Cuối tuần đi đâu: Hòa mình vào thiên nhiên, cắm trại bên hồ thủy điện Thác Mơ

Trảng cỏ rộng ôm lấy hồ nước xanh ngắt như một tấm gương, xa xa là núi Bà Rá sừng sững… Cắm trại bên hồ thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) là gợi ý thú vị dành cho bạn khi muốn 'trốn' thành phố vào dịp cuối tuần.

Cách trung tâm TPHCM khoảng 150km, hồ thủy điện Thác Mơ thuộc tỉnh Bình Phước, nằm ngay dưới chân núi Bà Rá. Đây là hồ nước nhân tạo, xung quanh có nhiều hòn đảo nhỏ. Hồ cung cấp nước cho hệ thống thủy điện Thác Mơ.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Giống như núi Bà Đen dưới chân có hồ Dầu Tiếng thì núi Bà Rá cũng có hồ thủy điện Thác Mơ. Mùa nước thấp, những trảng cỏ rộng lớn hiện ra ôm lấy hồ, trải dài như vô tận.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Từ TPHCM, du khách đi theo Quốc lộ 14, sau đó đi thêm 12km nữa là đến được đồng cỏ Hồ thủy điện Thác Mơ.

Cách đây chừng hai năm, con đường từ Quốc lộ 14 dẫn vào hồ khá khó đi, thế nhưng bây giờ đường đã được làm mới rất đẹp, chợ và hàng quán chỉ cách trảng cỏ chưa đầy 500m.

Ban ngày, du khách có thể xin vào vườn sầu riêng chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Tổng thể khu cắm trại hồ thủy điện Thác Mơ có ba khu vực, chiếm phần lớn nhất là trảng cỏ xanh mướt trải dài, tiếp đó là hàng cây sầu riêng bạt ngàn ôm xung quanh và hồ nước dưới chân núi Bà Rá hùng vĩ.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Hồ nước rất rộng và trong xanh như một tấm gương, có nhiều góc dựng trại rất đẹp. Chúng mình đã chọn vị trí đồng cỏ gần hồ để dựng lều.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Người dân địa phương ở đây rất nhiệt tình và mến khách, họ mưu sinh bằng những con đò chở khách qua bến đò Phước Long. Chỉ với 20.000 đồng cho một xe máy và hai khách, bạn có thể lên thuyền đi băng qua hồ, ngắm nhìn mặt hồ bao la.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Đêm đến, chúng mình mở toang cửa lều, ra ngoài đốt đống lửa nhỏ để nhấm nháp cà phê và ngắm bầu trời tĩnh lặng. Ở đây lúc này chỉ có gió thổi, lửa ấm và những vì sao đêm lấp lánh.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và thức uống cho chuyển đi thì quá tuyệt, nếu không cũng đừng lo lắng vì chợ dân sinh chỉ cách nơi cắm trại chừng 500m, giá cả rất phải chăng. Nếu đi hai người trong hai ngày, mỗi bạn chỉ cần mang theo chừng 500.000 đồng là thoải mái.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Ngoài cắm trại trên đồng cỏ, mọi người có thể kết hợp trekking núi Bà Rá với độ cao hơn 730m. Người dân địa phương nói rằng, có một câu chuyện gắn với ngọn núi ‘linh thiêng’ này. Thuở xưa, nơi đây có một mạch nước ngầm một ngày nọ bỗng nhiên phun trào như thác gây ngập lụt, ngập cả cây cối và nhà cửa của người dân.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Chứng kiến cảnh này, một vị thần đã xuất hiện và dùng một vật úp lại ngăn không cho dòng nước phun trào nữa và vật này biến thành núi Bà Rá bây giờ.

Núi Bà Rá nhìn từ xa. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Các cô chú chạy đò nói rằng, đồng cỏ hồ thủy điện Thác Mơ hầu như không có nhiều khách du lịch vì ít người biết đến. Nơi đây rất phù hợp cho du khách yêu thiên nhiên hoang sơ, ‘sống chậm’ vào dịp cuối tuần.

Vị trí hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Google Maps

Đức Hùng

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/cuoi-tuan-di-dau-hoa-minh-vao-thien-nhien-cam-trai-ben-ho-thuy-dien-thac-mo/