Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

Không chỉ là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, cựu chiến binh (CCB) Bùi Xuân Khoản ở phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) còn là người có tấm lòng vàng, luôn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Sinh năm 1963, tại TX Đông Triều, năm 19 tuổi, ông Bùi Xuân Khoản lên đường nhập ngũ, đóng quân tại TP Móng Cái. Đến năm 1985, ông chuyển ngạch về công tác tại Công ty Ngoại thương Uông Bí. 18 năm, gắn bó công tác tại đây, do sức khỏe không đảm bảo, ông xin nghỉ theo chế độ chờ hưu về sinh sống tại TP Hạ Long. Sau khi nghỉ công tác, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, trong khi 2 con của ông vẫn đang độ tuổi ăn học, vì vậy, ông đã phải bươn trải làm nhiều nghề khác nhau từ kinh doanh ga đến vật liệu xây dựng để có thu nhập.

Năm 2009, ông thành lập Công ty CP Thương mại và Xây dựng Cát Phương chuyên san lấp mặt bằng, cung cấp vật liệu xây dựng, bốc xúc vận tải. Để đáp ứng yêu cầu công việc sản xuất, kinh doanh, ông đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mua phương tiện ô tô tải, máy xúc... và tạo việc làm cho hơn 10 lao động.

Với bản lĩnh người lính, sau một thời gian doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, đã làm ăn có lãi. Trên cương vị giám đốc, CCB Bùi Xuân Khoản không ngừng tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là con em CCB bị nhiễm chất độc da cam.

CCB Bùi Xuân Khoản (bên trái) động viên đồng đội Chu Văn Tiến ở khu 7, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) có con bị nhiễm chất độc da cam.

CCB Bùi Xuân Khoản (bên trái) động viên đồng đội Chu Văn Tiến ở khu 7, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) có con bị nhiễm chất độc da cam.

CCB Bùi Xuân Khoản chia sẻ: Bắt đầu từ 2013 đến nay, tôi đứng ra nhận hỗ trợ thường xuyên cho 2 trường hợp con CCB từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam bị nhiễm chất độc da cam. Đó là chị Nguyễn Thị Hiếu 32 tuổi, ở phường Đại Yên bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên phải lên Hà Nội điều trị, mỗi lần điều trị kéo dài hàng chục ngày trong khi chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuốc... tốn kém. Thông qua hội CCB TP Hạ Long, thấy hoàn cảnh khó khăn, CCB Bùi Xuân Khoản đã đứng ra nhận hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng cho chị Nguyễn Thị Hiếu 300.000 đồng.

Hay như trường hợp anh Chu Văn Đán 37 tuổi ở khu 7, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) là trường hợp bị phơi nhiễm chất độc da cam, không có khả năng lao động, thường xuyên phải điều trị bằng thuốc, trong khi bố mẹ anh đã cao tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Trong 6 năm qua, được sự giúp đỡ của CCB Bùi Xuân Khoản cả vật chất và sự sẻ chia về tinh thần, nên gia đình anh Đán đã bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Theo CCB Bùi Xuân Khoản, có nhiều đồng chí, đồng đội trở về từ chiến trường miền Nam không may bị nhiễm chất độc hóa học, những đứa con sinh ra bị dị tật, hàng ngày phải sống trong đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Trong khi đấy, hoàn cảnh gia đình họ lại rất khó khăn và ông là người lính có điều kiện hơn những đồng đội khác nên đứng ra giúp đỡ, hỗ trợ phần nào. Số tiền hỗ trợ tuy nhỏ không đáng là bao, nhưng đây là tấm lòng để động viên giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ đứng ra hỗ trợ thường xuyên cho 2 trường hợp trên mà trong nhiều năm qua, CCB Bùi Xuân Khoản còn quyên góp, ủng hộ trao tặng những suất quà Tết cho người nghèo ở các địa phương vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, CCB Bùi Xuân Khoản còn đóng góp hàng trục triệu đồng kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa do Hội CCB tỉnh và TP Hạ Long phát động. Ông Đoàn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội CCB TP Hạ Long, đánh giá: “Đồng chí Bùi Xuân Khoản là CCB có tấm lòng từ thiện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đồng chí Khoản đã giúp đỡ không ít những mảnh đời thiếu may mắn, người nghèo vơi bớt khó khăn".

Thành Dương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201906/cuu-chien-binh-giau-long-nhan-ai-2444024/