Cười thả ga với 3 chùm tiểu phẩm hài trên HTV dịp Tết

Mang tựa đề Chuyện bốn mùa, chùm 3 tiểu phẩm hài mùa Tết do đạo diễn Hoàng Duẩn thực hiện trên HTV mùa Tết này mang tới những câu chuyện về luân thường đạo lý với những tình huống dễ xảy ra trong cuộc sống.

Trong đó tiểu phẩm Chuyến xe đoàn viên kể về cuộc sống của một xóm trọ có ông chủ quán là người cực kỳ khắt khe, khó tính. Năm nay do đại dịch, mọi người trong xóm chỉ lo đi làm kiếm tiền để đủ trang trải tiền phòng trọ do ông chủ đã cho nợ từ mấy tháng trước. Biết ông chủ “keo kiệt” nên không ai dám nợ tiền. Mấy ngày nay thấy ông chủ đi khuya về sớm, lại “giao du” với những con người có dáng vẻ “hung tợn” nên mọi người cứ tưởng ông chủ sắp kêu giang hồ về đòi nợ tiền nhà. Mọi người sợ hãi, trốn tránh. Rồi một ngày nọ ông chủ họp mọi người trong phòng trọ và… thông báo đã tìm tài trợ và cũng nhau thuê hẳn một chiếc xe chạy về miền Trung để đưa cả xóm trọ gồm công nhân, sinh viên về quê ăn Tết. Người đàn ông “hung tợn” cũng chính là tài xế, chủ xe.

Thì ra lâu nay ông chủ trọ đã âm thầm vận động các mạnh thường quân để có chiếc xe nghĩa tình cho mọi người. Ông chủ và những người bạn còn chuẩn bị sẵn những phần quà để cho mọi người đem về gia đình và bà con ăn Tết.

Tiểu phẩm Con trâu Vàng lai nói về một anh Năm có tuổi con trâu, được cho là nhà kinh doanh buôn bán thành đạt. Nhà anh Năm buôn bán đồ trang trí nội thất, làm ăn khấm khá. Năm nay, trong khi nhiều người khó khăn nhưng anh vẫn ăn nên làm ra. Để tổng kết một năm làm ăn thành đạt anh năm tổ chức tiệc tùng linh đình, cũng là để đón chào năm con trâu vàng. Anh yêu cầu cả nhà chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch dịp Tết ở nước ngoài. Vợ và các con của anh năm cũng thích đi chơi, nhưng ba của anh thì lại không đồng ý cách tiêu tiền phung phí như vậy. Anh Năm cho rằng năm tới là năm con trâu cũng là năm anh làm ăn được nên mọi người không cần phải tiết kiệm.

Vì công công ty đối tác chuẩn bị chuyển một số tiền và làm thêm một hợp đồng lớn nên anh Năm đặt tour, mua vé, mua thêm những đồ dùng không cần thiết trong nhà với “tiêu chí” có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Vì ăn nhậu, liên hoan tối ngày nên anh Năm say xỉn gây ra tại nạn giao thông và phải…vào bệnh viện. Đối tác thông báo là nợ tiền hủy luôn hợp đồng vừa mới ký. Nợ nần, tai nạn….gia đình không biết xử lý thế nào…thì ba của anh Năm đem ra một con trâu vàng, đây là con trâu mà ông vẫn thường hay bỏ những đồng tiền lương hưu dư ra trong suốt nhiều năm nay để giúp anh Năm.

Với vở Tết này chắc vui lại nói về một chị Bảy làm nghề nội trợ. Chị Bảy chơi chung một nhóm bạn mỗi người một ngành nghề, nhưng họ giống nhau ở cái tính đó là: Thích mua hàng online. Họ thường xuyên khoe nhau những bộ cánh mới thuộc hàng độc lạ, không đụng hàng. Thay vì đi chợ mua sắm Tết, họ ngồi quán cà phê mua hàng online. Mứt. bánh, trái kể cả câu đối Tết….tất tần tật chỉ cần một cú click điện thoại là có hàng mang tới. Cả nhóm cùng khen mạng xã hội thật là tiện lợi. Tiện ích của công nghệ 4.0. Chị Bảy được bạn bè khuyên là “giải phóng phụ nữ” không nên nấu nướng hay làm bánh mứt ngày tết nữa mà…nên lên mạng đặt mua, vừa rẻ vừa tiện. Chị Bảy nghe theo… không chỉ mua cho gia đình mình dùng mà còn gửi về quê cho gia đình hai họ. Đứa con muốn đi chợ Xuân chị nói ở nhà không cần đi vì đã mua qua mạng, người cha muốn chị mua mực, cọ về viết câu đối cho có không khí tết thì chị nói khỏi vẽ vì đã đặt mua câu đối…

Thế rồi những ngày gần Tết, chị Bảy nhận được những món hàng đã đặt với giá rẻ bất ngờ, rẻ hơn những người bạn của mình (chị chọn trang bán hàng giá rẻ hơn). Nhưng chị tá hỏa vì những câu đối tết sai chính tả như: “Vạn sự như í”, “Mã đáo thành Sông”… chưa hết, cùng lúc dưới quê thông báo gia đình có người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Người cha trong nhà cũng ôm bụng chạy ra…do thủ phạm là những món hàng mua trên mạng, giá rẻ.

Cả nhà hốt hoảng đưa ngươi đi cấp cứu. Cũng mua hàng trên mạng nhưng những người khác thì không sao do biết lựa chọn hàng uy tín, kiểm tra hàng cẩn thận, còn chị thì lựa giá rẻ và không kiểm tra. Cả nhà hốt hoảng đưa ngươi đi cấp cứu. Cũng mua hàng trên mạng nhưng những người khác thì không sao do biết lựa chọn hàng uy tín, kiểm tra hàng cẩn thận, còn chị thì lựa giá rẻ và không kiểm tra.

…. Với những diễn viên như Bảo Trí, Mai Dũng, Tuyền Mập, Phương Bình, Thanh Tùng, Hà Linh, Hương Giang, Mai Dũng, Hoàng Yến…các vở tiểu phẩm đã thực sự trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả HTV. Ngoài tiếng cười, mỗi tiểu phẩm còn có những thông điệp mang ý nghĩa về luân lý, đạo đức nhằm giúp người xem có thể rút ra những bài học riêng cho bản thân để có thể sống tốt hơn, đẹp hơn trong năm mới.

Chuyện 4 mùa sẽ phát sóng trong các buổi tối ngày mùng 1, 2, 3 Tết Tân Sửu trên HTV.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/cuoi-tha-ga-voi-3-chum-tieu-pham-hai-tren-htv-dip-tet-1790075.tpo