Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của cậu bé bị lừa bán 21 năm trước

21 năm trước, một cậu bé bị lừa bán sang nơi khác xa nhà cậu hàng nghìn cây số. Như một phép màu kỳ diệu, hồi cuối tháng 3 vừa qua, cậu bé ấy đã được tìm lại được gia đình của mình.

Xu Wenbin năm nay 29 tuổi. Cậu vừa tìm lại được gia đình thực sự của mình sau hàng chục năm xa cách.

Năm 1998, Xu Wenbin (ở thành phố Hanzhong, Thiểm Tây, Trung Quốc), 8 tuổi, được một người đàn ông cho chiếc bánh bao để đi theo anh ta. Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, Xu cứ thế đi theo. Cậu bị bán sang nơi khác cách nhà hàng nghìn cây số và bị đổi tên thành Zhang Hao.

Hình ảnh của Xu (bên phải) hồi còn nhỏ trước khi bị bắt cóc.

Hình ảnh của Xu (bên phải) hồi còn nhỏ trước khi bị bắt cóc.

Bố mẹ Xu đủ mọi cách để tìm con, năm nay qua năm khác nhưng không có tin tức gì. Xu biệt tăm từ đó.

Về phần Xu, sau khi bị bán cho gia đình khác, cậu vẫn ôm giấc mơ được gặp lại cha mẹ thật sự của mình.

Năm 2000, gia đình Xu đã quyết định gửi mẫu ADN cho cảnh sát mong một ngày tìm lại được con. Mẫu ADN này được cảnh sát gửi đến cơ sở dữ liệu ADN quốc gia. Kỳ diệu thay, 18 năm sau, cảnh sát thông báo tìm được người có ADN trùng khớp với Xu.

Xu gặp lại gia đình mình sau hơn 20 năm xa cách. Họ thực sự hạnh phúc.

Cảnh sát nói với bố mẹ Xu rằng cậu hiện đang sống tại quận Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ về danh tính cha mẹ nuôi của Zhang.

Mẹ của Xu (áo hồng) khóc nấc khi thấy con.

Cuộc gặp của cậu bé bị lừa bán 21 năm trước với bố mẹ là một cuộc trùng phùng đẫm nước mắt. Hôm 28.3 vừa qua, gia đình Xu được cảnh sát sắp xếp cho gặp cậu.

Cha mẹ Xu òa khóc lao vào ôm con dù hơn 20 năm không gặp. Họ vẫn nhận ra cậu. Cậu bé Xu giờ trưởng thành cũng xúc động và hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Giấc mơ của Xu trở thành hiện thực khó tin.

Hương Linh (DM)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cuoc-trung-phung-dam-nuoc-mat-cua-cau-be-bi-lua-ban-21-nam-truoc-970731.html