Cướp ngân hàng BIDV: Nghi phạm được nhận xét tốt bụng

Nghi phạm cướp ngân hàng BIDV được người dân nhận xét là người tốt bụng, đóng góp nhiều.

Nghi phạm cướp hơn 725 triệu đồng tại phòng giao dịch BIDV đường Mai Thúc Loan (Huế) là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Nông).

Ngày 18/12, hàng chục người dân phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vô cùng bất ngờ khi công an ập vào tiệm hớt tóc Thanh Xuân (đường Thanh Khê 6) bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm, chồng của chủ quán.

Người dân càng bất ngờ hơn nữa khi biết Tâm bị bắt giữ bởi là nghi can chính thực hiện vụ cướp ngân hàng chấn động dư luận xảy ra tại TP Huế vào ngày 6/12 vừa qua.

"Tôi được mời đến nhà Tâm chứng kiến cơ quan điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp. Lúc này tôi mới biết Tâm gây ra vụ việc tày đình như vậy nên rất bất ngờ.

Bà con hàng xóm tập trung theo dõi vụ việc cũng đều bất ngờ vì không ai nghĩ Tâm là người gây ra vụ cướp đó", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố nơi Tâm sinh sống cho hay.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Tâm

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Tâm

Được biết vợ chồng Tâm thuê căn nhà tại số 5 đường Thanh Khê 6 từ đầu năm 2016, đăng ký tạm trú cùng một cậu con trai 2 tuổi. Vợ Tâm là T.T.T.H sau đó mở 1 tiệm làm tóc khá lớn ở địa điểm trên.

Một người hàng xóm cạnh nhà cho biết công việc làm ăn của họ cũng được, khách đến đông. Tâm thì ít đi làm. Tâm được hàng xóm nhận xét hiền lành, ít nói nhưng gặp hàng xóm xung quanh đều chào hỏi rất đàng hoàng. Người hàng xóm cho biết ít thấy Tâm nhậu nhẹt bê tha, thậm chí rất ít nhậu dù được người mời.

Theo thông tin trên DN, một người hàng xóm cho biết nghi phạm bị bắt ngay trong "ngày lành tháng tốt" mà Tâm chọn để khai trương cửa hàng buôn bán thực phẩm chức năng.

Theo ông Hùng, Tâm là người tốt bụng bởi thường xuyên tham gia các chương trình, cuộc vận động từ thiện của phường và tổ dân phố.

"Tôi đi vận động bà con thì Tâm luôn là người đóng góp sớm và nhiều. Anh ta có khi còn nhiệt tình vận động các gia đình hàng xóm cùng tham gia đóng tiền để ủng hộ các trường hợp thương tâm", ông Hùng nói.

"Có lần mọi người ngồi nói chuyện tên cướp hung dữ, độc ác bắn cả người đuổi theo. Tâm có ngồi cùng mọi người nhưng không nói gì", ông Hùng kể.

Nghi phạm mặc áo đen, đội nón bảo hiểm có kính chắn phía trước.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, do thiếu tiền tiêu xài và cá độ bóng đá, nên đã lên kế hoạch cướp tiền của ngân hàng. Để cướp ngân hàng, Tâm đã lên kế hoạch rất bài bản. Nghi can lên mạng tìm mua xe máy của T. Sau đó mua một số đồ như khẩu trang, nón, bao tay, súng... để đi cướp.

Từ TP.Đà Nẵng, Tâm ra Huế bằng xe máy, điểm đích mà y chọn là Phòng giao dịch Thành Nội của ngân hàng BIDV tại Huế.

Tâm theo dõi lịch hoạt động của ngân hàng và chọn thời gian "ra tay" vào lúc nhân viên đang kiểm kê tiền vào cuối ngày.

Khoảng 17h ngày 6/12, Tâm bịt mặt xông vào ngân hàng dùng súng khống chế các nhân viên và bảo vệ, sau đó lấy đi hơn 725 triệu đồng chỉ trong vòng 17 giây. Sau khi cướp được số tiền này, Tâm bỏ chạy ra trước chợ Đông Ba bỏ lại giày, xe máy trước chợ rồi trốn về TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra Tâm khai nhận, toàn bộ số tiền cướp được của ngân hàng đối tượng mang đi cá độ bóng đá và thua hết.

Hoàng Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-ngan-hang-bidv-nghi-pham-duoc-nhan-xet-tot-bung-3325329/