Cuối cùng cũng lộ

Tên tiến sĩ nói là hiện nay có rất nhiều ông quan lợi dụng chức quyền tham nhũng, ăn hối lộ, nếu đi sâu nghiên cứu kỹ càng, họ sẽ là những đối tượng vừa dễ lừa đảo lại vừa có thu hoạch lớn.

Một số người tốt nghiệp đại học và cao học nhưng thất nghiệp cùng với nhau lập thành băng đảng tội phạm công nghệ cao do một tiến sĩ cầm đầu. Qua một thời gian hoạt động, chúng gây ra nhiều vụ tội phạm trong vùng nhưng vẫn chỉ là những vụ có "thu hoạch" nhỏ. Một hôm, tên tiến sĩ nói với nhóm của chúng, rằng chúng ta nên làm một vụ lớn, sau đó có thể nghỉ ngơi một vài năm để xả hơi.

Một tên trong bọn hỏi: "Làm ăn lớn như thế nào?".

Tên tiến sĩ nói là hiện nay có rất nhiều ông quan lợi dụng chức quyền tham nhũng, ăn hối lộ, nếu đi sâu nghiên cứu kỹ càng, họ sẽ là những đối tượng vừa dễ lừa đảo lại vừa có thu hoạch lớn.

Một tháng sau, khoảng 10 giờ sáng, ông Cục trưởng Tài chính huyện X nhận được cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói là mời ông ta đến phòng 324 khách sạn 4 sao Phượng Hoàng trên thành phố có việc rất quan trọng.

Minh họa: Tả Từ.

Vị Cục trưởng hỏi ông là ai, sao tôi lại không biết ông?

Phía bên kia nói rằng ông cứ đến sẽ biết.

Vị Cục trưởng tưởng rằng lãnh đạo cấp trên gặp mình, vội vàng lái chiếc xe đắt tiền Volkswagen đến khách sạn.

Sau khi bước vào gian phòng trong khách sạn, vị Cục trưởng cảm giác rằng bầu không khí khang khác. Một người cao to, có râu mời ông ta ngồi xuống rồi chắp tay sau đít, đứng ở phía sau vị Cục trưởng.

Tên tiến sĩ lấy ra tấm thẻ chứng minh thân phận của mình. Hắn nói với vị Cục trưởng: "Tôi là cán bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trần Song Toàn, xin mời Cục trưởng hãy xem giấy tờ tùy thân của tôi".

Vị Cục trưởng nhìn giấy tờ tùy thân của vị cán bộ, nó được in ấn rất tinh xảo, người trong giấy và người trước mặt đúng là một, cấp bậc là Phó Vụ trưởng. Vị Cục trưởng hơi choáng váng, hỏi vậy Phó Vụ trưởng Trần tìm tôi có việc gì?

Tên tiến sĩ nói: "Tôi cần hỏi ông một số việc, ông phải thật thà trả lời", sau đó tên tiến sĩ bảo người ngồi bên cạnh mở máy laptop và cẩn thận ghi lại cuộc trò chuyện.

Vị Cục trưởng thấy tình hình như vậy trong lòng vô cùng hoang mang. Ông ta biết rằng đời mình hoặc là có ngày hôm nay hoặc là mãi mãi không có ngày hôm nay, nhưng mà cái ngày hôm nay đúng là đã đến.

Sau đó, dưới sự chất vấn của tên tiến sĩ, vị Cục trưởng lần đầu tiên trong đời giống như một tên tội phạm phải trả lời những câu hỏi của tên tiến sĩ.

Tên tiến sĩ nói, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được đơn tố giác ông ta, ông muốn xem thì xem, hắn vỗ vỗ vào đống tài liệu đặt bên cạnh. Tên tiến sĩ tiếp tục nói: "Chúng tôi đã điều tra ông nửa năm nay rồi, mọi thứ chúng tôi đã nắm rất rõ".

Vị Cục trưởng nghĩ họ đã điều tra mình nửa năm rồi, chắc là họ đã biết hết, thế là ông ta như một cái máy tuôn ra tất cả những việc mình đã làm, đến nỗi tên tiến sĩ cũng phải sửng sốt về chuyện làm ăn của vị Cục trưởng là lợi dụng chức quyền mua quan bán chức, mỗi phi vụ làm ăn đối phương nộp cho ông ta hai triệu nhân dân tệ.

Năm tiếng đồng hồ sau, vị Cục trưởng từ khách sạn đi ra, ông ta chùi những ngón tay dính đầy mực dấu vào cây cột điện nhưng nó không thể sạch được. Nguyên là vừa rồi ông ta đã phải điểm chỉ vân tay vào mấy chục trang tài liệu.

Hai ngày tiếp theo, ngồi trong văn phòng mà tâm trạng vị Cục trưởng như kiến bò trong chảo lửa, ông ta thấp thỏm chờ đợi cảnh sát xuất hiện ở ngoài cửa.

Ngày thứ ba không có động tĩnh gì, nhưng người của tên tiến sĩ gọi điện đến yêu cầu ông ta chuyển phát nhanh cho bọn chúng 5 triệu nhân dân tệ để mua lấy sự bình an, lúc này vị Cục trưởng mới biết là mình đã bị lừa. Ông ta nghĩ, nếu là người của Ủy ban kỷ luật thì hôm đó ông ta không thể ra khỏi khách sạn đó được? Ông ta vô cùng bực tức, căm giận sự to gan của bọn lừa đảo dám thách thức cả ông ta.

Nghĩ vậy, ông ta đi báo cảnh sát. Sau khi đi báo cảnh sát về, ông ta nằm trên giường nói chuyện với vợ. Vừa nói chuyện với vợ vừa nghĩ vẩn vơ và ông ta bỗng vô cùng hối hận vì đã báo chuyện xảy ra với mình cho cảnh sát, nhưng hối hận thì đã muộn.

Một tuần sau, tên tiến sĩ và cả nhóm tội phạm của hắn bị bắt

Nửa tháng sau, người của Ủy ban Kỷ luật mời vị Cục trưởng lên thẩm vấn.Lần này thì vị Cục trưởng không được về nhà. Ông ta chính thức bị bắt để điều tra những vấn đề ông ta đã sai phạm.
Truyện vui của Hoắc Vĩ Hoa (Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cuoi-cung-cung-lo-521349/