Cưới vợ 12 tuổi, chồng lĩnh án 10 năm tù vì tội Hiếp dâm

Trái ngang thay, 'bị hại' trong vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi lại chính là vợ bị cáo. Người vợ đang tuổi… 13, ngồi ôm con nhỏ dưới hàng ghế kia là người mà gia đình bị cáo đã mang trầu cau, lễ vật sang cưới hỏi đàng hoàng.

Tòa Sóc Trăng ngày hết năm, cây điệp cuối mùa, lác đác hoa vàng theo ngọn chướng liu riu rơi xuống, lăn lóc trên một khoảng sân. Khuất sau gốc cây, mấy người phụ nữ dáng vẻ lam lũ, nước da sậm màu, đang đứng ngồi ra chiều sốt ruột, trông ngóng.

Trong số đó, người ta đặc biệt chú ý đến một bà mẹ đang ôm đứa con đỏ hỏn trùm kín trong chiếc khăn bông, trên tay người mẹ cầm chiếc bình sữa màu hồng. Một người mẹ với gương mặt vẫn còn lưu dấu hình ảnh một đứa trẻ, tuy có vẻ già dặn hơn số tuổi 13. Em tên là Thạch Thảo, vợ của bị can Thạch Lon trong vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Em cùng mấy người thân chờ trước sân tòa để được nhìn thấy mặt chồng đang được cảnh sát canh giữ trong phòng, chờ đưa về trại tạm giam. Trái ngang ở chỗ “nạn nhân” trong vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà chồng Thảo là bị can, lại chính là Thảo.

Trong sân tòa buổi sáng ấy, ngoài người vợ trẻ còn có mẹ của bị cáo, đã 60 tuổi. Suốt thời gian ngồi thấp thỏm chờ thấy mặt con, bà không ngừng khóc. Xé vội bịch sữa tươi rót vào bình đưa con dâu cho cháu nội bú, bà vừa kể lể vừa khóc không thôi. Bà hối hận, dằn vặt chỉ vì sơ suất chủ quan không tìm hiểu kỹ đã khiến con mình phải ngồi tù.

Bà kể, năm trước, Lon đòi cưới vợ. Bà mua đôi hoa tai và chuẩn bị sẵn 7 triệu đồng làm sính lễ đi hỏi vợ cho con. Tới nhà gái, thấy con bé còn quá trẻ, bà cũng có hỏi tuổi con bé, người lớn duy nhất trong nhà bấy giờ là ông ngoại Thảo đã 78 tuổi, ông trả lời Thảo 17 hay 18 tuổi gì đó.

Công an dẫn giải bị cáo Thạch Lon

Công an dẫn giải bị cáo Thạch Lon

“Thấy tướng tá cháu nó cũng cao lớn nên tui cũng nghĩ nó 17, 18 thiệt. Chừng cưới về được gần một năm, nó đã mang cốt nhục của nhà tui trong bụng thì mới tá hỏa khi biết, hồi cưới con bé chỉ mới 12 tuổi. Kế đó thằng chồng nó bị bắt”, bà nấc lên giọng đứt quãng, trên gương mặt già nua trước tuổi, nước mắt đầm đìa.

Nãy giờ lo cho con bú, ngắm nghía con say giấc, Thảo đã thôi khóc. Giờ nghe thấy mẹ chồng nức nở, Thảo lại khóc theo. Hoàn cảnh nhà Thảo cũng thật éo le. Mười năm trước, bố mẹ Thảo ly thân, mẹ đưa Thảo về ở với ông bà ngoại. Năm 2017, trong cơn nóng giận không kiềm chế được, Mẹ Thảo đã lỡ tay chém người hàng xóm gây thương tích phải vướng vòng lao lý. Tuổi thơ đã không được sống gần cha, nay mẹ phải đi tù, ông ngoại già yếu, cảnh nhà nghèo khó, nghĩ thân mình côi cút bơ vơ, còn làm gánh nặng cho ông ngoại nên khi có người đi cưới, Thảo ưng ngay. Nhà chồng Thảo cũng không khá giả gì hơn. Gần một năm qua, hằng ngày Thảo cùng gia đình chồng đi đốn lá dừa nước để mưu sinh.

Nhưng “Thảo không biết Thạch Lon lấy Thảo làm vợ sẽ vô tù. Nếu biết, Thảo sẽ không ưng đâu”. Thảo vừa kể vừa liên tục đứng lên, ngồi xuống, nóng ruột chờ nhìn thấy mặt chồng trước khi anh ấy lên xe về trại tạm giam chờ ngày ra tòa lĩnh án.

Sau đám cưới của Thảo và Lon, tháng 10/2018, cha của Thảo phát hiện được sự việc, cho rằng con gái mình chưa đủ tuổi thành niên bị cha vợ bán lấy tiền nên đâm đơn tố cáo. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh. Hai tháng sau, bị cáo Thạch Lon bị bắt giữ, một tháng sau nữa thì Thảo sinh con trai.

Ngày 10/1/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Thạch Lon (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) 10 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hôm ấy, dưới hàng ghế thân nhân của người bị hại và bị cáo, cha của Thảo như cố giữ khoảng cách với con gái và những người trong gia đình "sui gia". Có thể, ông cũng cảm thấy việc làm của mình là hơi “quá tay” và đã muộn, nên e ngại với mọi người. Mẹ Thảo đang ở trong tù, hơn ai hết, ông là người biết rõ con gái mình bao nhiêu tuổi. Giá như khi hay tin con gái lấy chồng, ông can ngăn ngay từ đầu thì đâu đến nông nỗi này.

Bị cáo Thạch Lon tại phiên tòa

Nghĩ đến con gái và thằng cháu ngoại còn đỏ hỏn, ông cũng đứt ruột. Đâu phải ông không thương con. Bằng chứng là từ khi Thảo sinh con đến nay, ông vẫn thường xuyên hỗ trợ tiền mua sữa cho cháu ngoại và thức ăn bồi bổ cho con gái.

Được phát biểu ý kiến, mặc dù là người đã đâm đơn tố cáo con rể nhưng ông vẫn có lời cầu xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thạch Lon. Về phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, mức án đề nghị là 8-10 năm tù. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án cao nhất mà kiểm sát viên đề nghị là 10 tù.

Nghe tòa tuyên án, Thảo ôm con trai khóc rống lên thành tiếng. Tiếng khóc thắt lòng của một người vợ, một người mẹ trẻ con đang tuổi 13 như xoáy vào tâm can của tất cả những người dự khán.

Mười năm, với người chồng tội nghiệp của cô là dài bao nhiêu Thảo cũng không biết nữa. Nhưng mười năm sống bằng thân phận của một đứa trẻ không được ở bên cạnh cha mình, Thảo có thể hình dung, có thể ước lượng được vì Thảo đã từng trải qua nó. Rồi con trai cô cũng sẽ như cô, cũng sẽ trải qua tuổi thơ không có cha bên cạnh suốt 10 năm ròng. Thảo thấy mình có lỗi với chồng, với con, có lỗi cả với mẹ chồng vì đã để bà phải chứng kiến cảnh con mình chịu vòng lao lý.

Phiên tòa đã xong, mọi người lục tục kéo nhau về nhưng một không khí nặng nề, tiếc nuối vẫn như còn bao trùm lấy cả khán phòng. Trong thực tế, không hiếm trường hợp người chồng vì cưới vợ tuổi vị thành niên mà phải đi tù, đa số là do thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc vì sự vô ý, cũng có thể vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác. Tuy nhiên, hình phạt ngoài sự trừng trị tội phạm còn có tính răn đe người khác nên dù phán quyết đưa ra có xót xa thi người chấp pháp vẫn phải thượng tôn luật pháp.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/cuoi-vo-12-tuoi-chong-linh-an-10-nam-tu-vi-toi-hiep-dam-23705.html