Cuộc tái xuất đầy ngoạn mục của đội bóng thiếu niên Thái Lan

Sau khi xuất viện, 12 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã có cuộc gặp mặt báo chí đầu tiên vào ngày 18/7.

Sau khi xuất viện, 12 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã có cuộc gặp mặt báo chí đầu tiên vào ngày 18/7.

Huấn luyện viên Ake tự giới thiệu trong cuộc họp báo. (Nguồn: Reuters)

Anh vui vẻ bắt tay mọi người.

Đội bóng nhí xuất hiện tại buổi họp báo lúc 18h (giờ địa phương) trong tiếng vỗ tay chào mừng của những người có mặt tại hội trường.

Các em đều trông rất khỏe mạnh.

Em Duangpetch Promthep, một trong số những thành viên của đội bóng Lợn Rừng.

Em Duangpetch Promthep cười hạnh phúc khi được gặp gỡ người thân.

Em chắp tay chào mọi người theo kiểu chào truyền thống của Thái Lan.

Cầu thủ Nattawut Thakamsong, 14 tuổi. (Nguồn: Daily Mail)

Cầu thủ Prajak Sutham, 14 tuổi. (Nguồn: Daily Mail)

Cầu thủ Peerapat Sompiangjai, 16 tuổi. (Nguồn: Daily Mail)

Trong trang phục đội bóng Lợn Rừng, các cầu thủ nhí chào mọi người khi chờ xe bus.

Các cầu thủ nhí trông rất hạnh phúc và mạnh mẽ. (Nguồn: Reuters)

Cả đội bóng vui mừng khi được nhận quà.

Một cầu thủ bật khóc khi chia sẻ trải nghiệm suốt những ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Các cầu thủ biểu diễn kỹ thuật tâng bóng.

Cả đội bóng tri ân thợ lặn Saman Kunan, người đã tử vong khi thực hiện chiến dịch cứu hộ trong hang.

Một người thân vô cùng xúc động khi được gặp con em mình.

(theo Hồng Anh/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cuoc-tai-xuat-day-ngoan-muc-cua-doi-bong-thieu-nien-thai-lan-74567.html