Cuối tuần: Đi đâu? Xem gì?

Long Khánh là điểm đến quen thuộc của nhiều người vào dịp cuối tuần. Ngày 26/9 vừa qua, Long Khánh trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh Đồng Nai. Thủ phủ trái cây miền Đông Nam bộ có nhiều điểm tham quan, giải trí thú hút du khách.

Thăm vườn trái cây

Vườn Dì Hai nằm ngay cầu Cây Da, thuộc ấp Cây Da, xã Bình Lộc, Long Khánh là nơi nhiều du khách đến Long Khánh không thể không ghé lại.

Tại vườn trái cây du khách sẽ có cơ hội hóng mát, trèo cây, hái trái và thưởng thức ngay tại vườn như những người nông dân thứ thiệt

Cùng bắt cá…

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món cá nướng do chính tay mình bắt được

Giá tại vườn trái cây rất bình dân, chỉ cần khoảng 200 ngàn đồng là bạn có thể thoải mái tham quan, thưởng thức cóc, ổi, chôm chôm, măng cụt… Ngoài ra nếu bạn muốn ở đêm, tại một số vườn còn có dịch vụ homestay hay cho thuê lều.

Suối Tre

Được mệnh danh là “Đà Lạt của Miền Đông”, Suối Tre ẩn mình giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn. Nơi đây được thành lập khi các nhà tư sản người Pháp sang Việt Nam lập đồn điền cao su.

Suối Tre có khí hậu mát mẻ là “Đà Lạt của Miền Đông”

Cả khu vực này rộng trên chục hécta, với nhiều đồi cỏ nhấp nhô, có suối và lũy tre bao bọc. Trước đây, trên mỗi đỉnh đồi đều được xây một ngôi biệt thự theo kiến trúc Pháp. Khu trung tâm Suối Tre khá bằng phẳng, có hồ tắm, bể bơi, nhà hàng... là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của các gia đình, cặp đôi.

Những căn biệt thư bỏ hoang là nơi yêu thích của những du khách ưa “mạo hiểm”

Hang Dơi

Hang dơi tọa lạc tại Bàu Sen, ven Long Khánh. Nơi đây có đến 3 hang dơi được liên kết với nhau dưới lòng đất, mỗi miệng hang cách nhau từ 200-300m, là nơi trú ẩn của những đàn dơi cả ngàn con.

Nếu là người gan dạ và thích mạo hiểm, 1 chuyến Suối Tre – Hang Dơi chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng

Đêm nhạc phim – A night of film music

Đêm nhạc phim sẽ được trình diễn trong tối 29 và 30/9 tại Nhà hát Thành phố. Những trích đoạn âm nhạc từ những phim nổi tiếng thế giới như: Titanic, Indiana Jones, Frozen, Beauty and The Beast, Phantom of the opera, Tarzan, The Red Violin… đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả nhiều năm qua sẽ được tái hiện sinh động bởi dàn nhạc giao hưởng cùng với sự phối hợp của những nhạc cụ điện tử.

Dàn dựng và chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng giàu kinh nghiệm NSƯT Trần Vương Thạch

Ngoài ra đêm nhạc còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin xuất sắc Nguyễn Hữu Khôi Nam trở về từ Pháp, các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Võ Thụy Ngọc Tuyền, Trần Duy Linh.

Kịch “Vườn nho đắng”

“Vườn nho đắng” là vở diễn mới nhất được sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt khán giả trong tháng 9. Đây là câu chuyện về những âm mưu và tội lỗi từ quá khứ, đan xen tình yêu trẻ dại, cùng niềm u uất kéo dài của một gia đình có truyền thống trồng nho qua bao đời.

Tại vườn nho đó, có ba người đàn ông che giấu một thời đã qua sau những giàn nho, có một đôi trai gái yêu nhau thuần khiết mà chẳng hề biết gì về tội lỗi cha ông, có một người mẹ bao năm thương nhớ con trai nhưng phải giấu đi giọt nước mắt sau khóe môi cười.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của Sân Khấu Hoàng Thái Thanh: NS Thành Hội, Thái Quốc, Quốc Thịnh , Thế Hải , Hoàng Vân Anh, Lê Thúy, Công Danh, Nguyễn Long

Qua sự tung hứng nhịp nhàng của các diễn viên, vở diễn hứa hẹn sẽ mang lại những tình huống hết sức trữ tình, cảm động nhưng không kém phần hài hước lẫn cười ra nước mắt. Tuần này, vở diễn có 1 suất vào tối chủ nhật, 30/9.

Phim “Chân Nhỏ, bạn ở đâu?”

Nội dung phim kể về chú người tuyết Migo, sau lần chạm trán với Percy, một sinh vật với đôi chân bé nhỏ, Migo đã quyết tâm thực hiện chuyến phiêu lưu của mình đến vùng đất xa xôi để chứng minh với cộng đồng của mình rằng Chân Nhỏ là có thật, và nhiều điều thú vị cũng bắt đầu từ đó.

Với cốt truyện nhẹ nhàng, hài hước, đậm tính nhân văn, bộ phim “Chân Nhỏ, bạn ở đâu?” vừa ra mắt đã áp đảo các phòng vé ở khu vực Bắc Mỹ. Phim đã chiếu tại Việt Nam vào hôm qua, 28/9.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cuoi-tuan-di-dau-xem-gi-13719.html