Cúp quốc gia: Ai sẽ đi tiếp?

Vòng tứ kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra 2 lượt trận đi-về, theo lý thuyết thì Hà Nội, B.Bình Dương, Bình Phước và SLNA sẽ được lợi thế đá sân nhà lượt về. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như thế, ít nhất là đối với Bình Phước và SLNA.

Hà Nội với bộ ba “nguyên tử” của sân cỏ Việt Nam là Oseni, Moses, Hoàng Vũ Olaleye Samson đang thể hiện sức mạnh đáng sợ. Trong khi đó, các cầu thủ FLC Thanh Hóa lại muốn thể hiện năng lực trước ông thầy vừa mới cầm quân khi đá với Bình Phước.

Sức mạnh hủy diệt

Lọt vào đến tứ kết Cup quốc gia duy nhất còn Bình Phước là đại diện cho hạng Nhất tại giải đấu này. Thực ra, Bình Phước đã “bị” Nam Định đưa vào tình thế phải thắng và đối đầu với FLC Thanh Hóa.

Lực lượng FLC Thanh Hóa đã vượt trội, nay cầu thủ lại phải đá để “báo công” nên cơ hội cho HLV Lê Thanh Xuân không nhiều. Ảnh: Internet

Đây là 2 trận đấu để tân HLV Đức Thắng đánh giá lại tình hình cầu thủ của đội bóng xứ Thanh tìm ra đội hình ưng ý. Bình thường lực lượng FLC Thanh Hóa đã vượt trội, nay cầu thủ lại phải đá để “báo công” nên cơ hội cho HLV Lê Thanh Xuân không nhiều. Cái chính là HLV Lê Thanh Xuân và các cầu thủ Bình Phước cũng chấp nhận với thế cờ này để tập trung lực cho giải hạng Nhất hơn là đu theo Cup quốc gia.

Cặp đấu giữa Hà Nội và HAGL luôn được trông đợi, bởi lối chơi tấn công quyến rũ của 2 đội bóng trẻ nhất sân cỏ Việt Nam tại thời điểm hiện nay. Trong khuôn khổ V-League thì sự già rơ của Thành Lương, Văn Quyết đã khiến cho Công Phượng, Xuân Trường tối tăm mặt mũi khi đón nhận “cơn mưa bàn thắng” 5-0 trên sân Hàng Đẫy.

Với khán giả Việt Nam, sau khi chứng kiến tài năng của HLV Park, đây là lúc người ta xem Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong sẽ đưa ra chiêu gì để khắc chế Thành Lương và đồng đội.

Khoảng cách 5 bàn cho thấy HAGL khó lòng cản bước đội bóng thủ đô trên con đường giành cú đúp năm nay. Năm nay, Hà Nội vốn đá mạnh nhưng tại đấu trường Cup quốc gia đội hình của họ còn khủng hơn khi Hoàng Vũ Olaleye Samson được thi đấu.

Bộ ba “nguyên tử” của sân cỏ Việt Nam là Oseni, Moses, Hoàng Vũ Olaleye Samson đã khiến cho hàng phòng thủ Sài Gòn tan nát 5-0, khiến HLV Tài Em chua chát “cũng nghĩ là thua, nhưng không ngờ thua đậm đến thế”. Hàng công Hà Nội đang có sức mạnh hủy diệt.

Hà Nội vốn đá mạnh nhưng tại đấu trường Cup quốc gia đội hình của họ còn khủng hơn khi Hoàng Vũ Olaleye Samson được thi đấu. Ảnh: Internet

SHB.Đà Nẵng sẽ gặp ai?

Cặp đấu SHB.Đà Nẵng và SLNA tưởng như sẽ gay cấn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vô tình đã “phá đám” bằng trận thắng 1-0 quý hơn vàng trên sân Vinh. SLNA đã buông AFC Cup, không có nhiều hy vọng ở V-League thì Cup quốc gia là đấu trường duy nhất họ quan tâm. Tân HLV Minh Phương cũng quan tâm và muốn đi sâu vào giải đấu này, bằng chứng là SHB.Đà Nẵng đã có trận đấu “tóe lửa” với XSKT.Cần Thơ.

Về lực lượng, 2 đội không có sự chênh lệch nhiều nhưng khát vọng chiến thắng thì đang nghiêng hẳng về đội bóng bên bờ sông Hàn. Hơi thở nóng V-League đang ngay sau gáy thầy trò Đức Thắng và các cầu thủ xứ Nghệ nên họ không có nhiều sự lựa chọn.

Thú vị nhất phải kể đến cặp đấu B.Bình Dương và S.Khánh Hòa, đúng là “kẻ chín lạng, người một cân”. Tại V-League 2018, họ cũng đứng sát nhau: S.Khánh Hòa thứ ba, còn B.Bình Dương thứ tư BXH và khát vọng chiến thắng cũng không thua kém nhau là bao.

Về lực lượng, nếu như S.Khánh Hòa đồng đều hơn thì B.Bình Dương có 2 “lão tướng" Anh Đức, Tấn Tài đang có phong độ rất ấn tượng, đúng kiểu “gừng càng già, càng cay”.

Về phong độ, cả 2 đội đều đang vào phom, trong ngày vắng cả HLV Minh Chiến do thẻ phạt và lão tướng Anh Đức thì Tấn Tài đã lĩnh ấn tiên phong chỉ đạo đồng đội đo ván đương kim vô địch Quảng Nam tại vòng 7 V-League 2018 với tỷ số 3-1. Trong khi đó, S.Khánh Hòa cũng kiếm được 1 điểm vào những phút cuối bằng 1 quả phạt đền đầy tranh cãi trong cuộc đối đầu với HAGL.

Không sứt mẻ lực lượng, cả 2 đội đều có những động lực nhất định khi đá Cup quốc gia, khiến cho đây được coi mà trận đấu căng thẳng nhất của vòng tứ kết Cup quốc gia. B.Bình Dương có chút lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà nhưng đúng là vẫn phải chờ trọng tài thổi còi kết thúc mới biết ai là người thắng cuộc.

Catcosan Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cup-quoc-gia-ai-se-di-tiep-196698.html