Cười 'đau ruột' khi chứng kiến người già dùng đồ công nghệ

Công nghệ ngày càng phát triển và 'không đợi' một ai. Chính vì vậy, nhiều người lớn tuổi, thậm chí 'thù oán' với công nghệ cũng phải làm quen với điều này.

Khi ông bà dùng máy tính, chữ cũng phải để kích cỡ to nhất mới có thể sử dụng.

Khi ông bà dùng máy tính, chữ cũng phải để kích cỡ to nhất mới có thể sử dụng.

Lần đầu tiên chụp máy ảnh kỹ thuật số.

Bạn muốn phóng to hình ảnh ư? Đơn giản thôi! Hãy sử dụng chiếc kính lúp ở nhà.

Một chiếc điều khiển tivi thông minh được đơn giản hóa một cách tối đa, giúp ông bà có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn.

"Bố tôi muốn "in" một video ra giấy để xem như ảnh. Điều này thực sự bất khả thi".

Bà ngoại tôi chép hẳn ra giấy list những trang web bà yêu thích.

Ông tôi đang chụp 1 trích đoạn trong sách.

Tìm mãi chiếc điện thoại không nhớ là để ở đâu nữa.

Chiếc máy tính bỗng bị bỏng một vết không rõ nguyên nhân.

Bố tôi đang chụp ảnh từ một cái điện thoại khác để gửi cho mẹ.

Có lẽ pha xử lý này sẽ "bớt cồng kềnh" hơn khi bà biết mình hoàn toàn có thể chụp ảnh tự sướng bằng camera trước.

"Đây là tác phẩm của bố tôi. Ông ấy đang trong quá trình học chỉnh sửa ảnh bằng photoshop".

Chiếc USB mà tưởng cái bật lửa mới đen.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cuoi-dau-ruot-khi-chung-kien-nguoi-gia-dung-do-cong-nghe-1513733.html