Cuối tuần đi đâu? Xem gì?

Tháng 2 là mùa hoa anh đào nở rộ ở Đà Lạt. Ngay sau Tết, Vũng Tàu cũng vừa khai trương tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo khiến dân tình háo hức bởi điểm đến vừa quen vừa lạ này.

Hoa anh đào nhuộm hồng Đà Lạt

Nếu trong kì nghỉ Tết vừa rồi bạn chưa có cơ hội đến Đà Lạt ngắm hoa thì cũng đừng lo, vì mùa hoa anh đào ở Đà Lạt vẫn còn kéo dài đến hết tháng 2. Thậm chí khi đi lúc này bạn còn có thể tận hưởng không gian vắng vẻ, yên tĩnh, không phải chen chúc như vài tuần trước.

 Hoa anh đào ở Đà Lạt vẫn đang nở đẹp, nhuộm hồng cả góc trời

Hoa anh đào ở Đà Lạt vẫn đang nở đẹp, nhuộm hồng cả góc trời

Để ngắm hoa đào bạn có thể tới hồ Tuyền Lâm, dọc các con đèo, hay những nơi check-in quen thuộc như khu Hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Đại Hành, thiền viện Trúc Lâm, hoặc ngay ở trung tâm Đà Lạt.

Những con đường lãng mạn ở Đà Lạt bỗng chốc trở nên rực hồng

Tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo chính thức hoạt động

Trước đây bạn chỉ có thể đến Côn Đảo bằng đường bay, hoặc đường tàu xuất bến ở Sóc Trăng, tuy nhiên kể từ ngày 15/2, tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo đã chính thức được đưa vào hoạt động với sức chứa 598 hành khách bao gồm: 30 ghế VIP, 158 ghế tầng trên và 410 ghế Eco mỗi lượt.

Côn Đảo Express 36 là tàu cao tốc hai thân lớn nhất và đầu tiên được đóng tại Việt Nam theo thiết kế tàu hai thân hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Nội thất sang trọng, thiết bị giải trí hiện đại, khoang hành khách rộng rãi tạo nên sự thoải mái, giúp hành khách không bị mệt mỏi và say sóng

Chặng đường Vũng Tàu – Côn Đảo mất 3 tiếng 15 phút. Giá vé của tàu được niêm yết như sau: hạng vé Eco (660 nghìn/vé), Deluxe (880 nghìn/vé) và VIP (1 triệu 200 nghìn/vé). Trẻ em dưới 6 tuổi hoặc thấp hơn 1,2m sẽ được miễn phí vé trong trường hợp ngồi chung với người nhà.

Tháp Eiffel đẹp lung linh ở Tây Ninh

Tại đường Sân Cu, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (cách Sài Gòn chỉ tầm 3-4 tiếng đi ô tô), một mô hình tháp Eiffel siêu hoành tráng với dàn đèn lung linh vừa được khai trương không lâu. Mô hình tháp Eiffel mới toanh này nằm trong khuôn viên Khu ẩm thực Sinh vật cảnh “An”.

Kích thước của tháp khá to, đủ cho bạn leo lên ngắm cảnh và thỏa thích chụp ảnh

Vẻ đẹp lung linh của tháp khi nhìn từ xa

Ngoài mô hình tháp, “An” còn có những căn nhà đắp đất, mái lá - một không gian quen thuộc của nông thôn Việt Nam như để tạo sự đối lập với kiến trúc Eiffel sang chảnh, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Chương trình hiến máu vì bệnh nhi ung thư

Sau chương trình “Ngày hội Hoa hướng dương” được tổ chức vào cuối năm ngoái, quỹ “Ước mơ của Thúy” tiếp tục phát động chương trình hiến máu vì bệnh nhi ung thư nhằm giúp đỡ các em nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Chương trình diễn ra từ 7 giờ sáng ngày chủ nhật 17/2, tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM

Diễn ra từ 7 giờ sáng ngày chủ nhật 17/2, tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, chương trình nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các em có một mùa Tết bình an.

Alita - Thiên thần chiến binh

Phim chuyển thể từ bộ truyện manga cùng tên của Yukito Kishiro, hứa hẹn mang đến những màn hành động viễn tưởng đỉnh cao qua bàn tay nhào nặn của những tên tuổi huyền thoại - James Cameron, Jon Landau và đạo diễn Robert Rodriguez.

Alita là một nhân vật manga được đọc giả toàn cầu yêu thích

Phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 26, xoay quanh nhân vật Alita. Cô bị bỏ rơi ở một bãi rác thải của Iron City và được cứu chữa bởi tiến sĩ Dyson Ido. Sau khi tỉnh dậy, cô không còn nhớ mình là ai và thế giới của cô đang sống như thế nào. Trong khi bác sĩ Ido ra sức che giấu quá khứ phức tạp của Alita thì người bạn mới là Hugo tìm cách giúp cô lấy lại ký ức.

Alita dần phát hiện ra người cha nuôi của mình là một thợ săn tiền thưởng và sau đó, cô tham gia cùng với ông để tìm hiểu về quá khứ của mình. Cô dần phát hiện khả năng chiến đấu siêu phàm cũng như vai trò của cô giữa thế giới bị bao phủ bởi nhiều thế lực bóng tối.

Phim đã ra rạp ngày 14/2 và hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Tình đầu thơ ngây

Đây là bộ phim điện ảnh mới nhất của sao nhí “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – bé Lâm Thanh Mỹ. Trong phim, Thanh Mỹ đóng cặp với ca sĩ trẻ Jsol tạo thành một bộ đôi ăn ý. Phim ra rạp đúng ngày Lễ tình nhân 14/2.

Phim là một câu chuyện lãng mạn với nhiều cảnh quay đẹp về thời thanh xuân

Nội dung phim kể về Mỹ An (Lâm Thanh Mỹ) luôn thầm thương trộm nhớ anh chàng Thiên (Jsol) nam sinh khóa trên, giỏi toàn diện, đẹp trai, con nhà giàu. Tuy nhiên, Thiên lại có tính tình lập dị, lạnh lùng, ít giao lưu với bạn bè cùng trang lứa và luôn mơ mộng trở thành siêu sao ca nhạc.

Một ngày nọ, bố An phải đi công tác xa nên đành gửi gắm con gái ở nhờ nhà người bạn thân, rồi Thiên bỗng có thêm một cô bạn cùng nhà bất đắc dĩ. Biết được khao khát chiến thắng cuộc thi âm nhạc học đường và nỗi sợ bị người cha cấm cản theo đuổi âm nhạc của Thiên, Mỹ An đã động viên và cùng anh chàng vượt qua tất cả.

Shipper tình yêu

Vẫn là câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, nhưng Shipper tình yêu của tác giả Nguyễn Thu Phương lại đem đến một bức tranh mới lạ về tình yêu. Tình yêu, tình thương của các nhân vật trong Shipper tình yêu không hề suôn sẻ bởi bậc phụ huynh luôn thương con nhưng cay nghiệt, không chấp nhận sự khác biệt của con và luôn gieo vào lòng con sự thù hận với người sinh ra mình.

Shipper tình yêu có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Phương Lan, Phúc Zelo, Minh Dự... Diễn suất 14g và 17g ngày 16/2 và 17g ngày 17/1 tại sân khấu Thế Giới Trẻ, 125 Cống Quỳnh, quận 1.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/cuoi-tuan-di-dau-xem-gi-157889.html