Cười ra nước mắt với những màn ứng xử của thí sinh Hoa hậu

Mặc dù đây là phần thi đánh giá sự hiểu biết và bản lĩnh của thí sinh nhưng không ít người đẹp khá hồn nhiên bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan khi lọt vào top 5 cuộc thi đã được tham gia "tranh" giải vương miện với các thí sinh còn lại. Cô đã khiến mọi người giật mình vì phần trả lời rất ngây ngô đi lạc chủ đề câu hỏi khi được đặt một câu hỏi về thủ đô.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan khi lọt vào top 5 cuộc thi đã được tham gia "tranh" giải vương miện với các thí sinh còn lại. Cô đã khiến mọi người giật mình vì phần trả lời rất ngây ngô đi lạc chủ đề câu hỏi khi được đặt một câu hỏi về thủ đô.

Người đẹp quê lúa còn thiếu bình tĩnh khi để lộ tật nói ngọng "n" và "l" khiến cô hoàn toàn lúng túng. Cuối cùng cô thành thật trình bày: “Kiến thức của em còn hạn hẹp, xin ban giám khảo cuộc thi cho em xin phép trả lời ở cuộc thi sau” trong sự bất ngờ của nhiều người.

Cũng trong cuộc thi này, người đẹp xứ dừa Bến Tre cũng làm khán giả bật cười khi trả lời câu hỏi: "Thế nào là người sống có ích".

Lâm Thị Thúy cho rằng: " Phải biết sống vì người khác. Người khác hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của mình… Khi mình sống cho người khác thì người khác cũng sẽ phải sống lại cho mình, khi mình cho đi thì phải nhận lại được một ít. Có thể các khán giả thấy mắc cười nhưng em nghĩ, khi mình cho đi mà không nhận lại được một ít thì mình sẽ cảm thấy buồn và day dứt lắm đó."

Ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2013, người đẹp Bùi Thị Bích Ngọc gây chú ý với phát ngôn trong phần trả lời câu hỏi: "Trong câu im lặng là vàng. Vàng ở đây có phải là trang sức?". Bích Ngọc tự tin cho rằng: "Vàng ở đây không phải là trang sức mà là nói đến giá trị của nó...Sự im lặng được ví như vật trang sức cho con người, nhất là phụ nữ... " và "Người phụ nữ đẹp là phải biết im lặng".

Á hoàng của cuộc thi này cũng gây sốc khi khẳng định chắc nịch "Tai nạn giao thông là một đại dịch".

Kinh nghiệm non nớt không hợp với đấu trường sắc đẹp khiến thí sinh 18 tuổi Trần Thị Minh Nhung gây thất vọng cho ban giám khảo tại cuộc thi Hoa khôi Thể thao 2007. Minh Nhung nhận được câu hỏi mà phóng viên từng hỏi cô hỏi trước đó: “Bạn nghĩ sao nếu có người nói chính vẻ đẹp hình thể đã đưa bạn đến với cuộc thi này chứ không phải là vẻ đẹp tâm hồn?”.

Thế nhưng người đẹp lắp bắp: “Em cảm ơn những người đã đề cao vẻ đẹp hình thể của em…” sau đó kết thúc: “…đến với cuộc thi này em rất mong được học hỏi giao lưu”. Dù màn ứng xử khá tệ nhưng Minh Nhung vẫn đoạt danh hiệu Á hậu 2, cô gái đến từ Nghệ An giải thích vì quá hồi hộp nên không thể trả lời trôi chảy.

Mới đây nhất, những màn ứng xử "cười ra nước mắt" trở thành điểm chú ý nhất của cuộc thi sắc đẹp mang tên Hoa hậu đại dương. Trong đó, phần trả lời của Phan Thị Thu Phương cho câu hỏi về tình hình biển Đông khiến dư luận đứng ngồi không yên về sự hiểu biết, khả năng giao tiếp của những người đẹp này. Đáng tiếc, nhiều người đẹp phải mang danh "chân dài não ngắn" sau những câu trả lời ngây thơ của mình.

Châu Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-man-ung-xu-cua-thi-sinh-hoa-hau-346321.html