Cười một phát 2: Điểm một vì láo

Dạ… là vì… đọc đầu bài xong, con không hiểu nên buột miệng 'ra đề thế này thì giải thế *** nào được'. Cô giáo nghe thấy nên cho con điểm 1 ạ.

Ông hàng xóm sang chơi, chủ nhà khoe với khách:

- Ông ạ. Cu Tý nhà tôi học giỏi lắm. Riêng môn toán, nó toàn được điểm 10, ít khi có điểm 8, điểm 9 .

Khách hể hả:

- Quý hóa thật. Chúc mừng ông. Chả bù cho thằng con tôi, cái đường học sao vất vả quá chừng.

Vừa lúc, cu Tý đi học về. Thấy nó buồn rười rượi, bố nó hỏi:

- Sao hôm nay buồn thế con?

- Dạ…con không làm được toán… bị cô cho điểm 1 ạ.

- Hả, bị 1 toán? Toán mày vẫn giỏi mà, có bao giờ bố thấy mày bị điểm 8, 9 đâu, rặt 10 đấy thôi. Sao hôm nay lại đổ đốn ra thế?

- Dạ…tại vì… đề bài ra…chả ai hiểu được bố ạ.

- Nói tao coi!

- Dạ. Cô giáo đọc đề: Cho tam giác vuông cờ cờ cờ, biết rằng góc cờ bằng 90 độ. Cạnh cờ cờ bằng 4 cm, cạnh cờ cờ bằng 3 cm. Tính góc cờ và cạnh cờ cờ còn lại?

- Hả? sao lại toàn cờ cờ thế? Mày có lẫn không đấy?

- Dạ, không lẫn đâu bố. Bởi vì các chữ Q,K,C trước đây, giờ theo cải cách, đọc hết thành cờ. Vậy nên chúng con không hiểu đề bài

- Thế thì cả lớp bị điểm kém chứ đâu phải mình mày, đúng không?

- Dạ không ạ. Chỉ mình con thôi.

- Sao lại thế?

- Dạ… là vì… đọc đầu bài xong, con không hiểu nên buột miệng “ra đề thế này thì giải thế *** nào được”. Cô giáo nghe thấy nên cho con điểm 1 ạ.

- Hừ. Thế là điểm 1 vì láo rồi.

- Vâng...

Quay sang khách, chủ nhà bức xúc:

- Ông ơi.. thằng con tôi bị điểm 1 vì láo.

Phạm Xuân Đào

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/cuoi-mot-phat-2-diem-mot-vi-lao-83249