Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2019: Toliver và Basa khổ sở trong 'chiếc áo chật'

Năm ngoái, Holly Toliver 'làm mưa, làm gió' trong đội hình CLB BIP, cùng đội bóng xứ cờ hoa giành ngôi á quân và đoạt luôn danh hiệu 'VĐV xuất sắc toàn diện' của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Nhưng năm nay, khi khoác trên mình chiếc áo ngoại binh của CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Toliver không còn là chính mình…

Holly Toliver (7) thất vọng vì không thể phô diễn được hết khả năng trong đội hình Hóa chất Đức Giang HN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Holly Toliver (7) thất vọng vì không thể phô diễn được hết khả năng trong đội hình Hóa chất Đức Giang HN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng với Yeliz Basa, Holly Toliver được trông chờ sẽ đưa Hóa chất Đức Giang HN tiến xa ở Cúp VTV9 Bình Điền trong lần đầu tham dự. Đội bóng thủ đô đã tốn đến hơn nửa tỷ đồng để có được sự phục vụ của 2 tay đập đáng nể này. Điều đó khiến giới mộ điệu bóng chuyền Việt Nam phấn khích, vì từng chứng kiến “cỗ máy hủy diệt” Toliver thể hiện tài phát bóng tấn công và dứt điểm uy lực từ mùa giải năm ngoái (diễn ra tại Quảng Nam).

Có điều, thật đáng tiếc cho Toliver khi không thể phát huy được hết hiệu suất tấn công của mình trong đội hình có độ chênh lệch khá lớn về trình độ chuyên môn giữa cô với các nội binh Hóa chất Đức Giang HN. Tương tự như vậy, mũi tấn công dày dạn kinh nghiệm ở các giải bóng chuyền Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan nhiều năm qua là Basa cũng rơi vào tình thế bi đát khi không thể “dọa nạt” được các hàng chắn BIP, Thông tin LVPB, chủ yếu vì cây chuyền 2 Nguyễn Thị Thương đưa đủ tầm để phối hợp, trong khi các đồng đội khác cũng không đủ sức hỗ trợ và chia sẻ trách nhiệm cho họ.

Holly Toliver (7) không thể vượt qua các tay chắn BIP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có thể nhận thấy một điều khác, tức là cách sử dụng 2 tay đập thượng thặng này của HLV Nguyễn Thị Thu Hương chưa phù hợp với sở trường của họ. Cho nên, hiếm khi người ta được thưởng thức những quả đập búa bổ bằng tay trái từ sau vạch 3m của Toliver, hay các pha dứt điểm hiểm hóc và rất tốc độ của Basa ở các biên.

Trong “chiếc áo chật hẹp” Hóa chất Đức Giang HN, rõ ràng cả Toliver lẫn Basa đều bất lực, không thể hiện được những phẩm chất đích thực của mình, thì đương nhiên không giúp được đội bóng này tạo dấu ấn trước các đối thủ BIP (Mỹ) hay Thông tin LVPB nằm chung bảng B, khác hẳn với những lời quảng cáo “ngút trời” của ông bầu trước lúc nhập cuộc.

Yeliz Basa (1) chìm khuất trong màu áo HCĐGHN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mặc dù còn 1 trận chưa đấu (gặp CLB đang dẫn đầu bảng B là Tứ Xuyên vào ngày mai 16-5), nhưng Hóa chất Đức Giang HN đã bị loại khỏi cuộc chơi vì tự tin thái quá, và vì không tự lượng sức mình ở giải đấu đẳng cấp bậc nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay.

PHÚC NGUYỄN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv9-binh-dien-2019-toliver-va-basa-kho-so-trong-chiec-ao-chat-593138.html