Cựu binh Mỹ tìm thấy tình yêu thất lạc 45 năm ở Việt Nam

Dành cả thập kỷ để đi tìm người con gái từng bị mình bỏ rơi ở Việt Nam cách đây 45 năm, một cựu chiến binh Mỹ cuối cùng đã tìm lại được tình yêu bị thất lạc. Nhưng sau cuộc trùng phùng đẫm nước mắt, người cựu binh này lại bước vào một cuộc tìm kiếm mới...

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

Ngồi bồn chồn trong căn phòng khách sạn nhỏ ở Việt Nam, ông Jim Reischl - một cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam đang thấp thỏm chờ đợi một cuộc gặp mặt. Để có được cuộc gặp gỡ này, ông Reischl đã phải nhiều lần vượt hơn 13.000km, trong suốt hành trình tìm kiếm kéo dài cả thập kỷ qua, bất kể có những lúc đầu gối đau nhức vì viêm khớp.

Cuộc đoàn viên giữa ông Jim Reischl và bà Nguyen Thi Hanh sau 45 năm thất lạc. Ảnh: WP

Sau cuộc trùng phùng nhiều nước mắt ấy, hai con người ở 2 bán cầu lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội cho một cuộc đoàn viên khác. Đó là tìm kiếm đứa con gái đã mất tích của họ. Ông Reischl đã gửi thêm một bộ mẫu DNA của bà Hạnh lên cơ sở dữ liệu tìm kiếm con lai để mong sớm đạt được ước nguyện đoàn tụ.
Không chỉ có Jim Reischl, còn có nhiều những cựu chiến binh Mỹ khác cũng đang có nguyện vọng tìm lại những đứa con rơi tại Việt Nam dù chỉ bằng bộ DNA và những manh mối mơ hồ.
"Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không quan tâm đến cuộc gặp mặt này. Có quá nhiều cảm xúc hỗn độn trong tôi. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống của mình nhưng vẫn có một trăn trở duy nhất là làm sao tìm lại được đứa con gái đầu lòng của mình"- bà Hanh cho biết.

"Tôi thấy khá háo hức. Dù gì tôi cũng đã không gặp cô ấy 45 năm rồi"- ông Reischl mỉm cười cho biết. Và rồi có tiếng gõ cửa. Ở phía bên kia cánh cửa là người phụ nữ Việt Nam từng bị người lính Mỹ bỏ rơi hồi tháng 7.1970, dù đã mang trong mình giọt máu của ông.

Thời điểm đó, Reischl không tin cô nhưng khi quay về Mỹ, nó đã trở thành nỗi ám ảnh khiến ông chưa một lần nguôi ngoai khi nghĩ về người con gái Việt Nam ấy, người mà ông chỉ nhớ vỏn vẹn qua cái tên đơn giản: Linh Hoa. Và giờ đây, sau gần nửa thế kỷ, Linh Hoa đang dần bước trở lại cuộc đời ông.

"Rất vui vì được gặp lại bà, một lần nữa", ông Reischl nghẹn ngào nói khi mở cánh cửa và nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn phảng phất nhiều nét quen thuộc trong quá khứ. Ông mở rộng vòng tay chào đón còn bà Linh Hoa thì bật khóc vì xúc động. Tên thật của bà Linh Hoa là Nguyen Thi Hanh. Linh Hoa vốn là cái tên bà Hanh thường dùng ngày còn trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Linh Hoa còn đôi lần xúc động khi nhắc lại chuyện cũ trong khi người cựu binh quân đội Mỹ với mái tóc bạc trắng ngồi cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên ghế của bà, sẵn sàng an ủi bất kỳ lúc nào.

Jim Reischl đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 21 tuổi trong vai trò là một trung sĩ của Lực lượng Không quân Mỹ đóng tại căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất, ngoại ô TP.Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh).

Trong một lần tới quán bar, Reischl gặp nữ phục vụ tên Linh Hoa. Cô để tóc dài chấm lưng và biết nói tiếng Anh. Sau một hồi trò chuyện, người lính Mỹ đã mê đắm cô gái.

Những bức ảnh mà ông Jim Reischl và bạn gái người Việt chụp trước ngày người lính Mỹ về nước. Ảnh: WP

Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm và thuê phòng trên tầng 3 của một căn hộ với giá 5 USD một tháng để sống cùng nhau. Đầu tháng 7.1970, Reischl kết thúc nghĩa vụ trong quân đội và quay về Mỹ, bỏ lại người tình trẻ dù được thông báo là cô đã mang thai.

"Cô ấy muốn tôi ở lại và sống tại Việt Nam. Thời điểm đó, tôi đã phũ phàng nói: "Anh không định sống hay ở lại đây". Lúc đó tôi còn quá trẻ và ngu ngốc"- Reischl kể lại.

Sau khi quay về Mỹ, Reischl trở thành một nhân viên vẽ bản đồ của Chính phủ, trải qua 2 cuộc hôn nhân, có một cậu con trai chịu di chứng của chất độc da cam và không thể quên được người tình ở Việt Nam.

Hành trình 10 năm tìm kiếm tình yêu thất lạc

Khoảng năm 2005, sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ, cựu binh Mỹ bắt đầu cuộc tìm kiếm người phụ nữ ám ảnh ông suốt 45 năm qua với những manh mối ít ỏi từ quá khứ. Ngay cả cái tên "Linh Hoa" ông cũng không chắc có phải là tên thật của cô hay không.

Ông Reischl bắt đầu tìm kiếm trên Internet, thậm chí liên lạc với Tổ chức Father Founder, một nhóm chuyên giúp các cựu binh Mỹ tìm kiếm những đứa con châu Á từng bị bỏ rơi thông qua hệ thống kiểm tra DNA.

Kể từ năm 2012, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên thuộc Tổ chức Father Founder, ông Reischl đã tới Việt Nam 5 lần, tiếp xúc với giới truyền thông và thậm chí còn đăng một số quảng cáo tìm người thân trên các trang báo địa phương.

Cựu binh Mỹ Jim Reischl và bà Linh Hoa (Nguyen Thi Hanh) đoàn tụ trong nước mắt. Ảnh: WP

Gần đây nhất ông Reischl đã viết một bức thư đầy xúc động gửi Linh Hoa, hy vọng bà có thể đọc được và cho ông cơ hội gặp mặt. Trong thư có đoạn: "Linh Hoa yêu mến, anh đang đi tìm em. Đã bao nhiều năm trôi qua rồi. Anh tìm em không phải để nối lại tình xưa mà chỉ muốn nói chuyện với người con gái mà anh đã biết vào những năm 1969 và 1970...".

Cựu binh Mỹ cũng không ngại quay trở lại chốn xưa, rong ruổi nhiều nơi để đưa tấm hình cũ có ảnh của Linh Hoa cho mọi người xem nhưng không ai biết tung tích của bà. Dù tuyệt vọng nhưng ông Reischl vẫn kiên quyết: "Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cô ấy".

Cơ duyên bất ngờ

Một ngày tháng 9.2015, một người phụ nữ 64 tuổi ngồi cạnh người chồng bại liệt tại một ngôi làng ở xã Mỹ Luông, tỉnh An Giang đọc tin tức trên chiếc iPad nhỏ. Bà vô tình đọc được một bài báo nói về những đứa trẻ là con lai bị bỏ rơi trong chiến tranh. Kéo xuống cuối bài, bà sửng sốt vì thấy bức ảnh chụp chính mình thời trẻ cùng một binh sĩ Mỹ.

"Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tôi đã nhận ra ông ấy. Đột nhiên mọi ký ức của tình yêu đầu và những nỗi đau bỗng ùa về mạnh mẽ"- bà Nguyen Thi Hanh chia sẻ.

Chia sẻ với tờ Washington Post, bà Hanh kể lại, sau khi bị Reischl bỏ rơi, bà tạm lánh về vùng nông thôn. Ngày 18.12.1970, bà sinh cô con gái đầu lòng có đôi mắt to và làn da trắng nhợt. Bà đặt tên con là Nguyen Thanh Nguyen Thuy, có ý nghĩa là "giọt nước mắt đầu tiên" vì thương cảm cho hoàn cảnh cô độc và không nơi nương tựa của 2 mẹ con bà.

Thời điểm sinh con, bà Hanh mới chỉ 19 tuổi nên đã để cho một người bạn mang con tới trại trẻ mồ côi với hy vọng sẽ có dịp quay trở lại thăm con gái. Tuy nhiên, người bạn của bà sau đó đã ôm đứa bé biến mất còn trại trẻ mồ côi thì không ai hay biết về trường hợp của cháu Nguyen Thuy.

Sau năm 1975, bà Hanh lập gia đình với người chồng hiện tại và có thêm 2 đứa con khác. Tuy nhiên, qua bao nhiêu năm, bà vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con mất tích cũng như không bao giờ tha thứ cho ông Reischl vì đã bỏ rơi mẹ con bà.

"Tôi vẫn rất giận ông ấy"- bà Hanh cho biết.

Mặc dù vậy, sau khi đọc bài báo và cảm nhận được sự tha thiết của người cựu chiến binh Mỹ, bà Hanh đã viết thư gửi cho ban biên tập để liên lạc với ông. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin và gọi điện. Mãi đến tận tháng 1.2016, họ mới có một cuộc đoàn viên thực sự.

Đông Phong

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cuu-binh-my-tim-thay-tinh-yeu-that-lac-45-nam-o-viet-nam-845820.html