Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Hari Budha Magar, người cựu binh bị mất 2 chân sau một vụ nổ ở Afghanistan, đã tạo nên kỳ tích khi chinh phục thành công đỉnh Everest vào hôm 19/5, Guardian đưa tin.

 Hari Budha Magar chinh phục thành công đỉnh Everest hôm 19/5. Ảnh: Kent Online.

Hari Budha Magar chinh phục thành công đỉnh Everest hôm 19/5. Ảnh: Kent Online.

Hari Budha Magar, một cựu binh thuộc lực lượng Gurkha của Anh đang sống tại thành phố Canterbury - thuộc hạt Kent, đã chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới vào lúc 15h ngày 19/5 (giờ địa phương), trở thành người đầu tiên bị cụt cả 2 chân từ đầu gối trở xuống làm được điều này.

Budha Magar bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi cao 8.849 m vào hôm 17/4, đúng 13 năm kể từ khi anh mất đi đôi chân do thiết bị nổ tự chế (IED) ở Afghanistan.

Trong 18 ngày ở trại nền của núi Everest để chờ điều kiện thời tiết cải thiện, người cựu binh này đã chịu đựng thời tiết giá lạnh cực độ và thấy 2 thi thể được kéo xuống từ đỉnh núi.

"Tất cả áo khoác của tôi đều bị đóng băng. Ngay cả nước nóng mà chúng tôi cho vào bình giữ nhiệt cũng bị đóng băng trong quá trình leo núi, khiến chúng tôi không còn nước để uống", Budha Magar trả lời phóng viên của PA Media tại trại nền của núi Everest.

"Khi đi xuống từ đỉnh núi, chúng tôi bị cạn khí oxy. Một số người khác đã phải mang theo các bình dưỡng khí và leo lên chỗ chúng tôi đang ở. Chúng tôi chỉ còn đủ oxy để thở trong khoảng 30-40 phút trong khi chuyến hành trình trở về trại nền còn khoảng 2-3 giờ", anh bổ sung.

Do điều kiện thời tiết xấu, kính râm và mặt nạ oxy của người cựu binh này bị đóng băng, buộc anh phải nhanh chóng xuống núi chỉ vài phút sau khi chinh phục thành công đỉnh Everest.

Để chinh phục thành công đỉnh Everest, Budha Magar và nhóm của anh đã phải chống chọi với những điều kiện thời tiết cực đoan. Ảnh: PA Media.

Trong suốt chuyến hành trình, Budha Magar được hỗ trợ bởi một đội leo núi người Nepal, được dẫn đầu bởi Krish Thapa, cũng là một cựu chiến binh Gurkha và cựu binh sơn cước của Lực lượng đặc nhiệm đường không của Anh (SAS).

Dù có dự định chinh phục đỉnh Everest từ năm 2018, Budha Magar đã mất khoảng thời gian dài để vận động Nepal bỏ lệnh cấm người bị cụt cả 2 chân và người mù leo lên ngọn núi này.

"Nếu không mất đi đôi chân, tôi sẽ không leo lên đỉnh Everest. Ngay cả khi chinh phục đỉnh núi này, nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ những gì xảy ra đã khiến bản thân tôi trở nên tốt hơn", anh chia sẻ.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-binh-cut-2-chan-chinh-phuc-thanh-cong-dinh-everest-post1433251.html