Cựu Á quân World Cup dính líu cá độ

Một scandal gây xôn xao với số đông người hâm mộ vừa nổ ra tại làng bóng đá Hà Lan. Bộ đôi cựu danh thủ Dirk Kuyt và Wesley Sneijder đang bị dính líu vào những cáo buộc liên quan đến hành vi cá độ thông qua một trang web cá cược bất hợp pháp.

Nhờ khả năng chơi bóng điệu nghệ, Wesley Sneijder được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trước khi treo giày vào năm 2019, Sneijder từng có thời gian tung hoành trong màu áo một loạt câu lạc bộ ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Qatar.

Không chỉ gặt hái thành công ở cấp độ câu lạc bộ, Sneijder còn ghi dấu ấn sâu đậm khi khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Sneijder hiện đang nắm giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Hà Lan nhiều nhất mọi thời đại: 134 lần. Đặc biệt, Sneijder còn là nòng cốt trong đội hình “Cơn lốc màu da cam” (biệt danh của đội tuyển Hà Lan) đoạt danh hiệu Á quân tại vòng chung kết World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi.

Cũng như Sneijder, Dirk Kuyt có bảng vàng thành tích đáng nể phục trước khi giải nghệ vào năm 2018. Kuyt đã có sáu mùa giải chơi bóng ở Anh trong màu áo câu lạc bộ lừng danh Liverpool, ghi hơn 50 bàn cho “The Kop” (biệt danh của Liverpool) ở đấu trường Premier League. Bên cạnh đó, cựu tiền đạo 41 tuổi cũng đã sát cánh bên Sneijder trong hành trình chinh phục danh hiệu Á quân World Cup 2010 trong màu áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Chừng đó đủ thấy Sneijder và Kuyt thuộc dạng có tên tuổi trong làng bóng đá Hà Lan như thế nào.

Tuy nhiên, bộ đôi cựu danh thủ Hà Lan đã phơi mặt trên mặt báo tại xứ sở hoa Tulip theo cách chẳng ai mong muốn. Theo tờ Algemeen Dagblad, cảnh sát và cơ quan công tố Hà Lan đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn có tên gọi “Taxus”, trong đó mục tiêu chính là Piet S., một kẻ tình nghi buôn bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền, tổ chức cá độ bất hợp pháp và cấu kết tội phạm có tổ chức.

Sau khi gã trùm ma túy 65 tuổi với biệt danh “Bố già của The Hague” bị bắt vào tháng 9 năm 2020, đường dây của hắn ta tiếp tục bị bóc gỡ trong thời gian qua. Đặc biệt, cảnh sát sở tại đã thu thập được khá nhiều chứng cớ cho thấy, Piet S. đã ủy nhiệm cho con trai của mình là Freddy đứng ra điều hành hoạt động của trang web cá độ bất hợp pháp có tên gọi Edobet với máy chủ đặt tít tận ở Curacao, quốc đảo nằm ở phía nam của vùng biển Caribe, gần bờ biển Venezuela.

Kuyt và Sneijder đang bóp méo hình ảnh của mình.

Trong các cuộc điện thoại mà Freddy gọi cho đám đàn em thân tín được cảnh sát ghi âm một cách bí mật, hai cái tên đình đám của làng bóng đá Hà Lan là Dirk Kuyt và Wesley Sneijder đã bất ngờ được nhắc đến nhiều lần. Với Kuyt, nội dung đoạn trò chuyện của đám xã hội cho thấy, cựu tiền đạo Liverpool thoạt đầu chỉ được giới hạn tín dụng là 5 nghìn euro cho việc cá độ trên trang web Edobet.

Sau đó chính Freddy đã chủ động tăng giới hạn đó lên 25 nghìn euro bởi chắc mẩm vớ được khách sộp. Cá nhân Kuyt trong lần bị cảnh sát thẩm vấn về sau đã thừa nhận có cá cược qua trang web Edobet. “Tôi từng nhận được số tiền thắng cược trong một trạm xăng do người của Freddy đem tới”, Kuyt nói, “Tôi chỉ đánh cho vui sau khi treo giày chứ không nghĩ mọi sự lại nghiêm trọng tới như vậy”.

Sven Brinkhoff, một chuyên gia luật hình sự tại Hà Lan khẳng định: “Kuyt đã thắng khi tham gia cá cược trên một trang web bất hợp pháp và thu lợi nhuận bằng tiền mặt tại một trạm xăng, anh ta có thể bị kết tội rửa tiền. Trong tình huống như vậy, có thể thấy anh ta nên nhận ra rằng số tiền đó là do phạm tội mà có”.

Cùng với Kuyt, Freddy và đám đàn em cũng đã tranh cãi, thậm chí to tiếng với nhau quanh việc tìm cách “xử đẹp” Sneijder do không trả các khoản nợ cờ bạc của mình sau thời gian dài “đánh đâu thua đấy” qua trang web Edobet. Trong khi một vài kẻ muốn dành thêm thời gian cho cựu ngôi sao Real Madrid thu xếp tiền nong, số khác lại nôn nóng muốn giở trò thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để dằn mặt Sneijder. “Chúng ta sẽ không đòi tiền trước nữa. Chỉ cần hắn ta bị tống vào bệnh viện. Cũng có thể là nữ, miễn là người trong gia đình của hắn ta. Mẹ, dì, bà của hắn ta, tôi không quan tâm ai cả”, đó là ý kiến một đàn em của Freddy.

Khác với trường hợp của Kuyt, Sneijder đã một mực phủ nhận cá độ qua trang web bất hợp pháp Edobet. “Sneijder không liên quan gì tới bất kỳ hoạt động nào của trang web Edobet. Đây là sự nhầm lẫn tai hại”, người đại diện của Sneijder, Guido Albers tuyên bố. Vẫn theo Guido, người đã đặt cược vào Edobet và chưa trả được nợ rất có thể là Wout van K, một người họ hàng của Sneijder. Đồng thời, Wout có thể đã mạo danh Sneijder trong quá trình giao dịch với đám xã hội đen. Tuy nhiên, lập luận đưa ra từ người đại diện của Sneijder đã bị cảnh sát bác bỏ bởi thiếu chứng cứ cụ thể.

Trên thực tế, Sneijder không phải là không có tỳ vết. Cựu tiền vệ từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Ajax, Real Madrid, Inter Milan có lần đã bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ sau khi gây ra một vụ xô xát ở thành phố Utrecht. Theo một số nhân chứng, Sneijder trong tình trạng nồng nặc hơi men đã vô cớ hành hung một tài xế rồi nhảy lên nóc xe của nạn nhân và la hét ầm ĩ. May mắn cho Sneijder khi thoát được án phạt từ hành vi hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng sau khi nạn nhân chấp thuận bồi thường và rút đơn khởi kiện. Mặc dù vậy đây được coi là vết nhơ khó gột rửa trong hồ sơ của Sneijder.

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cuu-a-quan-world-cup-dinh-liu-ca-do-i636268/