Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2019: Nhọc nhằn vượt ải U.23 Thái Lan

Tưởng chừng như trận đấu đã vuột khỏi tay của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ trước sức công phá quá quyết liệt của các tay đập trẻ Thái Lan, nhưng rốt cuộc Thanh Thúy và các đồng đội đã kịp xoay sở để thắng ngược 3-2, đặt một chân vào vòng bán kết…

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vỡ òa cảm xúc sau khi cùng VTV Bình Điền Long An vượt qua U.23 Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vỡ òa cảm xúc sau khi cùng VTV Bình Điền Long An vượt qua U.23 Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu cứ duy trì được lối chơi linh hoạt và dứt khoát như ở ván thắng đầu tiên, VTV Bình Điền Long An không đến nỗi phải bối rối ở 4 ván đấu sau đó. Xong, khi những khiếm khuyết lộ dần ở các bước chuyền 1, tổ chức tấn công của chuyền 2 không tốt và khả năng dứt điểm ở các vị trí chiến thuật chưa đạt độ “sát thủ” cần thiết, đội chủ giải đã để “trôi” trận đấu về tay của U.23 Thái Lan, những tay đập trẻ nhưng càng chơi càng gắn kết, càng chứng tỏ được sự lì lợm về phòng thủ và khôn ngoan khi tấn công, bám chắn thông minh và tràn trề năng lượng.

Phải thừa nhận rằng, màn trình diễn của VTV Bình Điền Long An ở lượt trận thứ nhì tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền là dưới sức, chưa phô diễn hết năng lực thực sự của nhà đương kim vô địch Việt Nam. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy và libero Kim Liên là 2 gương mặt chơi nổi bật nhất, phần nào đó đã vực dậy cho cả một tập thể khá lộn xộn khi tổ chức phòng thủ, phối hợp bóng tấn công.

Nỗ lực ghi điểm của Kim Thanh (2) trước các tay chắn U.23 Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi, dù HLV Nguyễn Quốc Vũ đã sử dụng luân phiên hai cây chuyền 2 Thu Hà và Kim Thoa, nhưng các đường bóng từ tay của họ đến với các mũi đánh nhanh Nguyễn Thị Trinh, Tuyết Hoa hay các chủ công Dương Thị Hên, Thanh Thúy, Bích Tuyền có khi thiếu chút tốc độ, có khi lại quá nhanh hoặc thiếu tầm cao để dứt điểm. Thành ra, lối chơi của đội chủ giải đã khá rối trong suốt 3 ván đấu mà họ để cho U.23 Thái Lan kiểm soát được hoàn toàn thế trận.

Ở vào những thời điểm khó khăn như vậy, lại thấy nhớ phụ công Ngọc Hoa, người thủ lĩnh dạn dày trận mạc và luôn biết cách khích lệ các đồng đội xung quanh đứng vững và tìm cách chiếm lại cuộc chơi. Lúc này, ở đội bóng Long An, chưa có được một VĐV nào đủ sức thay thế cho đàn chị của mình, chỉ thấp thoáng điều đó ở libero Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy.

Đội tuyển U.23 Thái Lan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chật vật đánh bại U.23 Thái Lan ở ván cuối với điểm số 16/14, VTV Bình Điền Long An thắng chung cuộc 3-2 để tạo cho mình đôi chút thuận lợi trong cuộc đua giành vé với chính đối thủ này tại bảng A. Hiện VTV Bình Điền Long An đã có 5 điểm trong tay sau 2 trận thắng, còn U.23 Thái Lan đang có 4 điểm. Lượt đấu cuối sẽ xác định ngôi thứ cho bảng A, và cuộc chiến giữa 2 tên tuổi quen thuộc là VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương sẽ trở thành tâm điểm của Cúp VTV9 Bình Điền năm nay.

Ở trận đấu trước đó, Ngân hàng Công thương đã giành chiến thắng 3-0 trước CLB Nam Kinh (Trung Quốc). Đấy là trận đấu khá dễ dàng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đồng thời thắp lại cơ hội tranh vé vào bán kết cho Ngân hàng Công thương nếu họ vượt qua được đội chủ giải. Lúc này, thầy trò ông Kiệt đang có trong tay 4 điểm sau 2 trận.

Nguyễn Thị Trinh và Kim Thanh vất vả chắn pha tấn công của U.23 Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VTV Bình Điền Long An ăn mừng chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Libero Kim Liên đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NGUYÊN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv9-binh-dien-2019-nhoc-nhan-vuot-ai-u23-thai-lan-592832.html