Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

Nhắc tới cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Nhờ (Bảy Nhờ), nhiều người dân ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai bày tỏ sự khâm phục tấm gương vượt khó, vươn lên làm giàu. Trong 5 năm qua, người CCB giàu lòng nhân ái này đã đóng góp và vận động mạnh thường quân ủng hộ để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá tiền, quà hơn 490 triệu đồng.

Những ngày này, gia đình ông Bảy Nhờ tất bật chuẩn bị 100 phần quà, gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm tặng hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trong huyện và bà con còn khó khăn trong xã để mọi người, mọi nhà có cái Tết đầm ấm. Ông Bảy Nhờ bộc bạch: "Trước đây, tôi vất vả mưu sinh. Giờ thu nhập gia đình khấm khá hơn nên khi Hội phát động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tôi đồng tình ủng hộ, với mong muốn cuộc sống của bà con đỡ vất vả hơn".

Ông Phạm Văn Nhờ (bên phải) thăm hỏi đời sống bà con.

Ông Phạm Văn Nhờ (bên phải) thăm hỏi đời sống bà con.

Ông Bảy Nhờ kể lại, năm 1981, xuất ngũ trở về địa phương, được cha mẹ cho 6,5 công đất ruộng, 4 công vườn, nhưng do huê lợi chưa cao, ông phải làm thêm nghề khác để lo các con ăn học. Với số tiền tích lũy, ông quyết định đóng chiếc tàu đưa khách tuyến Ô Môn - Thới Lai. Năm 1990, ông sắm thùng máy suốt và chuyển sang suốt lúa khắp các cánh đồng. Để có thêm thu nhập, ông sản xuất nước đá, rồi đóng ghe mua lúa về xay gạo bán… Nhớ lại quãng thời gian vất vả, ông cười chia sẻ: "Nhờ tích cực lao động, vợ chồng tôi nuôi 3 con học đại học. Hiện nay, 7 đứa con của tôi đều có gia đình riêng, có việc làm ổn định".

Với số tiền tích lũy sau nhiều năm tích cực lao động, vợ chồng ông Bảy Nhờ mua thêm 24 công ruộng. Vườn của gia đình ông cũng cải tạo trồng dừa xiêm lùn, thu nhập khoảng 50 - 60 triệu đồng/năm. Ông Bảy Nhờ nói: "Khi Hội CCB xã vận động hội viên cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái, tôi chọn trồng cây dừa vì dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cho trái quanh năm. Gia đình cũng áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất lúa cao, cho lợi nhuận khoảng 3 triệu đồng/công". Ông Trần Tấn Thật, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thạnh, cho biết: "Gia đình ông Bảy Nhờ là tấm gương vượt khó ở địa phương. Ông là CCB gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào của Hội, địa phương phát động, nhất là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông là gương điển hình được Huyện ủy Thới Lai tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

CCB Bảy Nhờ còn tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông bộc bạch: "Những năm tháng vất vả mưu sinh, tôi và gia đình hiểu và thông cảm với những cảnh đời bất hạnh. Chính vì thế, hằng năm, tôi vận động các con hỗ trợ một phần thu nhập để cùng cán bộ địa phương giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn". Trong 5 năm qua, gia đình và các mạnh thường quân do ông vận động đã hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm, cặp da, tập, sửa chữa đường giao thông, xây dựng và sửa chữa nhà… với tổng trị giá hơn 490 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông vừa bàn giao 3 căn nhà, trị giá 70 triệu đồng. Chị Hà Thị Thuận, ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh nói: "Mỗi ngày tôi bán vé số được từ 50.000 - 100.000 đồng, chỉ đủ lo cho 2 con nhỏ. Căn nhà cột cây, vách lá sắp sập. Nhờ ông Bảy Nhờ hỗ trợ, năm nay, tôi đón giao thừa trong căn nhà khang trang". Còn bà Huỳnh Thị Hoa ở ấp Thới Thuận A tâm sự: "Vợ chồng tôi tuổi cao, không làm được việc nặng. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào tiền làm thợ hồ của con nên luôn thiếu trước hụt sau. Nhờ được ông Bảy Nhờ thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm, gia đình tôi giảm phần nào khó khăn".

Tết này, ông Bảy Nhờ 66 tuổi. Không chỉ là hội viên CCB gương mẫu, ông Bảy Nhờ là Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh của xã. Tuy đi lại khó khăn sau lần bị tai biến liệt nửa bên người nhưng sáng nào ông cũng cùng các thành viên trong câu lạc bộ tập dưỡng sinh. Ông nói: "Còn sức khỏe là tôi tiếp tục hỗ trợ bà con để mọi người có cuộc sống ấm no. Tôi và gia đình sẽ cố gắng đóng góp một phần công sức của mình cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân".

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuu-chien-binh-giau-long-nhan-ai-a117115.html