Cứu bệnh nhân trước, viện phí tính sau: Chàng trai 23 tuổi 'thập tử nhất sinh' được hồi sinh

Vào viện cấp cứu với tình trạng không có đồng nào đóng viện phí nhưng ban giám đốc đã chỉ đạo 'Cứu bệnh nhân trước, viện phí tính sau' nhờ đó bệnh nhân 23 tuổi đã được cứu sống.

Nam bệnh nhân L.V.S 23 tuổi (ở xã Tân Bình, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang) được bệnh viện địa phương chuyển đến khoa Cấp cứu BV ĐKTW CT lúc 19 giờ 55 phút ngày 14/12/2020 trong tình trạng rất nguy kịch: suy hô hấp, mạch nhanh, huyết áp thấp, sốt cao…

Tuy nhiên, khi vào cấp cứu gia đình bệnh nhân không có đồng nào để đóng tiền tạm ứng viện phí trong tình huống bệnh nhân có thể tử vong sau vài giờ nếu không được can thiệp bằng máy lọc máu liên tục với chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Ban giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo “cứu bệnh nhân trước, viện phí tính sau”. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Sau 2 giờ điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, tình hình bệnh nhân tiến triển không khả quan, tình trạng khó thở ngày càng nặng, đe dọa tính mạng nên các bác sĩ phải đặt nội khí quản cấp cứu, gắn máy thở thông số cao, đồng thời dùng thuốc an thần, giãn cơ truyền tĩnh mạch liên tục nhằm ổn định hô hấp cho bệnh nhân.

Bệnh nhân S. đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân S. đã qua cơn nguy kịch.

Qua hội chẩn nhiều chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp biến chứng suy đa cơ quan/viêm phổi nặng biến chứng ARDS (Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở người lớn), tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, có chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu tại giường song song với việc sử dụng kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, chi phí lọc máu có thể lên đến 40 triệu/ngày trong khi bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế, không có khả năng chi trả viện phí. Theo tìm hiểu, gia đình bệnh nhân rất khó khăn, S. là lao động chính, hằng ngày phải đi bơm cát thuê nuôi gia đình và chăm sóc mẹ bị suy thận mạn phải chạy thận định kỳ.

Bi kịch hơn, ngay lúc anh S. đang cấp cứu “thập tử nhất sinh” thì mẹ của anh cũng phải nhập viện tại khoa Nội Thận – Thận nhân tạo BV ĐKTW CT để chạy thận, gia đình bệnh nhân thực sự khánh kiệt khi khó khăn chồng khó khăn.

Trong quá trình thực hiện lọc máu cấp cứu sau đó, bệnh nhân liên tục giảm tiểu cầu, vàng da toàn thân và hôn mê sâu khiến việc lọc máu vô cùng khó khăn. Các y bác sĩ thuộc ê-kíp lọc máu phải vừa truyền tiểu cầu, hồng cầu vừa lọc máu với chế độ theo dõi liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả lọc máu tốt nhất cho bệnh nhân.

Sau 02 ngày lọc máu liên tục, bệnh nhân dần tỉnh táo, huyết áp tiến triển ổn định, ngưng được các thuốc vận mạch và máy trợ thở. Một ngày sau đó, bệnh nhân rút ống trợ thở thành công, giao tiếp tốt.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân S. đã ổn định, hồi phục tốt, sinh hoạt gần như bình thường trong niềm phấn khởi của ê-kíp bác sĩ bởi cứu sống bệnh nhân này cũng như cứu cả gia đình bệnh nhân. Sức khỏe của mẹ bệnh nhân cũng đã bình phục, cải thiện nhiều và ra viện.

Đến nay, chi phí điều trị của bệnh nhân S. đã lên đến 90 triệu đồng. Bệnh viện đã giao cho phòng Công tác xã hội vận động mạnh thường quân và trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân.

Bs.CK2 Dương Thiện Phước – Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: thành công của ca cấp cứu là sự phối hợp của các chuyên khoa, năng lực chuyên môn của tập thể nhân viên bệnh viện, sự hỗ trợ của các kĩ thuật y học tiên tiến tại bệnh viện mà trong đó có kĩ thuật lọc máu liên tục. Đặc biệt là tinh thần vì bệnh nhân, ưu tiên cứu người bệnh, chia sẻ kịp thời với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

K.Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/cuu-benh-nhan-truoc-vien-phi-tinh-sau-chang-trai-23-tuoi-duoc-hoi-sinh-273378.html