sự cày nát; ngoài ra quân địch còn đi càn quét khắp nơi. Giữa muôn trùng khó khăn ấy vẫn không làm sờn lòng những người lính Cụ Hồ mà còn vun đắp cho chúng tôi ý chí quyết tâm đấu tranh để giải phóng đất nước, xây dựng cuộc sống hòa bình” - ông Phú kể lại.

Cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Nhung (ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh) duy trì nuôi heo đất để đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đ.Tùng

Cùng suy nghĩ với ông Phú, ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch Hội CCB TP.Long Khánh chia sẻ, ông về định cư tại ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang từ cuối những năm 1970 với cuộc sống nhiều khó khăn, chủ yếu làm rẫy, thu nhập bấp bênh. Đường đi thì toàn đất đỏ. Để gửi một lá thư cần phải đi bộ hoặc xe đạp thồ mấy cây số mới tới được bưu điện. Qua gần 45 năm giải phóng, nhất là qua 7 tháng lên thành phố ông nhận thấy dấu vết của chiến tranh ở vùng đất từng được xem là “cánh cửa thép” đã lùi vào quá khứ. TP.Long Khánh có một diện mạo mới, với đường sá, nhà cửa khang trang, sạch đẹp; đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được nâng cao, các xã của thành phố cũng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điều đáng mừng là trong năm 2019, Hội CCB TP.Long Khánh có hơn 1,7 ngàn hội viên nhưng chỉ còn 1 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ giàu, khá đạt 80,43%. Do đó, nhiều hội viên rất phấn khởi khi đời sống ngày càng được nâng cao.

* Góp sức xây dựng quê hương

Đi qua bao mùa Xuân, những năm gần đây, nhiều hội viên Hội CCB TP.Long Khánh luôn đi đầu, nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, góp sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Nhất là việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình tốt, cách làm hay như: Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn giao thông; Câu lạc bộ ông, bà, cháu của Hội CCB TP.Long Khánh; Tổ xung kích phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của Hội CCB phường Xuân Tân; Cổng trường em an toàn của Hội CCB phường Bảo Vinh; Tiếng kẻng an ninh của Hội CCB xã Bảo Quang...

Ông Vũ Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Tân cho hay: “Suốt những năm qua, chúng tôi đã trực tiếp tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự với Công an phường; tuyên truyền trong hội viên và nhân dân nắm được tình hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư; đồng thời nhận quản lý, giúp đỡ những đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ, nghiện ma túy... Đặc biệt, chúng tôi cũng phân công hội viên theo dõi giúp đỡ, kịp thời phối hợp với gia đình giáo dục nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng...”.

Ông Vũ Văn Tĩnh (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Xuân Tân, TP.Long Khánh - giữa) thăm hỏi, chúc Tết các hội viên cựu chiến binh trong phường. Ảnh: Đ.Tùng

Trong không khí chào đón Xuân Canh Tý 2020 rộn ràng ở “thành phố trẻ” Long Khánh, các hội viên Hội CCB thành phố đang chuẩn bị nhiều hoạt động đặc sắc cho nhiều ngày kỷ niệm gắn với quá trình hoạt động, chiến đấu của họ như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giải phóng Long Khánh; 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9...

Năm 2020, Hội CCB TP.Long Khánh và các hội cơ sở trực thuộc sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình tốt, cách làm hay đang thực hiện. Trong đó sẽ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể làm đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường cho một số xã của thành phố.

CCB Nguyễn Nguyên Nhung (ngụ xã Bàu Trâm) bộc bạch: “Năm nay, tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình Nuôi heo đất chung sức xây dựng nông thôn mới bằng số tiền lẻ hằng ngày đi chợ về. Những năm qua, trung bình cứ mỗi con đường hoặc ngõ, hẻm trên địa bàn xã xây dựng, tôi đều ủng hộ 1 triệu đồng, thậm chí những con đường xa nhà, ít khi đi qua tôi cũng đóng góp. Tuổi trẻ đã tiên phong trong công cuộc giải phóng đất nước thì nay khi đã về già cũng phải tiên phong làm gương trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo”.

Hội CCB TP.Long Khánh hiện có 16 câu lạc bộ CCB làm kinh tế với 225 hội viên; có 3 hợp tác xã do CCB làm giám đốc. Năm 2019, quỹ của các chi hội đạt hơn 4,28 tỷ đồng (tăng hơn 346 triệu đồng so với năm 2018); bình quân đạt gần 2,4 triệu đồng/người. Các hội cơ sở trực thuộc Hội CCB TP.Long Khánh cũng tổ chức vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 132 lượt hộ hội viên với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/cuu-chien-binh-long-khanh-chung-suc-xay-dung-que-huong-2983819/