Cuộc truy lùng 'bố già' tập đoàn mafia Los Zetas

'Bố già' băng đảng tội phạm Los Zetas, Miguel Angel Trevino Morales, là một kẻ đáng sợ với những hành động tàn bạo không kể xiết, hắn ta đã tự tay gây dựng nên một nghiệp đoàn đua ngựa Mỹ và làm giàu bất chính thông qua các hoạt động tống tiền và bạo lực. FBI đã đánh sập băng đảng tội phạm khét tiếng này như thế nào?

Nghiệp đoàn mafia đa quốc gia

Giống như nhiều gia đình người Mexico sống dọc theo biên giới Mỹ, gia đình Miguel Morales cũng di cư từ Mexico sang Mỹ, họ mua nhà và mở vài cơ sở kinh doanh. Cha hắn bỏ gia đình từ khi hắn còn nhỏ, vì thế Miguel Morales phải tự đi làm nuôi cả nhà. Hồi còn niên thiếu, hắn đi cắt cây và rửa xe cho mấy nhà giàu để kiếm cái ăn. Hắn tôn lãnh chúa ma túy Hector Manuel Sauceda Gamboa làm sư phụ để “học nghệ” rồi cuối cùng cũng leo đến cái ghế “bố già” Los Zetas ở Nuevo Laredo.

Vì xuất thân cùng khổ nên cũng không khó để giải thích cho những hành vi hiểm độc của hắn khi bước vào tuổi trưởng thành. Có rất ít thông tin về thời gian Miguel Morales sống ở Dallas (Texas), còn giới chức Mỹ tin rằng hắn ta trở nên đam mê quyền lực, vũ khí, tiền và một thị trường ma túy béo bở trong lúc sống ở Texas. Theo các nhà điều tra Mỹ thì lần cuối cùng người ta nhìn thấy Miguel Morales sống ở khu vực Dallas là vào năm 2005 sau khi di cư sang Mỹ bất hợp pháp, có báo cáo rằng hắn ta đi hú hí tại một câu lạc bộ thoát y.

Miguel Angel Trevino Morales còn có biệt danh “El Z 40”. Ảnh: AFP/Getty Images.

Vào thời hoàng kim của quyền lực ngầm, Miguel Angel Trevino Morales (gọi tắt Miguel Morales), ông trùm của nghiệp đoàn Los Zetas đã cai trị bằng bàn tay nhuốm máu trên một nửa diện tích lãnh thổ Mexico và Trung Mỹ. Mỗi năm, băng đảng của y vận chuyển hàng tấn cocaine vào lãnh thổ Mỹ, số tiền hàng triệu USD kiếm được hắn ta lại đầu tư vào các sòng bạc, các trang trại gia súc, những chiếc xe hơi thể thao đắt tiền và đàn ngựa đua.

Tại Mexico, Miguel Morales chi tiền biến cảnh sát và giới chính trị gia làm tay sai của hắn, tưởng như y không thể bị sờ gáy bởi các nhà điều tra Mỹ cho đến khi gã bắt tay vào thực hiện một kế hoạch “rửa tiền” lên tới hàng triệu USD thông qua đầu tư đua ngựa tại Mỹ, và xây dựng hẳn một đế chế đua ngựa cự phách và đưa người anh cả ra làm bức bình phong.

“Nó là sự khởi đầu của lối sống tha hóa của y”, dẫn lời ông Steve Pennington, người đứng đầu Cơ quan Điều tra tội phạm IRS, người đã giúp FBI vén bức màn “rửa tiền” tinh vi của tay trùm tội phạm.

Nghiệp đoàn Los Zetas phát triển lớn mạnh chưa từng thấy, trong vòng chưa đầy 3 năm với quy mô ban đầu chỉ là một lực lượng cướp có vũ trang mà nó đã trở thành một tổ chức giang hồ hùng mạnh theo cách riêng, gây “sốc” cho các viên chức chính phủ ở cả Mexico và Mỹ. Los Zetas được hình thành từ những thành phần đào ngũ quân sự trong các lực lượng đặc biệt của Mexico, và là nghiệp đoàn bán quân sự đầu tiên của Mexico, đồng thời báo trước cho một cuộc xung đột quân sự tàn bạo hơn.

Đến năm 2012, Miguel Morales đã được phía Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai đó “gọt được thủ cấp” của hắn ta khi một toán các nhà điều tra FBI và IRS bao gồm cả ông Steve Pennington, đã cùng làm việc sốt sắng nhằm chặn đứng tổ hợp tội phạm của “bố già” vốn đang phát triển mạnh tại Mỹ. Ở Mexico, nghiệp đoàn tội phạm mở rộng sang cách thức “hối lộ”, bắt cóc đòi tiền chuộc, buôn lậu người và vũ khí, “bảo kê” cho các doanh nghiệp… đúng chất một nghiệp đoàn mafia.

Khi tổ chức giang hồ ngày càng phình ra, “bố già” Miguel Morales cũng gặt hái luôn “danh hiệu” là một “sát nhân máu lạnh”. Với những tên đàn em dám “phản chủ” hay các đối thủ bị bắt được, Miguel Morales thường xài đến ngón đòn tra tấn rợn tóc gáy có tên gọi là “Guiso" (“hầm”) hay chôn các nạn nhân trong những thùng phi rồi dội xăng lên người họ và thiêu sống. Kinh khủng hơn khi có lời đồn hắn ta từng giết đứa con nhỏ của một đối thủ một cách dã man. Hay một người nợ tiền ma túy mà chưa trả, Miguel Morales đã xẻ ngực nạn nhân lấy tim.

Đám giang hồ Los Zetas xài tra tấn như thể mua card điện thoại. Các xác chết được treo lủng lẳng trên cầu, những tử thi bị “tùng xẻo” thì được đặt ở các giao lộ như muốn gửi đi một thông điệp đe dọa cho các đối thủ, và làm phát tán nỗi sợ hãi cho các cộng đồng dân cư.

Làm giàu bằng nỗi sợ hãi

Miguel Morales điều hành thế giới ngầm của y hệt như một hình thức nhượng quyền thương mại đa quốc gia, kết hợp với các tổ chức tội phạm khác và dùng chung kiểu “đồng phục” Los Zetas, chúng chuyên khai thác “danh tiếng hắc ám” của nghiệp đoàn như một thứ phương tiện để lấy tiền.

Người anh của Miguel Morales, Omar Trevino Morales, có biệt danh “Z-42” và là “bố già” của nghiệp đoàn ma túy Zetas, được hộ tống bởi các binh sĩ khi hắn ta bị bắt giữ ở Mexico City vào ngày 4-4-2015. Ảnh: X00897.

Ở đỉnh cao của hoạt động tội phạm, Los Zetas đã mở rộng lãnh thổ thậm chí còn lớn hơn nghiệp đoàn Sinaloa – nghiệp đoàn ma túy hùng mạnh nhất ở Mexico. Lãnh chúa ma túy khét tiếng nhất Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, ông chủ của nghiệp đoàn Sinaloa, đã chinh chiến để chống lại ảnh hưởng của nghiệp đoàn mới nổi (Los Zetas), Guzman đã triển khai lực lượng bán quân sự của hắn để chống lại Miguel Morales, gọi tổ chức của “bố già” mới nổi là “Mata Zetas” (đám sát nhân Zeta).

Vào tháng 9-2011 ngay tại bang Veracruz (thành trì của nghiệp đoàn Los Zetas), 2 chiếc xe tải đã đổ đống xác người ra giữa tuyến cao tốc ngay lúc giờ cao điểm, khiến người tham gia giao thông kinh hồn bạt vía.

Mafia Los Zetas đã khắc chữ Zs vào thân các tử thi như một lời cảnh báo. Los Zetas tấn công trở lại thành phố Culiacán (trái tim của mafia Sinaloa) làm 16 tay súng của “bố già” Chapo Guzman bỏ mạng ngay trong chiếc xe hơi âm ỉ khói, một số tử thi còn mặc nguyên áo chống đạn.

Trong thành phố gần đó, thêm 10 tử thi được tìm thấy trong một số xe cộ bị trúng đạn. Một ngày sau đó đến lượt Los Zetas bị phản đòn ngay tại Jalisco (lãnh thổ của nghiệp đoàn này), hậu quả 3 chiếc xe SUV bỏ lại nhiều xác chết ngay tại Guadalajara, tại một địa điểm nằm không xa nơi hiện diện hàng trăm người nổi tiếng và khách mời đang tham dự lễ hội sách quốc tế nổi tiếng của thành phố này.

Ngay cả khi các “sát thủ” Sinaloa đang săn lùng mình thì Miguel Morales vẫn ung dung đánh cược hàng triệu USD tại các đường đua ngựa trên khắp Mexico. Đua ngựa, trò giải trí phổ biến ở biên giới Mỹ/Mexico thường có độ say máu của nó. Những con ngựa hăng hái quần thảo ¼ dặm đường chỉ trong vòng 21 giây! Tốc độ sấm sét của những giải đua ngựa tỏ ra ăn khớp với những cuộc xung đột ma túy dữ dội trên khắp các vùng nông thôn Mexico.

Sa lưới

Việc kinh doanh ngựa đua của Miguel Morales tại Mỹ tưởng như không gì có thể ngáng trở được. Jose, em trai của “bố già”, sống gần Dallas (Texas) đã thành lập một doanh nghiệp gọi là Tremor Enterprises. Chỉ trong vòng 2 năm, những con ngựa đua của tên này đã càn quét mọi giải đua ngựa tại Mỹ, thu về hàng triệu USD từ New Mexico, California và Texas. Hàng triệu con ngựa đã kết nối với các doanh nghiệp có vỏ ngoài hợp pháp ở Mexico hay đi trong những chiếc xe có khoang ẩn được điều khiển bởi người trong giới giang hồ. Miguel Morales cố gắng che đậy mọi hành tung của hắn ta.

Điệp viên FBI Scott Lawson, người giúp bắt giữ Miguel Morales và đồng phạm của hắn. Ảnh: ABC/KSATnews.

Những con chiến mã như Forty Force, Big Daddy Cartel và Break Out the Bullets là tài sản của Tremor Enterprises. “Việc lấy tên các thành viên của Los Zetas để đặt tên cho những con chiến mã là cách mà tổ chức tội phạm này muốn tránh sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật và công luận Mỹ”, ông Steve Pennington giải thích.

Jose Trevino mua một trang trại ngựa khổng lồ (rộng 56ha) ở tiểu bang Oklahoma và chuyển toàn bộ gia đình y đến nơi ở mới này. Cho đến thời điểm đó, Miguel và anh em của y đã mua hơn 522 con chiến mã và giữ chúng trong các tàu ngựa từ Oklahoma đến California. Nhiều người trong cuộc ngờ ngợ có điều gì đó bất thường đang xảy ra ở Tremor Enterprises. Can thiệp các chặng đua và cho ngựa dùng doping là chiêu trò của đám giang hồ Los Zetas, cả FBI và IRS đang tìm hiểu thực hư chuyện này.

FBI đã mời ông Steve Pennington và lực lượng chuyên trách quỹ Waco của ông tham gia vào cuộc điều tra. Là một nhà điều tra dày dạn kinh nghiệm, người từng bắt giữ nhiều kẻ buôn lậu ma túy và rửa tiền trong hàng thập kỷ, ông Steve Pennington (người đã nghỉ hưu) khẳng định việc kinh doanh đua ngựa của “bố già” Miguel Morales là trường hợp “rửa tiền” lớn nhất và tinh vi nhất trong sự nghiệp 30 năm làm nghề của ông. Phần đông các nạn nhân là quá sợ hãi, không muốn ra làm chứng chống lại lãnh chúa ma túy Los Zetas và gia đình của hắn ta.

Nhưng 2 điệp viên trẻ của FBI là Scott Lawson và Alma Perez cùng với ông Steve Pennington và lực lượng chuyên trách của mình cuối cùng đã truy tố Jose Trevino và các đồng phạm của hắn ta ở Texas về tội “rửa tiền” trong mùa hè năm 2012. Điệp viên Scott Lawson nói rằng vào thời điểm đó, FBI thật sự đang truy lùng hành tung của “bố già” Miguel Morales suốt nhiều năm. Các nhà điều tra đã có đủ bằng chứng để không chỉ tóm cổ tên trùm mà còn bắt luôn 2 người anh em của hắn ta.

Vào ngày 12-6-2012, sau nhiều năm giám sát bằng cách dùng các điệp viên và người chỉ điểm, hơn 300 điệp viên FBI ở thành phố Oklahoma đã bao vây trại ngựa khổng lồ. Nhà chức trách đã tịch thu số tài sản tương đương 28 triệu USD bao gồm 2 máy bay tư nhân, tiền mặt, điền trang và tổng số đàn ngựa trị giá 12 triệu USD.

Có 7 kẻ đào tẩu liên quan đến sự vụ này. Nhưng mãi một năm sau đó, ngày 15-7-2013, công lý mới tìm được Miguel Morales, khi một máy bay trực thăng quân sự Mexico (thuộc Quân đoàn Bộ binh hải quân Mexico) chứa đầy binh sĩ đã bủa vây “bố già” khi hắn ta đang lái xe trên một tuyến đường cao tốc hoang vắng (thuộc bang Nuevo Léon) nằm gần biên giới nước này.

Miguel, một trong các kế toán và 1 vệ sĩ của y đã bị bắt tại trận mà không kịp kháng cự. Trong xe tải của Miguel là một số khẩu súng trường và 2 triệu USD tiền mặt. Tại thời điểm diễn ra vụ bắt giữ Miguel Morales, Chính phủ Mexico từng treo mức tiền thưởng lên tới 30 triệu Peso (tương đương 2,3 triệu USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin bắt được “bố già”.

Miguel Morales giờ đây đang bị nhốt trong một nhà tù có mức an ninh tối đa để chờ ngày dẫn độ sang Mỹ và sẽ đối mặt với cáo buộc buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức đua ngựa của “bố già” tại Mỹ đã chấm dứt, nhưng một hậu họa đáng sợ khác vẫn đang phát triển mạnh mẽ trong các quân đoàn sặc mùi bạo lực, các nghiệp đoàn bán vũ trang đã hình thành sau Los Zetas tại Mexico.

Trong vòng một thập niên qua, hơn 150.000 người đã bỏ mạng và ước tính khoảng 30.000 người đã biến mất trong các vụ xung đột lãnh địa ma túy. Năm 2018 này, có thể là năm có nhiều người chết nhất ở Mexico do liên quan đến tội phạm. Tổ chức tội phạm đáng sợ nhất hiện tại là nghiệp đoàn Jalisco New Generation (trước đây từng có tên là Mata Zetas) đang khiến giới chức Mexico đau đầu.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cuoc-truy-lung-bo-gia-tap-doan-mafia-los-zetas-523992/