Cướp tiền của chị hàng xóm, 'chúa Chổm' lĩnh án 13 năm tù

Là hung thủ gây ra vụ cướp làm náo loạn thôn Lũng Kênh vốn rất yên bình ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Xuân Trường (SN 1989, trú tại thôn này) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Trường đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường tại phiên tòa

Theo đó, trong năm 2018, Trường bị thua bạc nên nợ tiền của nhiều người. Khi đang không biết “xoay” đâu ra tiền để trả nợ thì Trường nhớ ngay tới cô hàng xóm tên Nguyễn Thị T. (cách nhà Trường 1 nhà). Chị T. là chủ đại lý gạo có địa chỉ tại mặt đường 442 thuộc thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trường quan sát quy luật thấy cứ buổi chiều hàng ngày, chị T. mang theo tiền từ đại lý gạo về nhà ở thôn Lũng Kênh. Biết chị T. có tiền nên Trường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người hàng xóm. Nghĩ là làm, đối tượng chuẩn bị sẵn một số vật dụng như mũ bảo hiểm, áo chống nắng loại có mũ trùm đầu, khẩu trang, kính mắt màu đen và dùi cui điện để thực hiện việc cướp tài sản của chị T..

Khoảng 17h30 ngày 06/9/2018, Trường điều khiển xe máy mượn được, mặc áo chống nắng, đeo kính và khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, dùng miếng bìa các tông che biển kiểm soát xe máy, đi từ nhà ra cổng làng Lũng Kênh.

Đến nơi, Trường ngồi trên xe chờ chị T. đi về qua để cướp tài sản. Khoảng 30 phút sau, khi vừa thấy chị T. đi bộ về, trên tay có ôm một túi tiền được quấn trong áo chống nắng, bên trong có 310 triệu đồng. Trường nhanh chóng điều khiển xe máy đi vượt qua, cách người phụ nữ hàng xóm độ khoảng 5m thì dừng lại.

Chỉ chờ chị T. đi tới chỗ xe Trường đang đỗ, đối tượng nhảy xuống xe, tay cầm dùi cui điện dí 2 lần vào lưng chị T. làm chị này bị điện giật ngã xuống vỉa hè.

Trườn toan lấy túi tiền của nạn nhân thì chị T. vùng đứng dậy hô “cướp! cướp!” làm nhiều người xung quanh chạy đến khiến Trường chưa kịp chiếm đoạt túi tiền của chị T..

Sợ bị bắt nên đối tượng vội nhảy lên xe máy để bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ và đưa đến công an giải quyết.

Cũng có mặt tại phiên tòa, chị T. nghĩ tới tình làng nghĩa xóm, số tiền của chị cũng chưa bị Trường chiếm đoạt nên đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt tới mức thấp nhất cho bị cáo để người này có cơ hội sớm được trở về chăm sóc mẹ già và vợ con.

Nghe những lời này, Trường càng cảm thấy xấu hổ và day dứt, hối hận vì việc làm sai trái của mình để giờ đây không còn được cơ hội đoàn tụ với gia đình. Bị cáo lí nhí xin lỗi người bị hại và tha thiết xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng.

“Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, gia đình hoàn cảnh, bị cáo không được học hành đến nơi đến chốn, không hiểu biết pháp luật nên mong HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm được trở về”, bị cáo Trường nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Trường phạm tội Cướp tài sản như VKS truy tố và áp dụng mức án phạt như trên đối với bị cáo Trường.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuop-tien-cua-chi-hang-xom-chua-chom-linh-an-13-nam-tu-a423947.html