Curacao, thiên đường của 'nữ hoàng bóng đêm' và đàn hồng hạc
Loài hoa 'nữ hoàng bóng đêm', đàn hồng hạc, khu nhà cổ nhiều màu sắc và những vùng biển xanh ngắt đã đưa Curacao trở thành thiên đường du lịch mơ ước của nhiều người.
Christoffel là công viên quốc gia lớn nhất ở Curacao. Hệ động thực vật địa phương tại đây rất phong phú, trong đó có cả các loài quý hiếm như hoa lan dại, palabrua, vượn bản địa quý hiếm, nai đuôi trắng Curacao. Ảnh: CI Caribicinseln.
Được mệnh danh là "nữ hoàng bóng tối", hoa lan Brassavola là một trong những lý do thu hút du khách ghé thăm công viên này. Loài hoa bao gồm nhiều chủng loại và xuất hiện rộng rãi trên khắp các vùng Trung và Nam Mỹ. Giữa rừng núi hoang sơ, hoa lan Brassavola quý hiếm như tô điểm thêm vẻ đẹp thiên nhiên của đảo quốc. Ảnh: Pinterest.
Salina (Salinã) là một đầm lầy muối, nằm gần biển và bị ngăn cách bởi hàng rào đá san hô. Nơi đây là mảnh đất màu mỡ với rất nhiều thức ăn cho các loài chim, cua, động vật thân mềm... Đầm lầy này cũng là một phần quan trọng của hệ thống thoát nước mưa tự nhiên trên đảo. Ảnh: Ttnotes.