Cúp Vàng gọi tên 'Việt Nam'

Với tỉ số 10 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về tại AFF Cup 2018, người hâm mộ không còn gì vui sướng hơn khi đã phải chờ đợi 10 năm để có thể ăn mừng chiến thắng lịch sử này.

Sau 90 phút thi đấu chính thức và 5 phút bù giờ đầy căng thẳng và hồi hộp, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia và mang về cho người hâm mộ chiếc cúp vàng AFF Cup 2018. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng triệu người dân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước xuống đường ăn mừng cho sự kiện hào hùng này.

Hàng triệu người Việt Nam đã xuống đường để ăn mừng cho sự kiện lịch sử này.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hà Nội ngập tràn tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” của người hâm mộ.

Toàn cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hà Nội trong đêm chiến thắng.

Không khí chiến thắng tại thủ đô Hà Nội.

Người dân đốt pháo sáng ăn mừng cho giấc mơ mà họ đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua.

Nhiều con phố tại Hà Nội nhuộm sắc đỏ của màu cờ Tổ Quốc.

Nhiệt độ Hà Nội lúc này dước 20 độ C, thế nhưng không khí tỏa ra từ người hâm mộ vô cùng “nóng”.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người dân cũng xuống đường ăn mừng.

Tiếng kèn vuvuzela ồn ã cùng tiếng hò reo… vang khắp các tuyến phố.

Thậm chí người dân còn…gọi nhau đi “bão”

12h đêm tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn vô cùng náo nhiệt.

Không hề có dấu hiệu “giảm nhiệt” từ trái tim của những người hâm mộ dù trời đã rất khuya.

Người dân tham gia “bão” bằng đủ các loại phương tiện

Thậm chí có người còn mang theo phục trang, mô hình khủng long cùng xuống đường ăn mừng thành công của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Việt.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn kẹt cứng vì đông nghịt người xuống đường ăn mừng. Ảnh: Liêu Lãm.

Không khí tại cầu vượt Hải Phòng cũng vô cùng “nóng”

Phương Thảo

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cup-vang-goi-ten-viet-nam/