Cuộc vượt ngục ở Lào Cai: Những tên phạm nhân nổi tiếng (Kỳ 1)

Vụ việc này xảy ra vào tháng 8/2012 và cho đến nay nó vẫn được nhiều người nhắc đến với nhiều câu chuyện cả vui lẫn buồn.

Đây là một trong những cuộc đào tẩu hiếm hoi của các phạm nhân trên tất cả các trại giam toàn quốc mà đối tượng đã thực hiện thành công kế hoạch của mình. Phải mất rất nhiều công sức, trong nhiều tháng liền ròng rã Công an tỉnh Lào Cai mới bắt gọn được tất cả những đối tượng trốn trại.

Vụ việc này xảy ra vào tháng 8/2012 và cho đến nay nó vẫn được nhiều người nhắc đến với nhiều câu chuyện cả vui lẫn buồn.

Đã có nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật vì đã sơ suất để phạm nhân trốn trại nhưng cũng có không ít người được tuyên dương bởi thành tích vượt khó khăn để truy bắt. Sau khi các đối tượng trốn trại bị bắt giữ, toàn bộ vụ việc nổi tiếng này đã được giải mã và nhiều chi tiết ngoài sức tưởng tượng của nhiều người cũng đã lộ diện. Chuyện Đời sẽ dựng lại toàn bộ vụ vượt ngục có một không hai này qua lời kể của tất cả những người liên quan.

Bài 1: Những tên phạm nhân nổi tiếng

Tại một phòng giam thuộc khu T4 của Trại tam giam Công an tỉnh Lào Cai vừa mới được xây dựng vài tháng trước đó, có 5 đối tượng phạm nhân được giam giữ.

Trong số này, 3 đối tượng là chờ xét xử, 2 người còn lại đang thi hành án và đã chuẩn bị mãn hạn. Việc bố trí giam giữ như vậy có chủ định rất rõ ràng của các cán bộ trại giam khi vì không muốn để cho những bị can ở quá đông với nhau dễ có những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

2 phạm nhân thuộc diện bình thường, án nhẹ còn 3 kẻ còn lại thì 2 người trong số đó thuộc diện có "sao số" ở đất Lào Cai là Hồng "đầu bò" và Thuận "chisun", người còn lại là Chảo Láo Sì, một người dân tộc thiểu số phạm tội buôn bán ma túy.

Hồng và Thuận là những giang hồ cộm cán, tội danh đều thuộc diện nguy hiểm và chính chúng được đánh giá là người cầm chịch trong buồng giam bắt tất cả những người còn lại phải thực hiện theo ý mình.

Chân dung Hồng "đầu bò"

Đối tượng này tên đầy đủ là Quách Tiến Hồng, SN 1981, HKTT tại tổ 24A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Vốn sinh ra trong một gia đình có tới 3 anh em trai, bố mẹ của Hồng đều là những lao động phổ thông nên kinh tế gia đình thường ở mức độ vừa phải, thậm chí có lúc còn thiếu thốn trầm trọng.

Mấy anh em Hồng đều không được học hành đến nơi, đến chốn, sớm bỏ sách vở để ùa vào cuộc sống mưu sinh. Chẳng học hành, chẳng nghề nghiệp, cuộc sống của Hồng cũng không có nhiều sáng sủa dù gã thuộc dạng thanh niên to khỏe, có sức vóc.

Ngay từ thời thiếu niên, Hồng "đầu bò" đã biết cùng đám bạn hư hỏng ra khu vực chợ Cốc Lếu để trộm cắp vặt kiếm tiền tiêu sài. Rồi đến khi ở tuổi thanh niên, Hồng mưu sinh bằng cách thi thoảng "nhảy rào" sang bên Hà Khẩu, Trung Quốc làm ít hàng lậu về bán sang tay. Cuộc sống nơi vùng biên khá phức tạp dần đã khiến cho Hồng trở thành kẻ bặm trợn, luôn luôn thích sử dụng cú đấm mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra.

Quách Tiến Hồng (Hồng "đầu bò")

Rồi Hồng cũng lấy vợ, sinh con như bao gã đàn ông, để có tiền nuôi gia đình gã tham gia một số băng nhóm "côn đồ chợ" bảo kê, cờ bạc, đòi nợ, đánh nhau. Tuy nhiên, lý do khiến Hồng vướng vòng lao lý lại bởi một tình yêu sai trái với đứa con gái của một người bạn.

Chuyện bắt đầu từ việc Hồng và một người phụ nữ tên Yến (tên thật đã được thay đổi), nhà ở thành phố Lào Cai thân thiết với nhau trong quá trình làm ăn. Chị Yến vốn là một người phụ nữ đơn thân sống cùng với một cô con gái 12 tuổi và mưu sinh bằng nghề buôn bán ở biên giới. Tình cảm chị em với nhau, thi thoảng Hồng đến nhà chị Yến chơi nên đứa con gái của người phụ nữ rất quý ông chú là bạn của mẹ.

Lúc đầu, Hồng cũng không có suy nghĩ đồi bại nhưng khi thấy cô con gái của chị Yến ngày một phổng phao thì gã đã nảy sinh những ý đồ dâm tiện. Rồi trong một đêm vào tháng 2/2012, Hồng đến nhà chị Yến chơi thì chỉ có một mình cô con gái ở nhà.

Thực ra, Hồng đã nắm bắt được quy luật thời gian của chị Yến khi thường đi làm vào buổi đêm. Hồng vào nhà rồi nằm xem tivi với con gái chị Yến cho đến tận nửa đêm. Tà ý nổi lên gã ôm chầm lấy con gái chị Yến rồi dùng những lời đường mật để cô bé này đồng ý lên giường mây mưa.

Rồi những hành vi đồi bại của Hồng bị chị Yến phát hiện, gã bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ vì hành vi "giao cấu với trẻ em". Khi bị giam giữ tại trại tạm giam của Công an tỉnh, trong phòng của Hồng có rất nhiều can phạm nhân biết đến gã, chủ yếu trong số đó mang suy nghĩ sợ hãi tên yêu râu xanh này vì đã biết tiếng từ khi còn sống ngoài xã hội.

Tuy nhiên, một trong những phạm nhân cùng buồng cũng thuộc diện côn đồ có số nên đã không chịu chấp nhận cảnh Hồng làm "đại bàng" trong buồng giam. Mâu thuẫn xảy ra, cuộc huyết chiến giữa hai thế lực trong phòng giam diễn ra như một hệ quả tất yếu.

Trong cuộc chiến đó, lúc hăng máu Hồng "đầu bò" đã đánh chết đối thủ của mình ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Hồng chẳng còn cơ hội để làm đại bàng nữa mà ngay lập tức gã tiếp tục bị khởi tố thêm tội giết người và được thuyên chuyển sang buông giam khác để giam giữ.

Tại buồng giam mới, với cái máu hung hăng của một kẻ côn đồ, cộng với việc đang khoác lên mình hai trọng tội đương nhiên Hồng trở thành đại ca của phòng. Tại phòng giam mới, Hồng gặp Thuận "chisun", hai người trước đây từng đã gặp nhau một số lần. 3 người còn lại là Chảo Láo Sì, một người tên Hải, một người Chính thì Hồng không biết nhưng tất cả đều chấp nhận làm đàn em của gã giang hồ này.

Danh tính kẻ chủ mưu vụ vượt ngục

Tài liệu của Công an tỉnh Lào Cai sau này khẳng định đối tượng Nguyễn Văn Thuận, SN 1988, quê gốc ở tỉnh Thái Bình nhưng lại sống từ nhỏ cùng gia đình ở thành phố Lào Cai mới là kẻ chủ mưu. Dù Thuận chỉ là kẻ đàn em nhưng xét về góc độ mưu mô, tính toán thì đối tượng này hơn này Hồng một cái đầu.

Biết Thuận là kẻ lọc lõi, Hồng cũng kiêng nể vài phần nên dành cho rất nhiều sự ưu tiên, trong phòng 3 người còn lại đều phải nghe theo lời sai khiến của gã thanh niên trẻ nhất phòng này.

Nguyễn Văn Thuận (Thuận "chisun").

Lý do mà Thuận "chisun" bị bắt là do gã phạm tội trộm cắp xe máy. Đi sâu vào tìm hiểu thì cuộc sống của Thuận ở ngoài có rất nhiều điểm đặc biệt. Dù được sinh ra là trong một gia đình hiền lành, bố mẹ đều mang bản chất của những người lao động thuần túy nhưng từ nhỏ Thuận đã mắc cái thói ăn chơi vô độ. Thuận không côn đồ, không tham gia đánh nhau nhưng hễ có trò chơi mới nào thì gã đều tìm hiểu rồi tham gia bằng được.

Thời mà những trò "nhảy au" thịnh hành, nhiều lần Thuận mang chiếc xe đạp của bố mẹ mình dành cho để đi học cầm cố lấy tiền đốt vào quán nét. Ngày còn bé, Thuận sống ở Thái Bình để bố mẹ lên Lào Cai làm ăn kiếm sống. Sau này, khi học đến cấp 2, gia đình đã chuyển Thuận lên ở cùng để quan tâm chăm sóc. Ai ngờ, đứa con trai bất trị chẳng chịu tu dưỡng mà suốt ngày sa đà vào chuyện ăn chơi, đua đòi.

Đang học dở dang cấp 3, Thuận bỏ học, phần vì lực học kém, phần vì nhà trường cũng không thể chấp nhận một học sinh thích chơi hơn học. Ở nhà sống với bố mẹ, Thuận chẳng chịu lao động mà suốt ngày mài đũng quần ở các quán game online ngày này qua ngày khác. Rồi đến khi gia đình cũng không còn đủ tiền chu cấp cho thói ăn chơi của mình nữa thì Thuận đã phải tự đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Đi theo một người chủ là cai xây dựng, Thuận trở thành gã phu hồ thứ thiệt, hàng ngày xách vữa kiếm vài chục nghìn, rồi thi thoảng cũng đứng lên xây để tập nghề. Cũng chẳng ai có thể ngờ rằng, chính thời gian làm phu hồ sau này đã giúp Thuận một phần trong kế hoạch vượt ngục của mình.

Dĩ nhiên, tiền công từ việc làm phu hồ chẳng đủ để giúp Thuận thỏa mãn được những chi phí ăn chơi của mình. Cũng chẳng biết gã trai lơ này học được ngón nghề mở khóa ở đâu mà gần như tắt cả các ổ khóa xe máy đều bị giải mã chỉ trong vòng vài giây, từ những loại khóa quá hiện tại. Túng quá làm liều, thi thoảng Thuận trộm cắp những thứ đồ có giá trị bán lấy tiền tiêu sài, khi thì điện thoại, khi thì xe đạp, thậm chí vài chục cân sắt ở công trường xây dựng.

Rồi đến khi mắc một khoản nợ khó trả, Thuận "chisun" đã quyết định trộm cắp xe máy để giải quyết vấn đề. Ai ngờ, vụ trộm chẳng những không giúp Thuận giải quyết được khó khăn mà đã khiễn gã vướng vòng lao lý. Thuận bị bắt với tội danh trộm cắp tài sản đã khiến cho cả gia đình choáng váng vì không thể ngờ rằng đứa con của mình đã sa vào vùng bùn lầy của tội lỗi.

Còn về Chảo Láo Sì, gã đàn ông dân tộc thiểu số này thuộc diện hiền lành nhất phòng. Lý do của việc làm rõ lý lịch của Sì là vì gã nằm trong 3 đối tượng trốn trại cùng với Thuận và Hồng.

Sì trước đây sống bằng nghề nương rẫy ở tại thôn Cán Tỷ xã Bản Sèo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mang đúng bản chất của một người đàn ông vùng cao, Sì thật thà, suy nghĩ đơn giản và luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi nghe thấy Hồng hoặc Thuận dọa nạt trong buồng giam.

Chảo Láo Sì

Sì mang tội danh buôn bán ma túy. Thực ra, đối tượng này chỉ đóng vai trò vận chuyển thuê cho một kẻ khác nhưng tang chứng, vật chứng rõ ràng Sì không thể nào thoát tội. Ngày bị bắt, Sì khóc rất nhiều, gã nhớ nhà, nhớ bản và còn "ngây thơ" đến mức gã nói với cán bộ điều tra là xin cho về gặp vợ con rồi lại tiếp tục "đi tù". Rồi khi được giam chung với các phạm nhân khác, Sì luôn phải chịu cảnh là kẻ "thấp cổ bé họng" nhất phòng. Thi thoảng "buồn tay", Hồng "đầu bò" lại dành cho Sì vài cái bạt tai hay lấy roi quật vào gan bàn chân.

Những ngày đầu tiên nhập phòng, Sì bị Hồng "đầu bò" bắt thực hiện kiểu ngồi "bó chiếu", hai tay ôm chặt lấy đầu gối rồi ngồi ở một vị trí trong nhiều tiếng liền. Chỉ cần nơi tay ra một vài giây là ngay lập tức bị đại ca cho ăn vài cái dép gà vào mặt. Sau màn thử thách đó, nhờ được Thuận cùng 2 người bạn cùng phòng nói giúp nên Sì mới được thả. Tuy nhiên đến lúc này gã lại bỗng đổ bệnh hai chân phù tấy không thể đi lại được. Cũng may do bị bệnh nên từ đó Sì không bị Hồng "đầu bò" hành hạ nữa mà được nằm yên một chỗ.

Trong phi vụ vượt ngục, Sì chỉ đóng vai trò thứ yếu, bị hai đối tượng Thuận và Hồng sai khiến. Tuy nhiên, trong giây phút quyết định, đối tượng này đã không sáng suốt như hai phạm nhân tên Chính và Hải ở lại phòng mà cũng chạy trốn. Để bắt lại được Sì, các chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai đã mất rất nhiều công sức nằm gan nếm mật ở những vùng đồi núi heo hút sau gần 1 tháng mới tóm gọn được đối tượng này.

Còn tiếp...

Nhật Nguyệt

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cuoc-vuot-nguc-o-lao-cai-nhung-ten-pham-nhan-noi-tieng-ky-1-p43500.html