Cướp ngân hàng, mang 5 bình ga mini giả...là mìn

Đối tượng cướp số tiền 2,1 tỷ đồng ở ngân hàng đã 3 lần di chuyển qua siêu thị, trung tâm thương mại để thay đổi kiểu tóc.

Ngày 11/10, công an TP.HCM đang lấy lời khai của Phùng Thị Thắng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Chỉ 150 phút sau khi vụ cướp khoảng 2,1 tỉ đồng xảy ra tại một phòng giao dịch thuộc Techcombank (Q.Tân Phú), nghi can Phùng Thị Thắng đã bị công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tóm gọn.

Theo điều tra ban đầu, Thắng lên kế hoạch cướp ngân hàng vì gần đây thiếu nợ nhiều, không có tiền trả. Thắng đặt nghệ danh, tham gia những chương trình truyền hình, kênh Youtube để khán giả quen mặt, định hướng vào showbiz. Tốn khá nhiều tiền nhưng cô ta không thành công dẫn đến nợ nần chồng chất.

Hình ảnh thời điểm đối tượng nữ vào phòng giao dịch ngân hàng cướp 2,1 tỷ

Hình ảnh thời điểm đối tượng nữ vào phòng giao dịch ngân hàng cướp 2,1 tỷ

Theo thông tin chính thức từ công an TP.HCM, khoảng 12h30 trưa 10/10, phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký đang chuẩn bị đóng cửa và không còn khách hàng giao dịch. Lúc này, 1 người phụ nữ, sau này xác định là đối tượng Phùng Thị Thắng, bước xuống từ taxi ngay trước ngân hàng và đi vào.

Đối tượng Thắng mặc áo dài tay, đội nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt, đeo kính đen và túi xách.

Tại cửa, Thắng bị bảo vệ chặn lại, thông báo ngân hàng đã hết giờ làm việc, không tiếp nhận khách. Nhưng người phụ nữ nói là vào lấy đồ rồi quay ra ngay.

Vừa bước vào, Thắng liền đặt túi xách xuống bàn giao dịch, hô to là có bom, tất cả đứng 1 góc và yêu cầu giao dịch viên gom tiền bỏ vào túi xách. Ngay sau đó, đối tượng Thắng còn đổ xăng lên bàn, rút khò lửa từ trong túi xách ra trong tư thế sẵn sàng phóng hỏa.

Trước sự uy hiếp này, nhân viên ngân hàng đã gom tiền bỏ vào ba lô theo yêu cầu đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng ôm ba lô chạy ra ngoài. Đối tượng còn dùng dây cột cửa ngân hàng rồi leo lên taxi để tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp được xác định xảy ra chừng 5 phút. Đến khi bảo vệ, nhân viên ngân hàng thoát ra ngoài thì đối tượng đã lên taxi tẩu thoát. Người dân xung quanh cũng không hề hay biết chuyện gì xảy ra đến khi phía ngân hàng nhốn nháo, la lên là cướp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vật mà đối tượng mang đến không phải là chất nổ tự chế nguy hiểm, mà chỉ có 5 bình ga mini quấn băng keo giả làm mìn, dây đèn nháy, chai xăng, dụng cụ khò lửa…

Đối tượng vào trung tâm thương mại thay đổi trang phục, hình dạng để trốn sự truy bắt của công an

Theo lực lượng công an, tình tiết đặc biệt khó tin, chưa từng thấy đối tượng sử dụng taxi làm phượng tiện di chuyển gây án. Bởi, taxi không thể nào di chuyển nhanh trên đường TP.HCM để tẩu thoát và đồng thời dấu vết, đường đi của taxi rất dễ xác định thông qua hệ thống tổng đài của hãng.

Từ hình ảnh camera, công an xác định, đây là chiếc taxi 7 chỗ của hãng Vinasun, BKS cũng được ghi nhận rõ ràng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, công an bắt giữ được nghi phạm Phùng Thị Thắng cùng với tang vật là số tiền vừa cướp được, tại 1 siêu thị trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Theo một cán bộ điều tra, nữ quái thuê taxi đến phòng giao dịch và kêu tài xế taxi dừng đối diện phòng giao dịch chờ mình sau đó một mình vào phòng giao dịch gây ra vụ cướp. Sau khi cướp được tiền Thắng ra taxi và kêu tài xế taxi chở đi.

Cơ quan điều tra hiện đang xác minh làm rõ.

Bình Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-ngan-hang-mang-5-binh-ga-mini-giala-min-3420442/