Cuộc sống vừa làm mẹ vừa làm cha của Huyền Lizzie trong 'Tình yêu và tham vọng'

Huyền Lizze trong 'Tình yêu và tham vọng' cá tính tomboy nhưng ngoài đời cô là mẹ đơn thân với lắm nỗi niềm trăn trở.

Trong "Tình yêu và tham vọng", Huyền Lizzie đảm nhận vai Phương, bạn thân của Linh trong phim. Nhân vật được miêu tả rất cá tính, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người. Vì thế, để hóa thân vào nhân vật, bà mẹ một con phải cắt tóc tomboy.

Tạo hình của Huyền Lizzie tomboy cá tính trong "Tình yêu và tham vọng".

Tạo hình của Huyền Lizzie tomboy cá tính trong "Tình yêu và tham vọng".

Trước khi xuất hiện trong "Tình yêu và tham vọng", nữ diễn viên 9X đời đầu quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Lời thì thầm từ quá khứ, Trái tim có nắng hay Giao mùa. Mới đây, Huyền Lizzie bất ngờ thành công khi quay trở lại sau một thời gian vắng bóng với phim "Chạy trốn thanh xuân".

Vai diễn Châu hiền lành, dịu dàng và hiểu chuyện đã khiến khán giả yêu quý hơn. Nếu Lưu Đê Ly bị khán giả ghét bởi những lùm xùm trong đời tư thì ngược lại Huyền Lizzie đang là gương mặt được thiện cảm. Đất diễn của Huyền Lizzie trong phim này cũng đủ sức để cô gây được ấn tượng mạnh.

Huyền Lizzie phim "Chạy trốn thanh xuân".

Trải qua nhiều vai diễn và quen mặt trên truyền hình nhưng ít ai biết Huyền Lizzie là một diễn viên tay ngang. Cô học ngành quản trị kinh doanh và được biết đến qua cuộc thi Miss Teen năm 2009. Năm ấy, Huyền Lizzie lọt top 5 và giành danh hiệu là diễn viên xuất sắc nhất ở trong cuộc thi Idifirent. Sau đó, cô là người mẫu ảnh cho khá nhiều tờ báo teen rồi tham gia nhiều bộ phim.

Là một trong những hotgirl thế hệ đầu của Hà Nội, Huyền Lizzie có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Vóc dáng cao ráo cùng gương mặt bầu bĩnh non nớt, Huyền Lizzie được nhiều công ty giải trí phía Nam mời tham gia. Tuy nhiên, cô không dám "chơi lớn" vì mong muốn có một cuộc sống bình yên và hơn cả là cô không tự tin để thử.

Huyền Lizzie và chồng cũ.

Sở dĩ, Huyền Lizzie tính toán cho mỗi bước đường của mình cũng có lý do. Cô sinh ra trong gia đình bình thường, không quá dư thừa về vật chất nên người đẹp phải cố gắng dung hòa nhiều yếu tố cho phù hợp với bản thân.

Năm 22 tuổi khi sự nghiệp đang ổn định thì Huyền Lizzie quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Chồng cô tên Hoàng hơn vợ 8 tuổi. Cặp đôi yêu nhau được 5 năm và cuối cùng đã có một hôn lễ hạnh phúc trong sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè. Theo nhiều nguồn tin, chồng Huyền Lizzie là thiếu gia của một gia đình sở hữu dược công ty xuất nhập khẩu lớn. Ngoài phụ giúp chuyện gia đình, anh hiện đang làm chủ tại một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng ở tại Hà Nội.

Nhưng hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 5 năm, cả 2 sớm ly thân và quyết định ly hôn vào năm 2019. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từ chối chia sẻ về lý do khiến hôn nhân của cô đổ vỡ. Cô chỉ tâm sự: "Tôi quyết định dứt khoát khi cảm thấy không còn phù hợp và xứng đáng sống bên nhau. Tôi không quá quan trọng việc mọi người suy nghĩ và bàn tán thế nào. Tôi muốn sống cho bản thân thay vì nghe theo mọi người xung quanh".

Nói về những ngày tháng xách vali chào bố mẹ chồng về nhà mẹ đẻ, Huyền Lizzie tâm sự: "Ngày 27 Tết năm 2018, tôi chào bố mẹ chồng rồi tôi ôm con và xách vali về nhà đẻ. Con gái đi lấy chồng rồi mà phải về nhà đẻ ăn Tết thì ê chề lắm nhưng mọi chuyện xảy ra quá sát Tết nên tôi chẳng biết đi đâu cả, chỉ còn cách nương nhờ vào bố mẹ mà thôi. Lúc đó, tôi uất ức, căm phẫn, tủi thân và tuyệt vọng lắm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày cuộc đời mình diễn ra như thế".

Vẻ đẹp đằm thắm của diễn viên 30 tuổi.

Ra đi tay trắng, Huyền Lizzie làm lại cuộc đời và sự nghiệp. Khi chia sẻ về chuyện mẹ đơn thân, Huyền Lizzie giờ đã ổn hơn, cô nói: "2 năm nay tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, trước nhìn con chảy nước mắt, giờ không sao cả”.

Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh ổn cùng sự nghiệp vững vàng, Huyền Lizzie còn có gia đình ở bên làm động lực. Đầu năm 2020, Huyền Lizzie mua được nhà và mong ước sẽ mua xe riêng cho mình. Cô kể về quá trình mua nhà một cách tỉ mỉ: "Thực ra chỉ 5 tháng sau khi ly hôn, tôi đã ký được hợp đồng mua nhà. Khi mua nhà, tôi được vay 12 tháng, trong đó 10 tháng là vay không lãi suất. Giá trị căn nhà của tôi là 2,1 tỷ, tuy nhiên giai đoạn đầu tôi chỉ phải trả có 500 triệu thôi. Sau 10 tháng, khi bắt đầu bị tính lãi, tôi cố gắng trả hết luôn. Nếu nói không suy nghĩ chuyện ly hôn thì quả thực là nói dối, vì tôi cũng rất chạnh lòng, nhất là vào dịp Tết đầu tiên khi tôi và chồng chính thức xa nhau, nhìn con mà tôi chảy nước mắt. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã ổn. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ trong chính gia đình của mình, cũng không sao cả".

Huyền Lizzie và con trai.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cuoc-song-vua-lam-me-vua-lam-cha-cua-huyen-lizzie-trong-tinh-yeu-va-tham-vong-20200327155237884.htm