Cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng day dứt nhận trách nhiệm người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng day dứt nói: 'Vụ án là bài học rất đắt giá với tôi và tôi nhận trách nhiệm người đứng đầu'.

Sau 5 ngày xét xử công khai vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại bộ Công Thương và TP.HCM, lần lượt các bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã lên trước bục khai báo nói lời “gan ruột” trước khi HĐXX vào nghị án.

Ông Vũ Huy Hoàng bị VKS quy kết là người có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp và thương mại; giữ chức vụ Bộ trưởng bộ Công Thương, có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của bộ Công Thương, thường xuyên tham dự họp Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành Công Thương; thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thuộc bộ Công Thương quản lý, trong đó có Sabeco.

Cơ quan truy tố đánh giá ông Hoàng và các bị cáo đã gây thiệt hại 2.713 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Huy Hoàng phạm tội với vai trò chính, trực tiếp, xuyên suốt trong việc để tư nhân thâu tóm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) và phải đối mặt với mức án từ 10 – 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Được nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng một lần nữa phủ nhận “Tôi không có vai trò chủ mưu trong vụ án và chủ mưu nhằm mục đích gì. Tôi cũng phủ nhận quan điểm của VKS khi quy kết tôi chỉ đạo, áp đặt ý kiến, lấn sân lĩnh vực không phải tôi phụ trách”.

Ông Vũ Huy Hoàng phân trần, ông thực hiện theo quy chế làm việc, phụ trách chung; khi được các Thứ trưởng yêu cầu, thì có thể giúp một vài việc cụ thể kể cả chủ trì họp.

Tiếp tục giải thích cho cáo buộc “lấn sân” khi quyết định cho Sabeco thay đổi nhà đầu tư trong liên doanh xây dựng tại khu đất số 2-4-6, ông Hoàng cho rằng: “Việc thay thế nhà đầu tư xuất phát từ Sabeco vào tháng 9/2012, không phải đề xuất của bộ. Khi họ đề xuất lên, vụ Công nghiệp nhẹ và Thứ trưởng phụ trách có hỏi ý kiến, tôi bảo họ chủ động đề xuất nên cần xem xét, nếu được thì tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn. Như vậy, tôi chỉ tham gia chọn nhà đầu tư sao cho đúng năng lực, không phải lấn sân chỉ đạo”.

Cựu Bộ trưởng cũng cho rằng, liên quan đến việc thoái vốn là xuất phát từ nguyện vọng tha thiết của Sabeco cộng thêm chủ trương của Chính phủ. Tuy vậy, ông Hoàng chỉ dừng ở chủ trương, định hướng, không tham gia gì vào quá trình thực hiện.

Được ngồi cho nói lời sau cùng và có 2 nhân viên y tế túc trực bên cạnh, tỏ rõ vẻ mệt mỏi, cựu Bộ trưởng cố gắng trình bày: “Sức khỏe tôi yếu song vẫn cố tham gia đầy đủ kể cả phiên đầu tiên. Ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ, tôi làm gì sai tôi sẽ chịu trách nhiệm; mặc cho danh dự tôi ảnh hưởng, xấu đi, nhưng cái gì tôi làm đúng mà bảo tôi sai, tôi phải bảo vệ”.

Ông Vũ Huy Hoàng nói tiếp: “Trong 40 năm công tác với nhiều chức vụ, tôi cố gắng làm tốt nhất nhưng không tránh khỏi sai sót thậm chí sai phạm. Vụ án là bài học rất đắt giá với tôi và tôi nhận trách nhiệm người đứng đầu…”.

Trước khi về chỗ ngồi, ông Hoàng mong HĐXX cân nhắc, có một phán quyết vừa giúp ông nhận ra sai phạm, lỗi lầm của mình nhưng cũng vừa tạo điều kiện cho ông trong thời gian còn lại cố gắng sống tốt hơn, xứng đáng với tư cách người công dân.

Lần lượt các bị cáo còn lại cũng đều xin được hưởng khoan hồng, để sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

HĐXX sẽ ra tuyên án sơ thẩm vào chiều 29/4.

Nguyễn Thị Thúy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-bo-truong-bo-cong-thuong-vu-huy-hoang-day-dut-nhan-trach-nhiem-a512484.html