Cưới nhau 3 năm nhưng vợ vẫn không chịu đăng ký kết hôn, chồng lục tung nhà phát hiện sự thật phũ phàng

Đám cưới 3 năm, thứ người đàn ông này nhận được chỉ là một trò lừa đảo.

Một người đàn ông trung niên họ Khương ở Lạc Dương, Trung Quốc đã tìm đến một trang tin tức để chia sẻ câu chuyện buồn của mình, hy vọng cộng đồng giúp ông đòi lại công lý.

Cụ thể, tháng 2/2018, ông kết hôn trong tâm trạng háo hức, chờ mong có một gia đình. Tuy nhiên, khi cưới nhau vài tháng, ông đề nghị đi đăng ký kết hôn thì vợ luôn lảng tránh. Cô ta cũng không muốn sinh con.

Ban đầu, cứ nghĩ vợ còn trẻ và chưa sẵn sàng làm mẹ nên ông Khương cũng chiều lòng. Thế nhưng, thấy vợ càng ngày càng lạnh nhạt, ông cũng bức xúc nên thường xảy ra tranh cãi. Căng thẳng trong nhà cứ xoay quanh vấn đề đăng ký kết hôn và sinh con, mãi cho đến 2 tháng trước, người vợ trẻ của ông Khương bỏ nhà ra đi.

Trong cơn hoảng loạn, ông cố lật tung căn nhà để tìm ra chút manh mối giúp mình tìm lại vợ. Tuy nhiên, thứ xuất hiện trước mắt ông Khương chỉ là một phần hợp đồng bảo hiểm dưới đáy tủ. Người đàn ông trung niên bàng hoàng khi thấy tên người chồng thụ hưởng bảo hiểm là một người đàn ông nào đó họ Lý.

Càng biết nhiều, ông Khương càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Phần hợp đồng này được ký từ tháng 6/2018, 4 tháng sau khi ông cưới người phụ nữ kia. Theo lời mẹ ruột của ông Khương, gia đình họ đã đưa sính lễ 200.000 tệ (khoảng 717 triệu đồng) và hàng loạt món quà đắt đỏ khác để hỏi cưới cô ta.

Bây giờ, con dâu chạy mất, hợp đồng bảo hiểm đề tên người khác. Ông Khương ngờ rằng mình đã mắc lừa người "vợ" suốt 3 năm qua. Liên hệ với công ty bảo hiểm, ông biết rằng vợ mình mua phần bảo hiểm hợp lệ. Người thụ hưởng không nhất định phải là "chồng" có giấy đăng ký kết hôn, mà chỉ cần cùng hộ khẩu là được. Tuy nhiên, công ty cũng không có thông tin gì hơn về người đàn ông họ Lý này.

Phóng viên đi cùng ông Khương đến nhà chị vợ, nhưng bà cho biết em gái đã lâu lắm không về nhà, cũng không liên lạc với ai. Bà khẳng định chỉ biết em gái kết hôn với ông Khương chứ không có ai khác.

Theo đề nghị của phóng viên, ông Khương nên tìm đến cơ quan thực thi pháp luật để làm rõ xem liệu mình có bị lừa hay không. Tuy nhiên, vì ông không có giấy đăng ký kết hôn, cũng không có văn bản gì khác để chứng minh tình huống mình gặp phải thì cơ hội đòi lại số tài sản đã mất là rất nhỏ.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cuoi-nhau-3-nam-nhung-vo-van-khong-chiu-dang-ky-ket-hon-202106082259353438.html