Cuộc sống yên bình của MC Thảo Vân bên cậu con trai vừa hiếu thảo vừa tâm lý

Một mình chăm sóc con trai suốt nhiều năm qua, MC Thảo Vân đã được hưởng những quả ngọt của người làm mẹ.

MC Thảo Vân - người gắn liền với những chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Táo quân, Làn sóng xanh từng có cuộc hôn nhân dang dở với NSND Công Lý. Hai người nên duyên nhờ chương trình Gặp nhau cuối tuần và có với nhau 1 cậu con trai tên Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít).

MC Thảo Vân và NSND Công Lý có một cậu con trai chung.

MC Thảo Vân và NSND Công Lý có một cậu con trai chung.

Chỉ sau 6 năm chung sống, MC Thảo Vân và NSND Công Lý đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đổ vỡ, chị ở một mình nuôi bé Tít cho tới ngày hôm nay. Đây cũng là khoảng thời gian MC Thảo Vân ít xuất hiện trên sóng truyền hình vì chị muốn ở bên cạnh con nhiều nhất có thể.

MC Thảo Vân ở một mình chăm sóc con trai trưởng thành.

Tít năm nay đã là chàng trai 18 tuổi. Trong gần 20 năm dạy dỗ con trưởng thành, MC Thảo Vân đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị luôn đặt con lên trên hết. Nữ MC dạy con sống tự lập, tự tin, chịu trách nhiệm với hành động của mình và luôn biết quý trọng đồng tiền.

Khi tròn 16 tuổi, Tít đã bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ công việc làm shipper giao hàng cho mẹ. Theo Thảo Vân chia sẻ, Tít tỏ ra rất hào hứng với công việc vì thấy công sức của mình được quy thành kết quả.

Thảo Vân sống hạnh phúc bên cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Ở nhà, Tít là cậu bé ngoan và thương mẹ. Mặc dù bận bịu với việc học hành thế nhưng cậu luôn chủ động làm việc nhà giúp mẹ, rảnh rỗi còn nấu ăn đợi mẹ đi làm về. Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân từng khoe bát miến do con trai tự tay vào bếp và kể lại câu chuyện khiến nhiều người xúc động:

Tít đưa mẹ 500.000 đồng để nhờ mẹ chuyển sang tài khoản cho vì không muốn giữ tiền mặt, lại bị mẹ nịnh nọt ‘hôm nay mẹ đi làm chả được đồng thù lao nào, hay Tít cho mẹ tiền này coi như công mẹ đi làm ngày mệt mỏi này đi cho vui’! Thế mà đồng ý luôn chứ, với một vẻ mặt kiểu chán lắm rồi đấy nhưng thôi đành vậy”.

Con trai vào bếp nấu ăn cho mẹ.

Bát miến và tờ 500.000 đồng mà Tít dành cho mẹ.

Chia sẻ về cách dạy con, MC Thảo Vân từng cho biết chị không dùng cách đánh hay chửi con vì cảm thấy không mang lại hiệu quả.

Tít là người rất tình cảm, hiểu chuyện nên với những hành động không đúng, tôi chỉ cần nói: ‘Hôm nay con đã làm mẹ rất buồn’. Một câu thế thôi là đủ. Thậm chí có những chuyện không cần phải nói mà chỉ cần tỏ thái độ thôi là cậu ấy đã hiểu”, MC Thảo Vân trả lời trên GiadinhNet.

MC Thảo Vân không cần quát mắng hay đánh con vì Tít là cậu bé hiểu chuyện.

Những năm qua, MC Thảo Vân vừa là mẹ vừa là bạn với con. Cuộc sống của hai mẹ con yên bình, giản dị và hạnh phúc. Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với NSND Công Lý và vợ mới của anh. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân và Công Lý đã giúp cho Tít lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ mặc dù không còn sống chung dưới một mái nhà.

Tít hay cùng mẹ đến thăm bố và ông bà nội.

Rachel Phạm(Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuoc-song-yen-binh-cua-mc-thao-van-ben-cau-con-trai-vua-hieu-thao-vua-tam-ly-ar676063.html