Cựu chiến binh góp phần chống dịch

Câu chuyện cựu chiến binh Trần Văn Vân ở Khối 3, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) quyết định dành số tiền 3.350.00 đồng một tháng trợ cấp thương binh nặng góp vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 râm ran khắp phố phường suốt mấy ngày nay.

Người thì bảo ông là người sống có nghĩa có tình, có kẻ lại bảo ông, nhà còn khó khăn mà cứ làm màu. Quả thật, việc thương binh nặng Trần Văn Vân dành hết số tiền chi tiêu trong tháng của hai vợ chồng già hỗ trợ công tác chống dịch thật sự cao đẹp. Bởi hoàn cảnh gia đình ông còn nhiều khó khăn.

 Cựu chiến binh Trần Văn Vân (thứ 2 từ phải sang) trao số tiền ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Nghi Hòa.

Cựu chiến binh Trần Văn Vân (thứ 2 từ phải sang) trao số tiền ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Nghi Hòa.

Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi về khối 3, phường Nghi Hòa thăm ông. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa làng quê yên bình thật giản dị, rót ly nước chè xanh mời chúng tôi, câu chuyện từ ngày nhập ngũ đến những trận đánh ác liệt trong suốt những năm tháng chiến tranh cứ như một thước phim được người thương binh hồi tưởng lại. “… Năm 1965, khi đó tôi vừa bước sang tuổi 18, cũng là giai đoạn ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Tôi tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các chiến trường, tham gia rất nhiều trận đánh và bị thương nhiều lần nhưng hình ảnh nhiều đồng đội bị thương nhưng vẫn cố gắng tham gia đánh giặc đã trở thành động lực cho tôi noi theo. Tháng 7-1971, lúc đó là chiến sĩ thuộc Đại đội 4 Bộ binh, Binh trạm 314, Đoàn 559, trong một trận đánh truy kích địch tại Mặt trận Đường 9-Nam Lào, tôi bị thương và phải cắt bỏ chân trái. Sau lần đó, tôi được chuyển về tuyến sau điều trị và làm công tác phục vụ, đến tháng 6-1975, đất nước được giải phóng tôi phục viên trở về quê hương với tỷ lệ thương tật hạng 2/4”.

Sau khi trở về quê hương không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, ông cùng vợ lăn lộn với nhiều công việc như vừa làm ruộng ông còn mở cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng cho bà con… Mặc dù chỉ có một chân nhưng ông không quản khó khăn, tích cực lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội như: Chi hội trưởng Cựu chiến binh…

Ông Lê Văn Tháp, Khối trưởng Khối 3, người dẫn đường cho tôi đến nhà ông Vân nói rằng: Ở địa phương chúng tôi, ai ai cũng lấy tấm gương gia đình ông Trần Văn Vân để làm gương phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và giáo dục con cháu. Bởi tuy là người thương binh nặng nhưng không bao giờ ông đầu hàng trước mọi khó khăn mà luôn tích cực vươn lên. Nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, trong các hoạt động xây dựng quê hương hay các đợt ủng hộ… gia đình ông đều tích cực tham gia. Không chỉ vậy, 4 người con của ông cũng noi gương bố vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và là những công dân tiêu biểu.

Khi tôi hỏi ông, sao cuộc sống còn khó khăn mà ông hỗ trợ cả tháng trợ cấp cho quỹ phòng, chống dịch? Nở nụ cười hiền, ông nói: “Tôi chỉ làm theo lời Bác Hồ dạy!”. Như hiểu thắc mắc của tôi, ông phân trần: "Ngay từ thời trong chiến trường, tôi luôn lấy lời Bác dạy để hành động. Đó là, Bác luôn nhắc nhở mọi người luôn đồng cam cộng khổ, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Còn việc quyết định dành số tiền trợ cấp hỗ trợ quỹ phòng, chống dịch là qua nghe lời phát động của Mặt trận Tổ quốc phường về ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát trên tuyến biên giới dầm mưa dãi nắng tuần tra, kiểm soát bảo vệ bình yên Tổ quốc hay những chiến sĩ, bác sĩ không quản hiểm nguy tận tình cứu chữa người bệnh, chăm sóc phục vụ đồng bào tại các bệnh viện và trung tâm cách ly. Vậy là tôi bàn với vợ, quyết định trích số tiền này đễ hỗ trợ quỹ phòng dịch".

Theo ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa thì sức lan tỏa từ hành động cao đẹp của cựu chiến binh Trần Văn Vân đã tác động mạnh mẽ đối với cán bộ, nhân dân trong toàn phường. Đến nay đã có nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện ủng hộ, đóng góp vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp như cựu chiến binh Trần Văn Vân thực sự là tấm gương sáng về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, trong cuộc chiến “Chống dịch như chống giặc”.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG-NGỌC ÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/cuu-chien-binh-gop-phan-chong-dich-614350