Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Leicester City hoãn trận đấu ở League Cup với Southampton sáng ngày 31-10 sau tai nạn máy bay khiến chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người nữa thiệt mạng. Tuy nhiên, toàn bộ cầu thủ, HLV Claude Puel, ban lãnh đạo có con trai của tỷ phú Thái Lan là Aiyawatt với cương vị GĐĐH và Phó Chủ tịch thống nhất sẽ chơi trận đấu với Cardiff ở Premier League vào thứ bảy này. Đơn giản cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn và đó là cách để tưởng nhớ với vị chủ tịch tận tâm với đội bóng. Thay vì di chuyển bằng máy bay như kế hoạch ban đầu, toàn đội tới Cardiff bằng xe bus. Đội bóng đã trở lại tập luyện hôm thứ ba để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp và có một phút mặc niệm trong sân King Power. Dự kiến, trận đấu giữa Cardiff và Leicester City sẽ có một phút mặc niệm trước trận đấu để tưởng nhớ ông Srivaddhanaprabha.

Hoa và niềm tiếc thương cho chủ tịch quá cố Vichai Srivaddhanaprabha.

Hoa và niềm tiếc thương cho chủ tịch quá cố Vichai Srivaddhanaprabha.

Bên ngoài sân King Power là nơi hàng nghìn người tới đặt vòng hoa, khăn choàng và tượng Phật cho chủ tịch đáng kính của Leicester City. Chính ông tỷ phú người Thái Lan đã đưa đội bóng bước sang trang mới của lịch sử khi trở thành chủ tịch vào năm 2011. Leciester City thăng hạng năm 2014 và vô địch Premier League năm 2016 với tỷ lệ kèo không tưởng đặt 1 ăn 5.000. Góa phụ Aimon và con trai Aiyawatt xúc động khi chứng kiến dòng người tới chia buồn cùng gia đình. Đội bóng quyết định mở những cuốn sổ chia buồn cho tỷ phú ở sân vận động.

Các cầu thủ Leicester City như Jamie Vardy, thủ môn Schmeichel hay trung vệ sắp sửa gia nhập Manchester United là Harry Maguire lần lượt tới viếng chủ tịch quá cố. Ngay cả hậu vệ Daniel Amartey bị bể mắt cá chân ở trận hòa West Ham United cũng đã có mặt sau khi trải qua ca phẫu thuật. Amartey gần như chắc chắn nghỉ hết mùa giải này và chỉ biết tin chủ tịch Srivaddhanaprabha thiệt mạng sau khi phẫu thuật.

Những người cũ của Leicester City cũng đã trở lại King Power vào lúc này. HLV đầu tiên của Leicester City dưới thời tỷ phú Srivaddhanaprabha là Nigel Pearson từ Bỉ trở về để viếng thăm. Ông Pearson đang cầm quân đội OH-Leuven đã viết trong cuốn sổ lưu niệm rằng "Ông đã tạo ra được tầm ảnh hưởng ở bóng đá Anh. Về mặt cá nhân, bất cứ HLV nào cũng mong mỏi một vị chủ tịch tốt và tôi đã có khi ở Leicester City. Ông là con người nồng ấm, hài hước và hào phóng...". HLV cùng Leicester City vô địch Premier League là Claudio Ranieri phát biểu với Sky Sports sau khi viếng ông ở sân King Power rằng "Sự tích cực trong suy nghĩ của ông luôn khiến mọi người cảm thấy an tâm và yêu mến ông. Ông ta bước vào phòng thay đồ để có những lời động viên mà không bao giờ nặng lời với bạn". Srivaddhanaprabha ra đi song để lại tình cảm khó phai ở Premier League...

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/86_197554_cuoc-song-van-tiep-dien.aspx