'Cười ngất' bình luận hài hước về trào lưu ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch để 'thoát ế'

Dịp Thất tịch, các bạn trẻ thi nhau khoe ảnh ăn chè đậu đỏ tự nấu và chụp ảnh đăng Facebook làm mạng xã hội thêm rộn ràng. Nhiều người đặt câu hỏi: Những ai năm ngoái ăn chè đậu đỏ để có người yêu, năm nay sao rồi?

Theo quan niệm của nhiều người, đậu đỏ vốn được xem là một thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn trong các dịp như thi cử, cầu duyên... Nhiều bạn trẻ còn truyền tai nhau việc nếu những cặp đôi yêu nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) thì họ sẽ có một tình yêu bền vững, còn với những người đang lẻ bóng một mình sẽ tìm được "một nửa". Vi thế, nhiều bạn trẻ thi nhau mua và nấu chè đậu đỏ với mong muốn "thoát ế", trở thành trào lưu xôn xao mỗi dịp Thất Tịch hàng năm.

Món chè đậu đỏ được các bạn trẻ truyền tai nhau ăn để "thoát ế"

Món chè đậu đỏ được các bạn trẻ truyền tai nhau ăn để "thoát ế"

Tuy nhiên, tính hiệu nghiệm của nó có như lời đồn hay không? Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ để lại những bình luận hài hước khiến netizen "cười lăn cười bò":

Ngay dưới bài viết với nội dung hỏi thăm bạn trẻ xem tình hình có ai ăn đậu đỏ hay không, bạn Quyết Nguyễn lập tức bình luận: "Tôi - một thanh niên ăn đậu đỏ nhiều năm cho biết: Không hiệu nghiệm đâu, hãy để dành tiền ấy mua "mồi nhậu" để an ủi bản thân thì tốt hơn".

Tài khoản có tên Đào Văn Nhã bày tỏ sự tiếc nuối khi đã tốn nhiều tiền mua đậu đỏ mà vẫn ế qua bình luận: "Năm trước mình ăn chè đậu đỏ, nước đậu đỏ, cháo đậu đỏ. Hết là hết tiền chứ ế thì vẫn còn..."

Khác hẳn nhiều người, bạn Hà Liền tự hào vì bản thân không cần ăn nhưng luôn có thành công bất ngờ: "Cho hỏi đã có bạn nào áp dụng phương thức đậu đen với đậu xanh hay đậu đỏ gì đó đã thành công chưa ạ? Mình thì mình không cần ăn nhưng thành công luôn bất ngờ nhé - ĐỘC TOÀN THÂN".

"Đúng ăn nhiều sẽ bị no, mà chè nhiều tinh bột, ăn tinh bột nhiều sẽ béo, mà béo thì không ai yêu", là bình luận có phần "tỉnh táo" của bạn trẻ có nickname Thùy Linh.

Bạn Lan Nhi có bình luận khá bất ngờ: "Năm ngoái không ăn vẫn có người yêu vào đúng hôm Thất Tịch. Nhưng tại vì không ăn nên yêu được 6 tháng thì chia tay và Thất Tịch năm nay mình không có người yêu nên mọi người cứ nên ăn chè đi nhé!".

"Năm nay nấu lại. Chắc năm ngoái nấu sai công thức nên không có", Hồ Thị Dung cho biết.

Một số bình luận hài hước khác như: "Mỗi năm mỗi Thất Tịch, năm nào cũng chè đậu đỏ, cháo đậu đỏ, bánh đậu đỏ, chỉ thiếu tắm nước đậu đỏ nữa thôi. Năm nay mình cũng dự định làm nốt lần cuối, mà trời không thương mình rồi, dịch quá đậu đỏ mua cũng chẳng có, thôi đành ế thêm năm nữa vậy".

"Riêng tui. Tui nhờ người ta đồng ý làm người yêu tui rồi khỏi ăn chè chi cho mập mất công, mà biết ăn rồi chắc gì đã có người yêu".

"Tôi đã dặn mẹ nấu chè đậu đỏ từ sớm để mong ước có một cô người yêu dễ thương. Mẹ tôi nghe không rõ nên đã nấu chè đậu đen, và thế là...".

"Năm nào cũng ăn mà không hiệu nghiệm, năm nay đổi phong thủy ăn sống cho nhân đôi hiệu nghiệm".

Ngày này năm trước tôi còn đứng nhìn các đôi nắm tay nhau đi mua chè đậu đỏ. Năm nay khác rồi, tôi ngồi cho đỡ mỏi chân"...

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoi-ngat-binh-luan-hai-huoc-ve-trao-luu-an-dau-do-ngay-that-tich-de-thoat-e-post1366126.tpo