Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu xấu xí người Trung Quốc

Ngoại hình không hoàn hảo từng khiến Lữ Yến bị công chúng ghẻ lạnh khi bước chân vào nghề người mẫu.

Nhắc tới siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, Lưu Văn, Hề Mộng Dao hay Hà Tuệ là những cái tên đình đám trong làng thời trang hiện tại. Tuy nhiên, cách đây vài năm, Lữ Yến là chân dài đầu tiên của đất nước tỷ dân để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sàn runway quốc tế cũng như nhiều tạp chí thời trang hàng đầu.

Nhờ vẻ ngoài đặc biệt cùng lối trình diễn cá tính, Lữ Yến từng là người mẫu trang bìa cho các tạp chí danh giá như Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Esquire... Ngoài ra, cô cũng được nhiều nhãn hàng lớn mời làm gương mặt đại diện.

Một số người nhận định nếu chưa từng nghe về Lữ Yến, điều đó có nghĩa là bạn không biết gì về thế giới siêu mẫu Trung Quốc. Cô nổi tiếng khắp các sàn diễn lớn nhỏ ở Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Milan (Italy), New York (Mỹ)...

Lữ Yến là chân dài đầu tiên của đất nước tỷ dân để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sàn runway quốc tế. Ảnh: @luyan60, SCMP.

Lữ Yến là chân dài đầu tiên của đất nước tỷ dân để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sàn runway quốc tế. Ảnh: @luyan60, SCMP.

Tuy nhiên, để đạt được những thành công ấy trong sự nghiệp, Lữ Yến đã phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt quá trình làm nghề. Dù sớm tạo được ấn tượng ở làng mốt quốc tế, cô lại bị chính khán giả quê nhà ghẻ lạnh. Giành thứ hạng cao tại cuộc thi quốc tế khi mới 19 tuổi, cô lại bị dân mạng Trung Quốc chê bai và gọi là "siêu mẫu xấu xí nhất".

Vẻ đẹp vượt quy chuẩn

Lữ Yến (sinh năm 1981) xuất thân từ một làng quê nghèo khó tại khu mỏ Đức An, Giang Tây, Trung Quốc. Gia đình cô có 5 người, cha là thợ cắt tóc, mẹ ở nhà nội trợ. Dù có chiều cao 1,78 m với số đo 3 vòng lý tưởng, cô luôn bị bạn bè cười nhạo.

Đôi mắt một mí, chiếc mũi hếch, đôi môi dày cộng với gương mặt góc cạnh, nhiều tàn nhang khiến cô chưa bao giờ được mọi người đánh giá là xinh đẹp. Lữ Yến không ngờ rằng chính ngoại hình khác lạ giúp cô gây chú ý và là "bước đệm" vững chắc cho sự nghiệp người mẫu sau này.

Nhan sắc của Lữ Yến từng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Ảnh: Sohu, Harper's Bazaar.

Vào năm 2000, sau khi được một nhà tạo mẫu tình cờ phát hiện, Lữ Yến nhanh chóng giành giải á quân tại cuộc thi Siêu mẫu thế giới. Tại thời điểm đó, cô là người mẫu Trung Quốc có thành tích cao nhất trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, thay vì được người dân ở đất nước tỷ dân ủng hộ và tán thưởng, Lữ Yến phải nhận không ít bình luận tiêu cực và lời miệt thị về nhan sắc.

Những đặc điểm trên khuôn mặt Lữ Yến không được hoan nghênh trong quan niệm thẩm mỹ của người Trung Quốc. Đôi mắt một mí sắc dài, chiếc mũi hếch và làn môi trễ lạnh lùng là nét nổi bật trên gương mặt cô. Tuy vậy, người phương Tây lại đánh giá cô là biểu tượng cho vẻ đẹp huyền bí Á Đông thế kỷ mới.

"Trước đây, người Trung Quốc chỉ thích những cô gái mắt to và nữ tính nhưng sự xuất hiện của Lữ Yến đã làm thay đổi mọi quy chuẩn về cái đẹp. Cô gây ấn tượng đến mức bạn thoáng nhìn đã không thể nào quên", trang Cri bình luận.

Dân mạng gọi Lữ Yến là siêu mẫu xấu xí nhất Trung Quốc. Ảnh: Businessoffashion.

Khi nổi tiếng, một số người thậm chí còn nghĩ rằng cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố. Cô cũng sẵn sàng từ chối cơ hội làm việc của một công ty người mẫu vì cảm thấy họ không thực sự yêu mến mình. Sau đó, sự nghiệp của Lữ Yến dường như rơi vào vòng xoáy tưởng như không thể vực dậy.

Sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn

Khi mới bước chân vào nghề, Lữ Yến chăm chỉ làm việc, gây ấn tượng nhờ thái độ chuyên nghiệp. Cô không từ chối bất cứ công việc nào và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn để được tôn trọng.

Trong lần chia sẻ với QQ, Lữ Yến từng thổ lộ về những ngày đầu lập nghiệp ở Paris (Pháp) đầy khó khăn. Dù đã thắng giải lớn, Lữ Yến vẫn là cô gái đến từ vùng quê, không hiểu tiếng Anh.

Khi đó, cô sống trong căn phòng rộng 9 m2 và chỉ ăn trứng luộc qua bữa cả tháng. Cô từng bỏ lỡ nhiều cuộc phỏng vấn vì không biết ngoại ngữ nhưng chưa một lần muốn dừng lại.

Dù gặp nhiều khó khăn, Lữ Yến chưa từng muốn dừng lại và từ bỏ ước mơ trở thành người mẫu. Ảnh: Getty, Koreaboo.

"Tôi nhớ lần đầu tiên chụp ảnh Vogue, nhiếp ảnh gia cứ nói 'Đừng di chuyển'. Tuy nhiên, tôi không hiểu được nên cứ loay hoay cho đến khi anh ấy phát điên. Khi anh ấy nói 'Dừng lại', tôi mới hiểu ra", Lữ Yến kể lại.

Tuy nhiên, cô biết rằng trốn tránh không làm cho người khác tôn trọng mình. Trong lúc nhiều người mẫu vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện trong cái lạnh, cô tự tin mặc váy mỏng đi trên đường băng và hoàn thành màn diễn catwalk tuyệt đẹp. Cô chấp nhận những công việc người mẫu khác từ chối và đem lại sự hợp tác lạc quan, vui vẻ cho các nhiếp ảnh gia.

Nhờ đó, sau khi xuất hiện trên Vogue, Lữ Yến có cơ hội bước trên sàn diễn của show thời trang Dior. Không lâu sau đó, cô xuất hiện chính thức trong bộ phim quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí trở thành người đại diện cho Hermès.

Không ngừng khẳng định bản thân

Cuộc sống và công việc ở Pháp giúp Lữ Yến gặp được người chồng hiện tại. Anh là doanh nhân tư vấn đầu tư, hết mực yêu thương vợ. Lữ Yến cho biết cô đã yêu chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi.

Lữ Yến có chồng ngoại quốc và một cậu con trai đáng yêu. Ảnh: Weibo.

Không lâu sau khi kết hôn, Lữ Yến sinh con trai đầu lòng vào năm 2012, đặt tên là Arthur. Mặc dù nhan sắc của cựu siêu mẫu từng gây tranh cãi lớn, con trai cô lại được khen điển trai và đáng yêu. Vẻ ngoài của cậu bé thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng mạng.

Hiện tại, Lữ Yến từ bỏ sàn catwalk để chuyển sang làm nhà thiết kế. Không chỉ vì tuổi tác không còn trẻ, cô muốn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn sau khi sinh con. Năm 2010, cô trở về Trung Quốc và thành lập thương hiệu thời trang Comme Moi.

Giống như khi nuôi ước mơ trở thành người mẫu, cô cũng bị phản đối từ bạn bè, gia đình về việc thành lập thương hiệu thời trang riêng. Ngay từ lần đầu tiên đi tìm hiểu về chất liệu các loại vải, cô đã bị đáp trả lại bằng khuôn mặt thờ ơ của nhân viên bán hàng.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất đối với cô là quần áo trưng bày trong cửa hàng suốt một tuần nhưng không có khách ghé đến. Dù mỗi bộ sưu tập chỉ diễn trong 15 phút, cô phải chuẩn bị tới nửa năm. Một trăm mảnh quần áo đã hoàn thành ở giai đoạn khởi nghiệp cũng từng bị loại bỏ vì những sai sót đáng tiếc.

Hiện tại, Comme Moi của Lữ Yến trở thành thương hiệu có chỗ đứng vững chắc trong ngành thời trang. Ảnh: Instyle, @luyan60, Jingdaily.

Chia sẻ với SCMP, Lữ Yến kể rằng khi đó, cô rụng nhiều tóc nhưng vẫn tin bản thân có thể làm được vì hướng đến hình mẫu Victoria Beckham. Với tinh thần đó, Lữ Yến và studio của cô đã sống sót qua giai đoạn khó khăn. Thương hiệu Comme Moi cũng dần có chỗ đứng trong ngành thời trang.

Hiện nay, thương hiệu do cô sáng lập được yêu thích và tin dùng bởi nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Chương Tử Di, Thư Kỳ, Tôn Lệ, Từ Tịnh Lôi...

Từ người mẫu bị chê bai về nhan sắc, Lữ Yến trở thành người phụ nữ hạnh phúc khi có sự nghiệp thành công và gia đình êm ấm.

Cô đã chứng minh rằng chỉ cần không bị bó buộc bởi những lối mòn thành kiến và không chịu khuất phục trước số phận, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.

Cô gái chuyên mạo danh Rihanna Mỗi lần xuống phố, mọi người luôn nhìn Priscila Beatrice và xin chụp hình cùng cô vì quá giống ca sĩ Rihanna.

Thu Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-vien-man-cua-sieu-mau-xau-xi-nhat-trung-quoc-post1156482.html