Cười vỡ bụng vì cả rổ sạn trong phim Hoa ngữ

Người xem cười không ngừng vì những cảnh quay bất cẩn trong những bộ phim đến từ đất nước tỷ dân.

Đây gọi là "ăn vụng mà không biết chùi mép". Đoàn làm phim đã dùng em bé giả những vẫn cố tình quay trực diện, và người xem đã ngay lập tức nhận ra viên sạn cực to này.

Chú cảnh sát dùng súng "quá chuyên nghiệp", có lẽ chú sợ làm sát thương tội phạm.

Thời cưỡi ngựa bắn cung lẽ ra phải dùng đèn dầu, nhưng chiếc đèn điện kia đã vô tình tố cáo cả đoàn phim.

Nếu không có bức ảnh hậu trường, có lẽ nhiều người không biết các diễn viên thường ăn gian cảnh cưỡi ngựa như thế này.

Nữ diễn viên đằng sau không biết vì điều gì lại cười thích thú, trong khi nữ chính thì đang rất nhập vai.

Bộ phim này sơ ý đến mức để lộ ngay cả dàn ô tô trong bối cảnh phim cổ trang. Lẽ nào đây là bộ phim xuyên không?

Cảnh nhân vật bị chiếc mâu đâm không qua khỏi con mắt tinh tường của khán giả. Có vẻ như việc kẹp chiếc mâu vào tay để giả bị đâm đã là phương pháp đã quá xưa rồi.

Nam diễn viên nói chuyện rất hồn nhiên trong khi điện thoại không hề có cuộc gọi.

Có phải bộ phim muốn thách thức khán giả, xem ai phát hiện nhanh nhanh hơn chiếc ổ cắm điện trên tường này chăng?

Tạo hình nhân vật quả là khiến khán giả "cạn lời". Nam diễn viên mang hình xăm trong phim hoạt hình thời hiện đại.

Đó chính là chiếc tất của thương hiệu thời trang thể thao Nike nổi tiếng, phải chăng thương hiệu này có từ thời đại "giang hồ nghĩa hiệp"?

Thời xưa có cả bóng bay chăng? Có phải ở đây là khu phố "sành điệu" nhất thời cổ đại.

Phương Thảo (Theo TouTiao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/cuoi-vo-bung-vi-ca-ro-san-trong-phim-hoa-ngu-831519.html