Cười 'đau ruột' với những trò nghịch dại của tuổi thơ dữ dội
Trong những năm tháng 'tuổi thơ dữ dội', bạn đã từng chơi các trò nghịch dại như thế này chưa?
Tuổi thơ dữ dội không chỉ được nhớ lại qua những thứ đồ chơi "huyền thoại" mà còn được ghi dấu bằng trò chơi ngây ngô, hồn nhiên. Đó là cái trò trộm quả hàng xóm, chơi đồ hàng, nấu ăn, chơi ô ăn quan hay bắn bi, chơi cù... và cả là những lần nghịch dại.
Bất kể tuổi thơ đã trôi qua theo cách nào thì chắc chắn đó vẫn là một phần ký ức khó quên nhất của tất cả mọi người. Những ngày tháng ấy có thể rất êm đềm và bình lặng nhưng cũng có thể vô cùng dữ dội với nhiều điều đáng nhớ.
Khi còn bé, chắc hẳn ai cũng gắn liền với những thứ đồ chơi "huyền thoại" và các trò chơi ngây ngô, hồn nhiên có phần nghịch dại. Chỉ mãi sau này khi lớn lên nhớ lại thì mới thấy ngày bé sao mà khờ dại, hồn nhiên và ngây ngô đến thế!