Cuộc trùng phùng đầy nước mắt của người mẹ ung thư và con trai Bình An

Câu chuyện về sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam) - người mẹ ung thư từ chối điều trị để sinh con, từng lấy đi nước mắt của bao nhiêu người với cái kết còn bỏ ngỏ vì tâm nguyện chưa hoàn thành. Đến sáng 13-6-2019 vừa qua, cuối cùng mong muốn của người mẹ đã được thực hiện. Cuộc trùng phùng đầy nước mắt của giữa chị Liên và con trai Bình An tại bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nối dài thêm điều kỳ diệu trong cuộc sống, viết tiếp niềm hy vọng của hàng triệu độc giả trên khắp cả nước.

 Ngày 22-5-2019, ca mổ lấy thai 31 tuần tuổi từ người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên đã diễn ra thành công. Bé trai tên Bình An được chuyển nhanh chóng về bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Điều ước thứ 7

Ngày 22-5-2019, ca mổ lấy thai 31 tuần tuổi từ người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên đã diễn ra thành công. Bé trai tên Bình An được chuyển nhanh chóng về bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Điều ước thứ 7

Những ngày sau đó, tình hình sức khỏe của sản phụ Liên và con trai được cập nhật liên tục. Đã có lúc người mẹ rơi vào hôn mê nhưng vì tình mẫu tử, chị đã vượt qua để cố gắng được gặp con một lần.

Người mẹ này lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm trong lòng: Mong được gặp con trai Bình An nhanh nhất có thể...

Đau đớn, bất lực và cả có lúc tuyệt vọng... nhưng chỉ cần nhớ đến đứa con trai bé bỏng chưa một lần gặp mặt, chị Liên lại có thể vượt qua tất cả

Nỗi niềm canh cánh trong lòng chị Liên cũng là sự mong chờ của hàng triệu độc giả trên khắp cả nước.

Sáng 13-6-2019, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ đầu ngành 2 bệnh viện K và Phụ sản Trung ương cùng chương trình "Điều ước thứ 7", người mẹ ung thư đã được đưa sang gặp con. Bắt đầu chuyến đi này, bác sĩ bệnh viện K đã hội chẩn tình hình sức khỏe của chị Liên trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Chuyến xe đặc biệt đưa chị Liên sang bệnh viện Phụ sản Trung ương, lúc này người mẹ chỉ nghĩ mình được đưa đi kiểm tra sức khỏe

Chỉ đến khi dừng trước cổng bệnh viện, người mẹ này mới biết sự thật, không cầm nổi nước mắt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chị Liên được thay quần áo bảo hộ để vào phòng cách ly thăm con

Giây phút lần đầu nhìn thấy con trai nằm ngọ nguậy trong lồng kính, người mẹ đã bật khóc nghẹn ngào. Ảnh: Tuổi trẻ

Các bác sĩ tại bệnh viện K đã dùng một liều thuốc đặc biệt cho chị Liên đó chính là những hình ảnh của bé Bình An từ bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngắm nhìn con mỗi ngày là động lực thôi thúc người mẹ chiến đấu với bệnh tật, từ cõi chết trở về để gặp con một lần. Ảnh: Điều ước thứ 7

Cảnh tượng người mẹ đầu trọc, chân tay run run đứng vịn bên lồng kính nhìn ngắm con trai nhỏ là giây phút mà bấy lâu nay ai cũng mong chờ

Nở nụ cười mãn nguyện nhìn con trai ăn sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chị Liên bật khóc dặn dò "Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khỏe, mẹ sang..." khiến tất cả những người có mặt và ê kíp chương trình Điều ước thứ rơi nước mắt

Bé Bình An nằm ngọ nguậy trong vòng tay mẹ, cuối cùng chị Liên cũng có thể ôm con vào lòng như những người mẹ khác

Một bức ảnh đầy đủ thành viên gia đình chị Liên, ai cũng mong hạnh phúc trọn vẹn này sẽ kéo dài... Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nụ cười mãn nguyện của chị Liên khi tâm nguyện của mình đã được thực hiện... "Nếu được lựa chọn lại, em vẫn lựa chọn như thế, không một người mẹ nào lại có thể từ chối đứa con của mình", chị Liên chia sẻ.

Hà Triệu (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cuoc-trung-phung-day-nuoc-mat-cua-nguoi-me-ung-thu-va-con-trai-binh-an/814229.antd