Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Chẳng phải là tình yêu, sao tôi vẫn cứ mãi day dứt?

Anh đến như một cơn mưa rào, tưới mát mảnh vườn nhỏ trong tâm hồn tôi, gột rửa những sự nhàm chán đơn điệu.

Tôi vẫn hay đưa mắt tìm anh trong đám đông - Ảnh: Phim "Tuổi thanh xuân"

Tôi vẫn hay đưa mắt tìm anh trong đám đông - Ảnh: Phim "Tuổi thanh xuân"

Tôi gặp anh lần đầu vào năm lớp 10. Khi ấy anh là học sinh lớp 12 chuyên. Câu chuyện giữa anh và tôi chưa bao giờ là một câu chuyện tình yêu nhưng nó luôn khiến tôi cảm thấy hối tiếc mỗi khi nhớ về.

Những năm tháng ấy, chuyến xe buýt tan trường lúc nào cũng có bóng dáng của anh. Tôi vẫn hay đưa mắt tìm anh trong đám đông để rồi giật mình nhận ra anh cũng đang nhìn tôi. Những năm tháng ấy, tôi thường lén lút gửi vài hộp sữa, cái bánh trong ngăn bàn anh. Tự lúc nào trong ngăn bàn tôi cũng có những cánh hoa bọ cạp, những bức tranh chì đẹp đẽ. Khoảng thời gian đó, bầu trời trong tôi luôn xanh và hoa lá nở rộ khắp một khoảnh vườn. Thứ cảm giác mà tôi có được thật trong trẻo và ngây ngô. Một hôm, tôi còn nắn nót viết vài dòng thơ của nhà thơ Xuân Diệu đặt vào ngăn bàn anh: “ Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...”…

Mùa hè đến rồi, mùa của chia ly - Ảnh: Phim "Tuổi thanh xuân"

Thế nhưng ngày nắng đổ đã đến, cây phượng lóe lên nhiều đốm đỏ, cành bọ cạp trĩu xuống hàng bông vàng rực. Mùa hè đến rồi, mùa của chia ly. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ có một chuyện tình yêu tuổi học trò đúng nghĩa khi gửi những dòng thơ nhưng anh đáp lại chúng bằng sự im lặng.

Chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa, chuyến xe buýt hôm nào vắng bóng dáng anh. Ngăn bàn tôi cũng trống trải hẳn, không còn vấn vương những món quà xưa cũ. Năm ấy anh thi vào đại học nên có lẽ chúng tôi cứ thế mà xa nhau. Tôi đã buồn, đã suy nghĩ nhiều nhưng không đủ dũng khí để bước đến hỏi anh. Anh đã lùi một bước thì có lẽ tôi cũng nên thế.

Ngày tổng kết cuối năm, tôi ra về trên chuyến xe lác đác bóng người, không còn nữa thói quen đưa mắt kiếm tìm. Nhưng khi bước lại cửa nhấn chuông báo trạm, tôi đã thấy anh. Chúng tôi cùng đứng chờ ở cửa. Anh nhìn tôi và tôi cũng nhìn anh. Rồi cửa mở, chúng tôi cùng bước xuống xe nhưng đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Tôi không còn gặp lại anh nữa. Những dư âm, luyến lưu vẫn còn thổn thức trong trái tim này đến tận bây giờ. Một nỗi niềm dang dở…

Anh đến như một cơn mưa rào - Ảnh: Phim "Tuổi thanh xuân"

Anh đến như một cơn mưa rào, tưới mát mảnh vườn nhỏ trong tâm hồn tôi, gột rửa những sự nhàm chán đơn điệu. Anh đi, bầu trời vẫn trong xanh, tuy có chút đau đớn vì mưa nặng hạt nhưng những tia nắng đã kịp xuyên qua, cây cối vui tươi trở lại và cuộc sống cứ tiếp diễn…

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

Bồ Công Anh

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hoa-hoc-tro/cuoc-thi-viet-tra-sua-cho-tam-hon-chang-phai-la-tinh-yeu-sao-toi-van-cu-mai-day-dut-1650727.tpo