Cuồng ghen, gây nên tội

Nghe Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt 9 năm tù tội giết người, Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) thất thần, dõi ánh mắt buồn bã tìm người thân, rồi lầm lũi lên xe phạm về trại giam. Hoàn cảnh khó khăn, trải qua nhiều lần đổ vỡ, khi quen biết bị hại, Hoàng mong sẽ có một gia đình yên ấm. Thế rồi chỉ vì ghen tuông và những lời khích bác, bị cáo dùng hung khí đâm tình địch, rạch mặt người mình yêu thương. Phút giây nông nổi phải đánh đổi bằng cả tương lai phía trước.

Nguyễn Thanh Hoàng trong phiên tòa sơ thẩm.

Nguyễn Thanh Hoàng trong phiên tòa sơ thẩm.

Hoàng và Y sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Ðến tháng 4-2020, biết Y có quan hệ với người đàn ông khác, Hoàng nhiều lần nhắc nhở, tìm cách níu kéo nhưng Y đáp trả bằng thái độ hờ hững và những lời nói vô tình. Sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn, Y bỏ đi.

Chiều 20-4, Hoàng đi tìm Y, khuyên về ở chung. Y không đồng ý, còn thách nếu gặp Y đi chung với người đàn ông khác, Hoàng cứ dùng dao đâm. Nghe vậy, Hoàng nảy sinh ý định giết người nên về nhà lấy 2 cây dao giấu vào người, rồi trở lại tìm Y. Khi đến xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) thấy anh T đang chở Y trên mô tô nên Hoàng chạy đến đụng vào xe anh T làm 3 người ngã xuống đường. Hoàng lấy dao đâm vào vùng bụng anh T nhưng anh này dùng tay đỡ nên lưỡi dao trúng vào lòng bàn tay, dao bị gãy cán. Lúc này, Y bỏ chạy vào nhà anh V gần đó để trốn. Trong lúc chạy, Y vấp té nên Hoàng chạy tới ngồi lên người Y, cầm dao rạch nhiều nhát vào mặt của Y gây thương tích. Y dùng tay đỡ làm dao bị gãy cán. Thấy vậy, anh V chạy đến can thì Hoàng vào nhà bếp của anh V lấy cây dao khác chạy ra lộ tìm anh T để chém tiếp. Anh V ngăn lại thì bị Hoàng cắn vào mặt. Gây án xong, Hoàng điều khiển xe chạy về nhà, sau đó bị bắt khẩn cấp. Theo kết luận giám định, anh T bị ảnh hưởng 1% sức khỏe, không yêu cầu bồi thường; Y yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng.

Trong phiên tòa ngày 22-10, Hoàng lí nhí nói: “Nhìn Y và bị hại âu yếm nhau nên bị cáo tức giận, chịu không nổi, mất bình tĩnh làm chuyện dại dột. Bị cáo không muốn giết ai, chỉ định đâm cảnh cáo. Bị cáo hối hận lắm, có lỗi với bị hại, đã gây khổ cho gia đình và mẹ già”. Anh T cho biết: “Cũng may hôm đó tôi đỡ dao kịp nên bị thương nhẹ. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra, tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về nhà”. Còn Y trình bày: “Bị cáo ghen và hung dữ lắm, lúc nào cũng nghi ngờ tôi, chửi hoài nên tôi quyết định không sống chung nữa. Hôm đó, tôi chỉ quá giang xe đi công chuyện, chứ không có chuyện âu yếm ngoài đường. Tôi không ngờ bị cáo nhẫn tâm rạch mặt tôi như vậy!”. Nghe những lời chân tình, rộng lượng của anh T và sự oán trách của Y, Hoàng cúi đầu im lặng. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, nên quyết định tuyên hình phạt trên.

Thời gian gần đây, những vụ án giết người liên do nguyên nhân xã hội trên địa bàn thành phố gia tăng, diễn biến phức tạp. Mâu thuẫn ban đầu không đáng nhưng vì các bên thiếu kiềm chế, gây hậu quả nghiêm trọng. Như trường hợp Nguyễn Anh Tú (45 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ phạt 10 năm tù vào tháng 9 vừa qua, để lại nhiều tiếc nuối. Tú và vợ ly hôn, các con chung vợ nuôi. Cuối năm 2019, khi lại nhà vợ cũ thăm con, Tú và bạn trai của vợ cự cãi. Không kiềm được cơn nóng giận, Tú lấy dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay bị hại, gây thương tích 12%. Trong phiên xét xử, Tú khóc, bày tỏ sự hối hận nhưng đã muộn màng.

Qua các vụ án cho thấy nguyên nhân phạm tội do sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của các bị cáo. Họ thiếu sự cảm thông, thương yêu, nhường nhịn, cũng như thiếu bình tĩnh trong giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình và xã hội, để lại bao hệ lụy. Ðể kiềm chế tội phạm này, vấn đề quan trọng là không phải khi sự việc xảy ra, xử thật nặng để răn đe mà cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để tiếp diễn những tội ác như thế. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, đừng vì nông nổi nhất thời đánh mất lý trí, hành xử côn đồ, gây phương hại đến người khác, đẩy mình vào chốn lao tù.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuong-ghen-gay-nen-toi-a127105.html