Cười ra nước mắt với 'tâm thư' dành cho kẻ trộm: 'Cửa mở đấy, không có gì bên trong đâu'

Tiền sửa sang còn tốn kém hơn số tài sản bị mất cắp, nên chủ cửa hàng này đành ra hạ sách viết tâm thư cho kẻ trộm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Đây là trường hợp xảy ra ở một cửa hàng tại thành phố Klang, Malaysia. Ở nơi thường xuyên xảy ra trộm cắp này, kẻ trộm thường làm hỏng cửa chớp và cửa kính để đột nhập vào các cửa hàng trộm đồ.

Tuy nhiên, số tiền các chủ cửa hàng phải bỏ ra sửa lại cửa còn tốn hơn gấp nhiều lần so với những món đồ bị mất cắp. Theo ông Tony Leong, thành viên Hội đồng Klang, người dân vùng này luôn sống trong nỗi sợ hãi vì những tên trộm. Chúng chẳng bao giờ đoái hoài tới việc bạn phải chi trả bao nhiêu để khắc phục thiệt hại, mà chỉ quan tâm làm thế nào để mở khóa là được.

Bức “tâm thư” của một chủ cửa hàng viết cho kẻ trộm.

Vì vậy, để giảm bớt thiệt hại, một số chủ cửa hàng không dám khóa cửa, thậm chí có người còn phải viết “tâm thư” cho kẻ trộm bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung với nội dung: “Cửa mở đấy, không có gì bên trong đâu. Đừng phá hỏng nó“.

Những khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp gần đây là Bandar Bukit Tinggi, Taman Bayu Perdana, Vườn thực vật Bandar, Southern Park va Taman Sentosa. Người dân nói rằng có khoảng 100 vụ đột nhập trong 3 tháng trở lại đây và họ phải mất một khoản tiền không hề nhỏ cho việc sửa chữa, cùng những vật dụng có giá trị. Bức xúc trước tình trạng này, một số chủ cửa hàng đã thức trắng đêm để bắt trộm nhưng không thành.

Kẻ trộm cạy cửa để đột nhập vào nhà.

Nạn nhân gần đây nhất là Jimmy Tan, chủ một cửa hàng thiết kế thời trang ở Taman Bayu Perdana. Ông cho biết cửa hàng của ông vừa bị đột nhập khi ông mới rời đi chỉ vài phút. Jimmy rời cửa hàng lúc 5h30 và nhận được điện thoại từ hàng xóm thông báo cửa hàng bị đột nhập.

Hàng xóm của ông thường mở cửa lúc 6h30 để bán cơm gà.Vì vậy, bà chủ tiệm cơm là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy cửa kính bị phá hoại. Vụ trộm khiến ông mất một khoản tiền mặt và một máy tính xách tay.

Tôi mất khoảng 5,5 triệu tiền mặt cùng một máy tính xách tay, bao gồm một phần mềm có giá trị khoảng 66 triệu đồng“, ông Jimmy nói.

Theo một số người dân, tiền sửa lại cửa còn tốn kém hơn nhiều so với số tài sản bị mất cắp.

Tiệm cắt tóc Jasmin Chia hoạt động trên phố Bukit Tinggi 2 cũng từng gặp cảnh tương tự. Trường hợp của cô là một trong 50 vụ đột nhập trong khu vực. Dù số tiền bị mất không nhiều, kẻ trộm đã gây thiệt hại lớn khi phá hỏng cửa và đồ đạc trong nhà.

Chúng làm hỏng máy quay, cửa kính và một số thiết bị điện tử trong cửa hiệu. Tổn thất lên tới khoảng 82 triệu đồng“, cô nói.

Người dân đang bàn tán về một vụ đột nhập xảy ra ở Taman Bayu Perdana, Klang.

Một chủ cửa hàng thú cưng khác mất khoảng 1,6 triệu tiền mặt, trong khi đó anh phải bỏ ra tới 55 triệu đồng để sửa chữa thiệt hại.

Khác những vụ đột nhập thông thường, những vụ trộm cắp này hầu như đều được thực hiện bài bản. Chúng đi xe máy, mặc áo khoác, đeo mặt nạ và găng tay, trang bị thêm một thanh kim loại để đột nhập. Điều này được chứng minh qua đoạn video từ máy quay bên ngoài một cửa hàng.

Ông Jeyakumar, chủ cửa hàng tại Jalan Batu Nialam 2B đang chỉ tay về phía chiếc camera bị hư hỏng do kẻ trộm gây ra.

Đến nay cảnh sát chưa xác định định được những tên trộm hoạt động riêng lẻ hay có tổ chức. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng 1 phút là chúng có thể phá cửa được. Hầu hết bọn trộm chỉ lấy tiền mặt và vật dụng có giá trị như laptop và đồ điện tử.

Tuy nhiên, một chủ cửa hàng tên R. Jeyakumar nói rằng cửa hàng của ông bị đột nhập tới 2 lần. Có lần, kẻ trộm còn xách luôn bình ga.

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cuoi-ra-nuoc-mat-khi-chu-cua-hang-viet-tam-thu-cho-ke-trom-cua-mo-day-khong-co-gi-ben-trong-dau-1823891.html