Cướp ngân hàng ở Khánh Hòa: Nhân chứng sợ hãi sau tiếng hét của kẻ cướp

Sau tiếng hét: 'Đưa tiền cho tao', nhiều người dân có mặt tại ngân hàng hoảng loạn, sợ hãi khom người chạy vào góc gần đó để trốn.

Chiều 5/9, báo Zing.vn dẫn lời nhiều nhân chứng vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Zing.vn dẫn lời ông Năm (ngụ thị xã Ninh Hòa) kể lại giây phút giáp mặt với tên cướp manh động.

Ông này nói, sự việc chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. "Thời điểm đó, tôi vào ngân hàng để rút tiền. Lúc nhân viên đang hỏi tôi cần thao tác gì thì một người đứng sau hô to: "Đưa tiền cho tao”", ông kể lại.

Ông Năm kể lại giây phút giáp mặt tên cướp táo tợn. (Ảnh: Báo Zing.vn).

Theo ông, tiếng hét trên khiến nhiều người đang giao dịch tại ngân hàng bất ngờ nên hết sức hoảng sợ. Khi mọi người chưa kịp định thần, tên cướp bịt mặt đã lao đến sát quầy giao dịch, tay cầm vật giống súng và yêu cầu nhân viên đưa tiền.

"Lúc đó nhân viên nữ la hét, còn tôi và một số người khác khom người chạy vào góc gần đó để trốn. Trong lúc cả nhân viên lẫn người giao dịch đang la hét, tên cướp với tay giật một bao tải rồi quay lưng bỏ chạy ra ngoài", ông Năm nói.

“Khi tên cướp chạy ra khỏi cánh cửa, chúng tôi mới hoàn hồn. Lúc đứng trong cửa kính nhìn ra ngoài, tôi thấy bảo vệ lao đến thì tên cướp giơ một tay lên trời, một tiếng nổ phát ra từ vật hắn đang cầm trên tay. Vừa ra khỏi cổng thì một tên khác chạy xe máy tới. Tên cướp leo lên xe chạy mất trước sự ngơ ngác của rất nhiều người”, ông Năm kể lại.

Zing.vn cũng dẫn lời nhân chứng tên Hoa cho biết, khi chị đang chạy xe máy vào cổng ngân hàng thì thấy một người chạy ra, mang theo một bao tải. “Lúc đó nghe nhiều người hô cướp cướp, tôi cũng không hiểu chuyện gì. Đến khi nghe kể có vụ cướp ngân hàng mới hiểu sự việc”, nhân chứng này nói.

Lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Trước đó, báo Dân Trí đã đưa tin về vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa diễn ra vào trưa cùng ngày. Cụ thể, vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đóng ở thị xã Ninh Hòa vào khoảng 10h sáng nay.

Vào thời điểm trên, hai thanh niên cải trang thành khách hàng đi vào bên trong quầy giao dịch. Tại đây, một thanh niên bất ngờ rút súng khống chế những người xung quanh, ra lệnh đưa tiền. Cảnh tượng khiến các nhân viên ngân hàng náo loạn, bấm chuông báo động lực lượng an ninh và bảo vệ.

Khi nghe tiếng chuông báo động, một đối tượng đã nổ súng rồi lao ra ngoài, nơi có đồng bọn chờ sẵn, lên xe bỏ chạy trong tiếng hô hoán của nhân viên ngân hàng và một số người dân.

Cùng thông tin vụ việc, báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa cho biết, Vietcombank đã báo cáo vụ cướp xảy ra sáng cùng ngày lên Ngân hàng Nhà nước.

Vật nghi giống súng do tên cướp vứt lại hiện trường. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Ông Chiểu cho biết thêm, vụ cướp diễn ra nhanh và nghi can cướp rất manh động. Khi nghi can cướp lấy tiền chạy ra ngoài, các nhân viên của phòng giao dịch bấm chuông báo động.

Lúc này, nghi can dùng súng bắn một phát về phía phòng giao dịch để uy hiếp nhằm tẩu thoát. Rất may, phát súng chỉ trúng cửa kính phòng giao dịch, không làm ai bị thương.

Cùng diễn biến, Zing.vn ghi nhận, hiện, công an đã thu giữ một vật giống súng nghi do tên cướp để lại. Thông tin trên Zing.vn, Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, ngay khi nhận thông tin sự việc, đơn vị đã điều các chiến sĩ đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

“Công an thu giữ một vật giống súng tự chế nghi là của tên cướp bỏ lại. Các đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh tích cực điều tra vụ việc”, Đại tá Luân nói.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-chung-so-hai-sau-tieng-het-cua-ke-cuop-a396117.html