Cúp xe đạp Truyền hình: Nguyễn Thành Tâm lên tiếng

Không đạt được thành tích cao kể từ đầu giải đến nay, cuối cùng, tay đua từng mặc chiếc áo vàng Cúp Truyền hình 2018 mà giới xe đạp thường gọi là 'Anh Ba' Nguyễn Thành Tâm đã tận hưởng hương vị chiến thắng khi về nhất chặng 8 từ Quy Nhơn đi Pleiku (167 km).

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong ngày nghỉ hôm qua, tay đua Nguyễn Thành Tâm đã ghi dòng trạng thái trên trang cá nhân mạng xã hội: “Hết phần 1, phần 2 bắt đầu từ ngày mai”. Đây có thể là một ẩn ý của anh gởi đến các đối thủ là đội Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu tấn công từ chặng 8 hôm nay.

Quả thật lời cảnh báo của “anh Ba” trở thành hiện thực khi Tập đoàn Lộc Trời chủ động tấn công mãnh liệt ở cung đường Quy Nhơn đi Pleiku vượt qua 2 đèo An Khê và Mang Yang tính điểm Áo đỏ. Đầu tiên, họ làm việc đưa cho tay đua chủ lực Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời) đến đèo An Khê đánh chiếc áo đỏ của Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp). Với sự hỗ trợ tích cực của tay đua Gong Hyosuk (Gạo Hạt Ngọc Trời), Pourseyed xuất sắc cán đỉnh đèo An Khê đầu tiên, nhận 8 điểm. Trong khi đó, Phan Hoàng Thái không theo nổi tốc độ kéo đi đèo của 2 ngoại binh An Giang đành rớt lại phía sau. Điều này đồng nghĩa, Phan Hoàng Thái đành nhìn chiếc áo đỏ rơi vào tay của Pourseyed và thua lại đối thủ 7 điểm.

Tập đoàn Lộc Trời chủ động chơi tấn công trong chặng này. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Với việc đánh áo đỏ quá thật tình, An Giang đã phô bày luôn sức mạnh đi đèo thực sự của 2 ngoại binh – điều mà các HLV TPHCM, Đồng Nai lẫn Đồng Tháp rất muốn biết. Bởi ở những chặng leo đèo trước, họ còn dè chừng giấu bài, chờ thời cơ thích hợp mới xuất chiêu. Theo chúng tôi nghĩ, rất có thể An Giang sẽ đợi chặng đèo Khánh Lê mới tung đòn quyết định. Thế nhưng trong tình cảnh Pourseyed gặp sự cố và thất thế, nên An Giang buộc phải lộ bài sớm.

Và trên đường đèo An Khê vào sáng nay, rõ ràng chúng ta thấy được sức đi đèo mãnh liệt của bộ đôi Pourseyed/ Gong Hyosuk. Cả hai lên đèo với guồng chân mạnh mẽ, tốc độ luôn duy trì ở mức độ cao. Mục đích của họ là ai bám được thì bám, còn không thì rơi rụng. Ngay cả Phan Hoàng Thái, tay đua đi đèo số 1 Việt Nam cũng chịu không nổi đành buông chân ở lại tốp 2. Chỉ có Javier (VUS TPHCM) và 2 tay đua Bike Life Đồng Nai Loic, Minh Tuấn bám được tạo thành nhóm 5 tay đua tốp đầu khi đỗ đèo An Khê. Tuy nhiên khi qua đèo, tốp đầu dù cách 2 phút nhưng vẫn bị tốp đông phía sau bắt được.

Khi gài được cho Pourseyed lấy được áo đỏ, đội An Giang bắt đầu giữ thế trận và cho một tốp tay đua không ảnh hưởng thành tích vượt đèo Mang Yang nhằm phá điểm. Trong một nỗ lực tuyệt vời, tay đua trẻ Nguyễn Hướng (Ynghua Đồng Nai) một mình thoát đi cán đỉnh đèo đầu tiên nhận 6 điểm thưởng.

Tay đua Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời) dũng mãnh trên đường đèo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sau khi xuống đèo, tốp đông ở phía sau cũng kịp thời bắt được tốp 1. Chính vì thế đoàn đua phải giải quyết bằng những pha tốc độ tại đích đến. Nếu như các chặng trước đây, mỗi lần vào rút là tập thể TPHCM sắp tài. Nhưng lần này, Tập đoàn Lộc Trời cũng lên sắp tài làm tốc độ cho Nguyễn Thành Tâm. Chính vì thế, Nguyễn Thành Tâm không còn phải nằm tài ở phía sau anh em nhà họ Lê. Không biết sự thay đổi chiến thuật này như thế nào mà Nguyễn Thành Tâm đã rút thắng Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market), Loic (Bike Life Đồng Nai) lần đầu tiên thắng chặng. Một chiến thắng để cho chiếc áo vàng năm 2018 giải tỏa được tâm lý trong các pha nước rút sắp tới với anh em nhà họ Lê.

Với việc đoàn đua về tốp đông, cục diện bảng xếp hạng sau chặng 8 không có gì thay đổi ngoại trừ chiếc áo đỏ. Nó đã được chuyển từ Phan Hoàng Thái sang cho Pourseyed. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 - Trisport International) mặc áo vàng, Lê Nguyệt Minh mặc áo xanh và Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng. VUS TPHCM nhờ hơn tổng hạng đứng đầu giải đồng đội.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 9 vòng quanh thành phố Pleiku.

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-xe-dap-truyen-hinh-nguyen-thanh-tam-len-tieng-588433.html